Bài viết của Đức Tường, phóng viên Minh Huệ tại Đức

[MINH HUỆ 27-6-2016] Ngày 24 tháng 6 năm 2016, các học viên Pháp Luân Công ở Đức đã tổ chức một cuộc mít tinh và diễu hành gần khu Plausplatz của Frankfurt để nâng cao nhận thức cho công chúng về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc, đặc biệt là tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên. Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu đoàn diễu hành, và sự kiện đã thu hút sự chú ý của đông đảo người dân.

1a1f7d203a0c3b28c15140705737cab6.jpg

Các học viên Pháp Luân Công mít tinh ở Frankfurt

Melani: Tội ác này phải chấm dứt

Bà Melani, một công dân sống ở Frankfurt, cho biết bà rất thích nghe những thanh âm của Đoàn nhạc Tian Guo: “Âm nhạc hay tuyệt. Giai điệu của các bản nhạc đã làm trái tim tôi xúc động.” Sau khi một học viên nói cho bà biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc – một tội ác chưa từng có trong lịch sử, bà nói: “Làm sao các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại gây ra một tội ác tàn bạo đến như vậy? Chúng ta cần phải bảo họ dừng lại ngay.”

496b0474ed982ffe08eca6ef3eb97cfd.jpg

Melani, một công dân ở Frankfurt

Mario: Mổ cướp nội tạng là điều tồi tệ nhất

Ông Mario đến từ Leipzig cho hay, ông cảm nhận được một trường năng lượng phát ra từ đoàn nhạc, và ông cũng rất ngạc nhiên trước sự can đảm của các học viên trong việc phản bức hại.

Ông nói: “Sự vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc là không thể thống kê nổi, và mổ cướp nội tạng là điều tồi tệ nhất. Các bạn cần phải nói cho nhiều người hơn nữa biết về nó.”

Là người lớn lên ở miền Đông nước Đức, Mario cho biết ông đã quen với chế độ độc tài cộng sản.

“Khi những tội ác [mà chế độ cộng sản] gây ra ở Đông Âu,” ông nói, “rất nhiều người đã giữ bí mật. Mãi cho đến khi Bức tường Berlin sụp đổ, mọi người mới thực sự hiểu được mức độ [nghiêm trọng] của những gì đã diễn ra.”

Âm nhạc của Pháp Luân Công lan tỏa nguồn năng lượng mạnh mẽ

ae006a526dbcacd6d481ce67032b010d.jpg

Lắng nghe sự thật về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Arat Schmicker, một kiến trúc sư ở Frankfurt đã ca ngợi màn trình diễn xuất sắc của Đoàn nhạc Tian Guo. Tuy nhiên, ông đã bị sốc khi nghe nói đến tội ác mổ cướp nội tạng sống từ học viên. Ông nói: “Mổ cướp nội tạng thực sự quá tàn nhẫn và nó không nên xảy ra.” Ông nói rằng rất nhiều người không quan tâm đến các vấn đề như vậy, “nhưng chúng ta cần phải nói cho họ biết về điều đó và nhắc nhở họ rằng tình huống đó tồi tệ đến mức nào.”

Một du khách Trung Quốc cũng rất hứng thú với âm nhạc của Đoàn nhạc Tian Guo và nói rằng cô đã có một ấn tượng thật sâu sắc. Cô nói: “Âm nhạc lan tỏa nguồn năng lượng mạnh mẽ và rất tươi tắn. Tôi rất thích nó.”

Một học viên đã nói cho một vị khách thêm nhiều thông tin về Pháp Luân Công và trả lời nhiều câu hỏi. Vị khách này đã cảm ơn người học viên vì bà đã hiểu được rất nhiều điều, bà cho biết: “Tôi không biết Trung Cộng lại cường bạo và gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực trên phạm vi toàn thế giới đến như vậy. Tôi sẽ lưu tâm và sẽ suy nghĩ thêm về vấn đề này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/27/330594.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/28/157596.html

Đăng ngày 3-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share