[MINH HUỆ 19-6-2016] Từ ngày 11 tháng 2 đến 17 tháng 3, Triển lãm Quốc tế Nghệ thuật Zhen Shan Ren (Chân–Thiện–Nhẫn) đã được tổ chức tại trung tâm văn hóa của thành phố Netanya.

Vào đêm khai mạc, hội trường đã chật kín với các quan chức địa phương và các nhà lãnh đạo cộng đồng cùng các khách tham dự.

Triển lãm gây ấn tượng với những tác phẩm thể hiện thế giới bình hòa của Pháp Luân Đại Pháp; cuộc bức hại tàn bạo kéo dài suốt 17 năm ở Trung Quốc; và niềm tin; dũng khí; và sự chiến thắng của tinh thần con người.

Nhiều du khách cảm thấy rất thương tâm và cảm động rơi lệ khi xem những bức họa, đặc biệt khi họ biết đến nạn mổ cướp nội tạng cưỡng bức từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ở Trung Quốc.

Thậm chí một vài khách tham còn tổ chức các chuyến tham quan triển lãm cho sinh viên.

Những người yêu thích nghệ thuật đã đặc biệt ấn tượng với trình độ của các họa sỹ và nhiều người còn cho rằng những bức họa là ảnh chụp.

c66a35ff0c9a78234c95a41e128506bc.jpg

Mỗi đêm, khoảng 600 người tới trung tâm văn hóa này để thưởng thức các chương trình biểu diễn và hòa nhạc, do đó, nhiều người đã có cơ hội được xem triển lãm này nhiều lần và đã đưa cả gia đình và bạn bè đi cùng.

68a18cc3cf7b64832cd08062f4afbcff.jpg

019b6fa28f97492b9d58105fba64ac37.jpg

Hàng nghìn tấm thiệp và những bông hoa sen đẹp mắt đã được phát tặng, cùng với tác động của các bức họa đã tạo nên sáu tuần triển lãm đáng nhớ.

3b52130e536765f314199f551f1410eb.jpg

c45664a9ef534f8c15e008396af76e88.jpg

de019666f7fc0755cd1280d95b817f9f.jpg

b974221d56c0c084b8f74781be90788b.jpg

Nhiều người đã viết cảm tưởng của mình vào sổ khách. Ayala Engelmann viết : “Triển lãm vô cùng cảm động” 8/2/1016


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/19/157478.html

Đăng ngày 27-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share