Bài viết của Đường Tú Minh, phóng viên Minh Huệ tại Luân Đôn, Anh

[MINH HUỆ 23-6-2016] “Tôi cảm thấy có một trường năng lượng ở đây, rất yên bình và mạnh mẽ. Pháp Luân Đại Pháp dạy con người sống từ bi, giúp họ cải thiện sức khỏe cả thân lẫn tâm. Sống chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn là điều vô cùng quan trọng nhưng không hề dễ dàng. Bạn ắt sẽ có được một nguồn năng lượng tích cực để trở nên mạnh mẽ hơn.”

Một phụ nữ có tên Gemma, là một nhà tư vấn marketing, đã chia sẻ suy nghĩ của mình với một học viên Pháp Luân Đại Pháp mà cô đã gặp tại quầy thông tin của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Lễ hội East Finchley ngày 19 tháng 6 vừa qua.

2016-6-22-minghui-london-support-01--ss.jpg

Gemma, một tư vấn marketing thăm quầy thông tin của các học viên Pháp Luân Công tại Lễ hội East Finchley

Gemma đã tìm hiểu thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc từ các hoạt động của các học viên Pháp Luân Công tại khu phố Tàu ở Luân Đôn. Cô đã ký tên thỉnh nguyện lên án tội ác mổ cướp nội tạng sống đối với các tù nhân lương tâm tại Trung Quốc, mà hầu hết trong số họ là các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Hôm nay, khi thấy có sự hiện diện của Pháp Luân Đại Pháp tại lễ hội này, cô đã đi thẳng đến quầy thông tin của các học viên để bày tỏ sự ủng hộ của mình cũng như đánh giá cao những nỗ lực ôn hòa của các học viên Pháp Luân Đại Pháp nhằm nâng cao nhận thức và chấm dứt cuộc bức hại.

2016-6-22-minghui-london-support-02--ss.jpg

2016-6-22-minghui-london-support-03--ss.jpg

Quầy thông tin của các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Lễ hội East Finchley, phía Bắc Luân Đôn, ngày 19 tháng 6 năm 2016

Lễ hội East Finchley là một sự kiện thường niên dành cho cộng đồng người dân ở phía Bắc của Luân Đôn, và đây là năm thứ tám diễn ra lễ hội này. Lễ hội được tổ chức tại địa danh Cherry Tree Recreation Ground.

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia sự kiện này trong nhiều năm qua.

2016-6-22-minghui-london-support-05--ss.jpg

Một phụ nữ tên là Carina ký tên thỉnh nguyện giúp ngăn chặn nạn mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc

Một kiến trúc sư có tên là Carina cho biết, cô đã tìm hiểu về tội ác mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc trong lúc xử lý một công văn cho một nghị sĩ Anh. Cô đã từng làm trợ lý cho nghị sỹ này.

Lễ hội đã cấp cho Carina một cơ hội để tìm hiểu thêm về Pháp Luân Đại Pháp và tại sao chế độ cộng sản lại muốn bức hại nhóm người ôn hòa này.

Cô đã bày tỏ sự ủng hộ của mình cho những nỗ lực phản bức hại này và cho biết cô sẽ viết thư gửi tới người đại diện của mình tại Nghị viện Châu Âu. “Để cho họ (các nghị sỹ tại Nghị viện) biết rằng Pháp Luân Đại Pháp không nên bị bức hại chút nào là điều vô cùng quan trọng.”

3af1eab5e2d2f53cb06d3b919611e146.jpg

Một người đàn ông có tên là Callum thăm quầy thông tin của Pháp Luân Đại Pháp

774ed76a4584b3212e69d4858c5080a1.jpg

Callum ký tên thỉnh nguyện và hướng dẫn cho bà cùng chị gái của mình ký tên

bad786ca94ea5e3690672b39e97df71f.jpg

Joy (ở giữa) và chị gái của cô gặp một học viên tại Lễ hội East Finchley

Một phụ nữ tên là Joy đã gặp lại người học viên mà cô đã từng gặp và nói chuyện tại lễ hội năm ngoái. “Tôi rất buồn khi biết rằng cuộc bức hại vẫn chưa chấm dứt. Chúng tôi có thể làm gì để giúp đỡ các bạn đây?”

Joy và chị gái đã ký tên thỉnh nguyện yêu cầu các Nghị sỹ của Nghị viện châu Âu góp phần nỗ lực ngăn chặn tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các tù nhân lương tâm của Đảng Cộng sản Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/23/330422.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/27/157580.html

Đăng ngày 2-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share