Bài viết của một một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[Minh Huệ 12-4-2016] Trong mỗi bài giảng, Sư phụ Lý nhắc nhở chúng ta phải khẩn trương cứu độ chúng sinh bởi vì thời gian còn rất ít. Vì vậy, bất kể đi đâu, tôi luôn mang theo tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp bên mình. Tôi nhận ra rằng, miễn là trong tâm tôi chứa đầy Pháp lý, Sư phụ sẽ đưa những người có duyên đến với tôi để tôi có thể nói cho họ biết chân tướng về cuộc bức hại.

Người vợ của một viên sĩ quan cảnh sát

Một vài năm trước, tôi làm việc trong nhà hàng chuyên bán các món mì. Tôi luôn tận tâm và làm việc hết sức mình để nấu những món ngon nhất. Tôi đã nói với các đồng nghiệp về Pháp Luân Đại Pháp và thuyết phục người quản lý cùng với các nhân viên và gia đình của họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi cũng gửi cho người quản lý nhà hàng một bản Cửu Bình. Ông và người hàng xóm thay phiên nhau đọc nó. Sau đó, cả hai đã nhận ra ĐCSTQ thật xấu xa vì đã lừa dối người dân Trung Quốc khiến họ thuận theo tội ác chống lại nhân loại của nó.

Một ngày nọ, một viên sĩ quan cảnh sát cùng gia đình đã đến nhà hàng của chúng tôi. Lúc đó khoảng 2 giờ chiều. Các nhân viên nhà hàng cũng vừa bắt đầu ăn trưa. Vợ của viên cảnh sát đến bên tôi và khen bánh mì tôi nướng rất ngon. Tôi nói vì có dầu đậu phộng nên nó sẽ có hương vị thơm như vậy. Cô ấy nói rằng tôi rất khiêm tốn và hỏi tuổi của tôi. Tôi trả lời tôi đã 62 tuổi. Cô ấy đã rất ngạc nhiên! Người quản lý nói với cô ấy rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi trông trẻ hơn tuổi như vậy.

Sau khi ăn xong, tôi đến ngồi cạnh vợ của viên cảnh sát và nói với cô ấy. “Tôi từng có rất nhiều vấn đề sức khỏe, nhưng sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tất cả đều đã biến mất. Tôi đã không uống bất kỳ loại thuốc nào trong vòng 14 năm qua.” Cô ấy hỏi tôi rất nhiều câu hỏi, và tôi đã trả lời tất cả.

Sau đó, cô ấy kể rằng: “Vị trưởng phòng 610 từng sống cùng khu vực với chúng tôi. Ông ta phụ trách việc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Vợ ông ta chết trong một tai nạn xe hơi, sau đó ông ta chết vì vấp ngã khi đi vào nhà vệ sinh. Tôi rất sốc vì cả hai đều chết bất đắc kỳ tử và luôn tự hỏi về điều này. Tôi đã muốn biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp từ lúc đó.”

Tôi nói với cô ấy rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện tuyệt vời được chào đón tại hơn 100 quốc gia, mặc dù nó vẫn còn đang bị bức hại ở Trung Quốc. Tôi cũng dẫn chứng việc tìm thấy tảng đá 270 triệu năm tuổi ở tỉnh Quý Châu với các ký tự Trung Quốc “Trung Quốc cộng sản Đảng vong” được khắc trên đó. Tôi chia sẻ với cô ấy rằng cách tốt nhất để bảo vệ mình khỏi thảm họa trong tương lai là rút khỏi ĐCSTQ cùng các tổ chức liên đới của nó. Cô ấy đồng ý và thoái Đảng ngay.

Tôi đề nghị với cô ấy rằng tôi sẽ đưa tài liệu thông tin về Pháp Luân Đại Pháp khi cô ấy quay lại nhà hàng vào lần sau. Cô ấy đã nhận lời với tôi và nói: “Tôi không thể chờ đợi lâu hơn được nữa! Xin chị hãy về nhà lấy nó cho tôi bây giờ nhé! Tôi có đến 5 bệnh nặng và vài ngày tới tôi sẽ đi khám tim mạch tại Bệnh viện Thanh Đảo.”

Tôi cởi tạp dề, đi về nhà, lấy các tài liệu và quay lại. Cô ấy rất hạnh phúc và cảm ơn tôi. Tôi nói với cô: “Không cần phải cảm ơn tôi, chị hãy cảm ơn Sư phụ Lý.” Tôi cũng dạy cô niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Năm ngày sau, cô đã quay lại nhà hàng và thốt lên: “Tôi tin tưởng vào Đại Pháp; điều đó thực sự tuyệt vời! “Cô ấy nói rằng cô thường bị say tàu xe và đau cột sống thắt lưng vì bị thoát vị đĩa đệm. Trên đường đến bệnh viện, cô ấy liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và các cơn đau đã biến mất.

Trân quý khoảng thời gian còn lại và cứu độ chúng sinh

Tôi đọc một bài báo trên trang Minh Huệ viết về những điều một học viên nhìn thấy bằng thiên mục: “Vào lúc 6 giờ chiều ngày 4 tháng 12, trong khi phát chính niệm, tôi thấy Sư phụ trong vũ trụ. Sư phụ thật là to lớn. Tôi nghe một giọng nói vang lên: ” Thời gian đã hết!’’. Sau đó tôi rất lo lắng. Tôi biết mình vẫn còn nhiều chấp trước và đã không cứu được nhiều người có duyên mà lẽ ra tôi cần cứu. Hôm đó tôi đã học Pháp đến 1 giờ sáng, ngủ hai tiếng đồng hồ, sau đó thức dậy luyện công và học Pháp.

Sau khi tập trung học Pháp một cách chuyên sâu, tôi cảm thấy tràn đầy sinh lực và muốn làm nhiều việc hơn nữa để cứu người. Ngày hôm sau, tôi đặt lịch Pháp Luân Đại Pháp và đi phát đến từng hộ gia đình trong làng. Mỗi khi đi từ nhà này đến nhà khác, tôi đều khuyên họ thoái Đảng và lặp lại “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Lúc đầu, tôi hơi lo sợ nhưng sau đó tôi nhớ lại những lời của Sư phụ:

“Mà vai diễn chính ở đây chính là đệ tử Đại Pháp, chúng sinh đều đang chờ đợi chư vị cứu, cung cấp hoàn cảnh tu luyện cho chư vị, đồng thời đợi chư vị tới cứu.” (“Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011”)

Tôi gia cường chính niệm và tự tin tiếp cận các căn hộ còn lại. Mọi thứ đều tốt, và gần như tất cả những người mà tôi đã nói chuyện đều thoái Đảng.

Một trong những ngôi nhà tôi đến đang tổ chức liên hoan. Chủ hộ gia đình là một quan chức chính quyền địa phương. Tôi đã nói chuyện với họ về cuộc bức hại và khuyến khích họ thoái Đảng. Tất cả họ đều đồng ý và mời tôi ở lại cùng dự liên hoan. Vị quan chức này đã cụng ly rượu của ông với tách trà của tôi. Ông ấy nói ly rượu mừng đầu tiên dành cho phúc báo và sự an lành mà tôi đã mang đến cho gia đình ông, ly thứ hai là để ủng hộ các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Một ngày nọ, tôi đến thăm ngôi nhà của một cặp vợ chồng không muốn nghe và không muốn thoái Đảng. Tôi nói: “Không phải ngẫu nhiên mà chúng ta là hàng xóm.“ Tôi nghĩ rằng bản thân mình sẽ hối tiếc biết bao nếu một ngày đại thảm họa đến, mà tôi đã không thể cứu họ. Tôi đột nhiên xúc động muốn khóc. Chứng kiến mong muốn chân thành muốn cứu họ của tôi, họ ngay lập tức đồng ý thoái Đảng.

Không phải mọi thứ diễn ra như suôn sẻ như tôi muốn, nhưng quá trình khuyến khích mọi người thoái ĐCSTQ là một phần trong tu luyện. Vì vậy, tôi luôn thiện đãi tất cả mọi người, bất kể họ có thái độ như thế nào đối với tôi.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/12/用真心救人-326524.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/14/156971.html

Đăng ngày 12-6- 2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share