Bài viết của Hoa Thanh, phóng viên Minh Huệ tại Sydney

[MINH HUỆ 21-6-2016] Các học viên Pháp Luân Công ở Sydney, Úc, đã duy trì sự hiện diện của mình ở trung tâm thành phố Sydney, [họ đã] bền bỉ tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Vài tuần trước, họ đã dựng các tấm biểu ngữ và các bảng thông tin gần lối vào công viên Hyde Park. Các hoạt động của họ đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ công chúng. Nhiều chữ ký đã được thu thập trên bản đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại và tội ác mổ cướp nội tạng sống mà chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã gây ra [đối với Pháp Luân Công]

b3ed642ede5af80f428a66b1d21c6fbe.jpg

3924c779c7b97501f68510795ef9b787.jpg

Người dân ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Thương gia: “Tôi và bạn bè rất quan tâm đến vấn đề này”

2f0a207b2244e2593fae5eb0a7253dfd.jpg

Ông Glen Donkin ký tên thỉnh nguyện

Ông Glen Donkin, một thương gia đến từ khu bờ Nam dừng lại ký tên thỉnh nguyện và cho hay ông đã được nghe nói về cuộc bức hại này và tội ác mổ cướp nội tạng vài năm trước đây. Ông nói: “Tôi và các bạn của mình, gồm cả những người ở Canberra rất quan tâm đến vấn đề này. Tất cả chúng tôi đều hy vọng sẽ có nhiều lực vì lương tâm và công lý hơn nữa sẽ cùng nỗ lực chấm dứt cuộc bức hại này. Mổ cướp nội tạng từ những con người vô tội và ôn hòa như vậy [các học viên Pháp Luân Công] thực sự là một tội ác quá kinh khủng!”

“Anh tôi sẽ không bao giờ đến Trung Quốc để ghép tạng”

224200612400de94db64b35dc2b43661.jpg

Ông Andrew Helier ký tên thỉnh nguyện

Ông Andrew Helier cùng với những đứa con của mình tình cờ đi qua khu vực tổ chức hoạt động của các học viên. Bị các tấm áp phích thu hút, Andrew nói: “Tôi đã biết việc Pháp Luân Công bị chính quyền Trung Quốc bức hại, nhưng tôi không biết nó tàn bạo đến mức nào. Tôi rất buồn khi biết rằng họ bị mổ cướp nội tạng. Thật là kinh hoàng!” Andrew cho biết người cô của ông đã hiến tạng cho chồng của bà và ông ấy thấy bà đã phải trải qua sự đau đớn như thế nào trong quá trình cấy ghép đó. “Thật khó có thể hình dung được nỗi đau mà các học viên Pháp Luân Công phải chịu đựng khi họ bị mổ lấy nội tạng trong khi đang còn sống,” ông nói. “Tôi hy vọng chính quyền [Úc] sẽ làm gì đó để ngăn chặn tội ác này. Tôi sẽ nói cho những người bạn của mình để họ cùng ký tên thỉnh nguyện.”

Andrew đề cập đến việc người anh trai của ông đã phải chờ đợi để có thể được ghép tạng đến năm năm rồi. Ông quả quyết: “Nhưng anh tôi sẽ không bao giờ đến Trung Quốc để cấy ghép.”

Thẩm phán: “Mổ cướp nội tạng là tội ác diệt chủng”

655650574451d73e1f4fd9fa545ad794.jpg

Thẩm phán Lewis cùng vợ ký tên thỉnh nguyện

Thẩm phán Lewis cùng với vợ đã nghe nói đế cuộc bức hại và nạn mổ cướp nội tạng mà ĐCSTQ [đã tiến hành đối với Pháp Luân Công]. Họ nghĩ rằng đó là một loại tội phạm và nạn diệt chủng tà ác vốn không nên xảy ra. Họ hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa biết đến điều này và lên tiếng ủng hộ [Pháp Luân Công].

“Giang Trạch Dân phải bị đưa ra trước công lý”

24989b3bc13c896efad80f044c2b49a1.jpg

Ông K Hwan Choi đến từ Hàn Quốc

Ông K Hwan Choi, một du khách đến từ Hàn Quốc, đã chụp ảnh cảnh các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp. Ông nói: “Trái tim tôi như tan vỡ khi biết những con người tuyệt vời như thế này lại đang bị bức hại thật tàn bạo [tại Trung Quốc]! Mười bảy năm thật là quá dài! Giang Trạch Dân là một con quỷ. Ông ta đã phạm những tội ác quái dị, và nên bị đưa ra trước công lý.”

“Thế giới cần có năng lượng yên bình của Pháp Luân Công”

Cô Diane Cross và chị gái xem màn biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công một hồi lâu. Diane nói trường năng lượng yên bình và tuyệt diệu đã khiến cô cảm thấy rất hạnh phúc. Cô hoàn toàn bị cuốn hút. Cô nghĩ rằng mọi người nên học Pháp Luân Công, bởi cảm giác bình yên sẽ đưa họ ra khỏi bạo lực và lo âu, đồng thời xóa tan đi nỗi sợ hãi cùng những áp lực trong họ. Thế giới sẽ trở nên tươi đẹp với những con người giữ mối quan hệ tốt với nhau. Diane hy vọng rằng sẽ có nhiều nhiều người trẻ tuổi hơn nữa có thể biết đến cuộc bức hại, bởi nó sẽ thôi thúc lương tri của họ và cũng là bởi họ có thể giúp truyền rộng thông tin qua các phương tiện truyền thông mạng xã hội.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/21/330310.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/24/157544.html

Đăng ngày 1-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share