Bài viết của Thư Huệ, phóng viên Minh Huệ tại Đan Mạch

[MINH HUỆ 25-6-2016] Vào các ngày 16 đến 19 tháng 6 năm 2016, các học viên Pháp Luân Công đã tham gia Hội nghị Nhân dân “Folkemødet” tổ chức tại Bronholm, Đan Mạch. Đây là diễn đàn độc đáo để các chính trị gia gặp gỡ các công dân, giới thương gia để cùng bàn luận các vấn đề chính trị hiện nay. Hội nghị tập trung đông đảo các đảng phái, các tổ chức, các nhóm văn hóa cùng các doanh nghiệp lớn. Năm nay, ước tính có khoảng 3.000 sự kiện với xấp xỉ 100.000 người đến tham dự hội nghị này.

Đây là lần thứ hai các học viên tham gia sự kiện này. Họ đã biểu diễn các bài công pháp, thu thập chữ ký thỉnh nguyện, và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc cho công chúng.

89926d34791fcefd6166c3f19fa76678.jpg

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp trên sân khấu

Biểu diễn các bài công pháp tại địa điểm chính của sự kiện

Thủ tướng của Đan Mạch đã có bài phát biểu trên sân khấu chính vào chiều ngày 17 tháng 6. Ngay sau bài phát biểu của ông, âm nhạc du dương của Pháp Luân Công đã cất lên tại địa điểm chính diễn ra sự kiện. Năm học viên đã biểu diễn các bài công pháp trên sân khấu “tự do ngôn luận” ở địa điểm chính này. Một học viên đã giới thiệu pháp môn tới các khán giả. Nhà tổ chức sự kiện đã ủng hộ Pháp Luân Công bằng cách sắp xếp thời gian hoàn hảo sao cho màn biểu diễn của các học viên được nối tiếp ngay sau bài phát biểu của Thủ tướng.

Sinh viên đại học: “Tôi muốn tập Pháp Luân Công”

e851a8c521daccaa42631db14ecfcfe3.jpg

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn bài tĩnh công tọa thiền

dede3fcb869018124fdc549fdc54e3d3.jpg

Một vị khách học các bài công pháp

1fdd3cb1045b867622a8bab544760a2b.jpg

Sinh viên Valdemar nói: “Tôi muốn tập Pháp Luân Công.”

Valdemar, một sinh viên đại học đã từng đến thăm Trung Quốc, rất quan tâm đến văn hóa mảnh đất này. Anh không được biết đến Pháp Luân Công khi ở Trung Quốc. Anh đã đến hỏi [các học viên] thêm thông tin về pháp môn lúc anh đi ngang qua quầy thông tin của Pháp Luân Công hôm 17 tháng 6. Một học viên đã nói với anh: “Pháp Luân Công là một pháp môn tu luyện cổ xưa bắt nguồn từ Trung Quốc. Nó dạy người ta sống chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành người tốt. Nó mang lại lợi ích cả tâm lẫn thân.” Anh đã vui vẻ nói: “Tôi muốn tập Pháp Luân Công!”

Khi nghe tin về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã mổ cướp nội tạng sống từ các tù nhân lương tâm, anh đã ngay lập tức ký tên thỉnh nguyện để giúp đỡ ngăn chặn tội ác này.

d475bb99c2df2c23320b21c5b006ae76.jpg

Sinh viên trường Y tên là Tina cùng các bạn đồng hành học các bài công pháp ngay tại chỗ

Tina là một sinh viên đến từ trường Y Copenhagen. Lúc cô cùng với hai người bạn đồng hành của mình đi qua quầy thông tin của các học viên Pháp Luân Công, cô cảm thấy có một trường năng lượng mạnh mẽ. Họ đã dừng lại để xem các học viên biểu diễn các bài công pháp. Một học viên đã giới thiệu về pháp môn cho họ và hỏi: “Các bạn có muốn thử tập không?”

Họ đã ngồi ngay xuống để học bài tĩnh công tọa thiền (bài công pháp số 5 của Pháp Luân Công). Họ đã bắt chước theo các thế tay của người học viên [hướng dẫn họ], và tỏ ra rất hào hứng học.

Công chúng ủng hộ Pháp Luân Công

743ecbd16dd74c7a2a52750c445c1576.jpg

1fa2668a5ae6334b25618b7557608ed8.jpg

Khách đến thăm sự kiện nói chuyện với các học viên Pháp Luân Công và ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ

“Xin chào, các bạn có nhớ tôi không?” một phóng viên đã hỏi các học viên khi anh đi ngang qua quầy thông tin của Pháp Luân Công. Anh đã hồ hởi chào hỏi các học viên giống như những người bạn vậy. “Các bạn còn nhớ chứ? Tôi đã đến công viên Kings Park để phỏng vấn các bạn.” Anh từng là phóng viên của đài phát thanh và truyền hình Đan Mạch và đã phỏng vấn các học viên Pháp Luân Công vài năm trước. Hiện anh đang làm cho một công ty truyền thông. Nghe nói rằng ĐCSTQ vẫn còn bức hại Pháp Luân Công, anh nói: “Khi các bạn có được những thông tin quan trọng, đừng quên tôi nhé. Tôi sẽ lên tiếng giúp các bạn.”

4022ac4aa4fb345d63b9436e9d1c3729.jpg

Suncica chăm chú lắng nghe một học viên giải thích về cuộc bức hại

Suncica đến từ Bosnia, và đã ở Trung Quốc hai năm để học tiếng Trung. Cô đã bị sốc khi nghe nói về nạn mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ. Cô đã nôn nóng hỏi các học viên: “Làm thế nào để tôi có thể giúp đỡ các bạn đây?” Cô đã ngay lập tức ký tên vào đơn thỉnh nguyện để trên bàn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/25/330506.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/26/157567.html

Đăng ngày 1-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share