Bài viết của Chương Vận, phóng viên Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 22-6-2016] Ông Vương đến từ tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, rất hạnh phúc khi gặp được các học viên Pháp Luân Công tại Lễ hội Thuyền Rồng lần thứ 28 trên hòn đảo trung tâm của Toronto vào các ngày 18 và 19 tháng 6 năm 2016.

“Tôi đã ký tên vào một bản đơn thỉnh nguyện ở Trung Quốc lên án cuộc bức hại”, ông Vương nói với một học viên tại quầy thông tin của Pháp Luân Công. “Tôi cũng đã thoái Đảng rồi. Một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã giúp tôi thoái.”

Ông Vương nói cuộc bức hại Pháp Luân Công thực sự quá tàn bạo. “Tôi thực sự khâm phục tinh thần của Pháp Luân Công. Tôi tôn trọng họ. Tôi chưa bao giờ tin vào những tuyên truyền của Đảng cộng sản,” ông nói. “Thực tế, ngày nay ở Trung Quốc còn rất ít người tin vào nó. Tại Canada, tôi được đọc nhiều tài liệu hơn, và tôi đã xác nhận lại rằng tôi đã đúng. Cuộc bức hại và nạn mổ cướp nội tạng được nhà nước hậu thuẫn này, tất cả đều là sự thật.“

Ông Vương đến Toronto để thăm con của mình. Ông đã đi xe đạp vòng quanh hòn đảo để xem các trò chơi thuyền rồng của 160 nhóm, thu hút đến hơn 100.000 người theo dõi.

Sau khi đi xe đạp [quanh đảo để xem các trò chơi], ông Vương đã trở lại để trò chuyện thêm với các học viên.

“Các bạn có biết rằng người đứng đầu Đảng cộng sản sẽ sớm ngã ngựa không? Không một nhà độc tài nào lại có được một kết cục tốt đẹp cả,” ông nói với các học viên. “Nhiều người Trung Quốc nên thức tỉnh ngay. Một số người nghĩ rằng họ chẳng còn việc gì để làm với cuộc bức hại Pháp Luân Công cả, và cũng chẳng cần phải để ý đến nó nữa. Nhưng tôi tin rằng tất cả mọi người đều có lương tâm và trách nhiệm. Chỉ khi tất cả mọi người cùng đứng lên chống lại cái ác, chúng ta mới có được công lý.”

“Tôi sinh ra ở Trung Quốc, và tôi tin rằng sẽ có hy vọng cho Trung Quốc. Tôi cũng tin rằng các học viên Pháp Luân Công sẽ có thể sớm quay trở lại Trung Quốc,” ông nói trước khi tạm biệt các học viên.

Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, các học viên đã biểu diễn các bài công pháp, tổ chức triển lãm ảnh, hướng dẫn các bài công pháp miễn phí, phân phát các loại tài liệu thông tin về pháp môn, giúp người dân Trung Quốc thoái Đảng Cộng sản, và thu thập chữ ký thỉnh nguyện từ công chúng.

32d0e6ec67042983f6b70195be9842f7.jpg

Các tiểu đệ tử Đại Pháp đang biểu diễn các bài công pháp

Nhờ sự giúp đỡ của các học viên, nhiều du khách đến từ Trung Quốc đã thoái đảng. Ông Hoàng, Giám đốc điều hành một doanh nghiệp tại Quảng Châu, Trung Quốc, nói với các học viên: “Thật tuyệt khi các bạn có thể được tự do tập luyện và phân phát các tài liệu thông tin về pháp môn [ở đây] để có nhiều người hơn nữa hiểu được Pháp Luân Công rốt cuộc là gì.”

“Nhiều đảng viên nay đã không còn niềm tin vào đảng nữa, và tất cả chúng tôi đều biết về sự tàn bạo của cuộc bức hại,” ông Hoàng nói, và đưa thông tin của mình cho các học viên để giữ liên lạc.

Một sinh viên người Đài Loan không tin những gì mà cô Vương, một học viên nói với anh. “Tôi đã ở Bắc Kinh rồi. Nó trông rất tuyệt, và cha tôi cũng nói rằng Trung Quốc là rất tuyệt,” anh nói. Cô Vương đáp: “Không phải chúng tôi đang cố gắng để nói cho bạn biết Trung Quốc không tốt. Tôi chỉ nói với bạn về cuộc bức hại [Pháp Luân Công]. Chúng tôi chỉ là phản đối cuộc bức hại này mà thôi.”

Cô Vương đã tặng cho anh một tờ rơi thông tin về pháp môn. Người thanh niên Đài Loan này đã ngồi dưới một gốc cây và đọc kỹ tờ rơi này. Một lúc sau, anh đã quay trở lại gặp cô Vương và hỏi Pháp Luân Công dạy người ta những gì. Cô Vương nói với anh rằng nguyên lý cốt yếu của pháp môn là Chân-Thiện-Nhẫn,” và sau đó đã đưa cho anh một cuốn sách Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Công), rồi nói: “Bạn sẽ biết Pháp Luân Công thực sự là gì sau khi đọc cuốn sách này.”

Chàng sinh viên này sau đó đã quay trở lại gốc cây và bắt đầu đọc sách. Vài giờ sau, anh đã quay trở lại và đề nghị các học viên dạy năm bài công pháp của Pháp Luân Công cho anh.

Nhiều khách du lịch người phương Tây cũng đã học các bài công pháp ngay tại lễ hội.

883f0e6e668975d79ac981fecb935134.jpg

Ashras đến từ Iran (bên phải) học các bài công pháp. Cô đến Toronto để thăm con trai. Cô nói với cậu con trai của mình rằng cô thực sự thích các bài công pháp và muốn tham gia điểm luyện công chung ở địa phương

69f2f8496fa495b9179583ed003f62d9.jpg

Maryam và mẹ của cô là Bhanaz đã học các bài công pháp. Maryam đã ký tên thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công ở Luân Đôn, và viết thư gửi tới các nghị sỹ nghị viện yêu cầu giúp đỡ chấm dứt cuộc bức hại. “Tôi rất thích các bài công pháp này. Tôi có thể cảm nhận được trường năng lượng,” cô nói. Mẹ của cô cũng nói bà dự định sẽ tiếp tục luyện công.

dcac3f60c1416ac8fec96d72333efac0.jpg

Hanniel, một công dân Toronto, không thể tin rằng cuộc bức hại vẫn còn đang diễn ra. “Chúng ta phải để cho nhiều người hơn nữa biết về nó và giúp đỡ ngăn chặn cuộc bức hại này lại,” anh nói.

548f7dc12d73340346619de03dbda30e.jpg

Một người trong ban tổ chức lễ hội đã đến quầy thông tin của các học viên và nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Bà đã hỏi xin [các học viên] các tài liệu bằng cả tiếng Anh và tiếng Trung về cho bạn bè của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/22/330355.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/24/157545.html

Đăng ngày 1-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share