Bài viết của cháu ngoại một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-1-2016] Tôi là một người bình thường có bà ngoại là một học viên Pháp Luân Công tốt bụng và thiện lương.

Nhiều lần bà đã hỏi tôi: “Cháu có tin vào sự tồn tại của Thần Phật không?” Tôi đều trả lời: “Nếu cháu nhìn thấy thì cháu sẽ tin!” Nhưng sau này có một sự việc kỳ diệu xảy ra đã thuyết phục tôi tin rằng có một sức mạnh cao hơn thực sự tồn tại trên chúng ta và sức mạnh này có thể thay đổi số phận của chúng ta.

Mang thai vất vả

Lần đầu tiên tôi mang thai, bào thai đã ngừng phát triển khi mới được chín tuần tuổi. Vì vậy, để chuẩn bị cho lần mang thai thứ hai, tôi đã phải làm các kiểm tra trước sinh. Dường như tôi có một vách ngăn tử cung, đó là một dị tật bẩm sinh khi khoang dạ con được chia đôi theo chiều dọc. Điều này dẫn đến nguy cơ cao bị vô sinh, sẩy thai và sinh non.

Mong muốn của chúng tôi là phải có con ngay bất chấp những nguy cơ trên, và tôi đã nhanh chóng có thai sau đó. Hai tháng sau khi mang thai, tôi bắt đầu có dấu hiệu của sảy thai và đã được đưa tới bệnh viện. Bác sĩ nói rằng tình trạng thai của tôi không ổn định và đề nghị tôi nên bỏ thai. Thậm chí ngay cả khi tôi có thể sinh con đúng chu kỳ, thì đứa trẻ cũng vẫn có khả năng bị khuyết tật. May mắn thay, được bà ngoại ủng hộ, nên chúng tôi đã quyết định giữ lại đứa bé.

Ngay khi về đến nhà, bà ngoại nói với tôi: “Nếu con thực sự muốn giữ đứa bé này, con nên chân thành niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi đã nghe theo lời khuyên của bà, và vài tháng sau, tôi đã sinh hạ được một cháu bé hoàn toàn khỏe mạnh trong những giọt nước mắt vui mừng, hạnh phúc của hai vợ chồng.

Phép lạ của Đại Pháp triển hiện

Pháp Luân Đại Pháp dạy người ta trọng đức, hành thiện, làm người tốt, nhưng lại bị Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của chính quyền Cộng sản Trung Quốc và những kẻ đồng phạm bịa đặt, bức hại tàn bạo. Trong tình huống khó khăn như vậy, nếu một người vẫn có thể phân biệt được chính tà, thiện ác và thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, thì họ sẽ được phúc báo. Nhiều lần, qua những trải nghiệm của bản thân về cái mà người ta gọi là thần tích, đã khiến tôi tin tưởng vào sự tồn tại của Thần Phật và Sư phụ Pháp Luân Đại Pháp.

Khi mang thai, tôi thường nhìn thấy những hiện tượng kỳ lạ. Một lần, tôi nhìn thấy có vô số bong bóng màu trắng trong suốt bao quanh cơ thể mình. Chúng rất nhẹ và ấm và cứ đi theo tôi ở khắp nơi. Khi thai được 32 tuần tuổi, tôi đã nhìn thấy một quả cầu hình tròn giống như sao băng sáng chói rơi trên gối. Không những thế, những vết rạn trên bụng tôi tạo thành hình như là biểu tượng của chữ Vạn.

Do toàn bộ quá trình mang thai tiến triển thuận lợi, tới thời điểm em bé chào đời, tôi đã hoàn toàn quên mất rằng tử cung (dạ con) của tôi bị dị tật, nên đã quyết định đẻ mổ và do một bác sĩ phẫu thuật sản khoa giàu kinh nghiệm nhất và bác sĩ gây mê trong bệnh viện tiến hành. Hoàn toàn tỉnh táo trong suốt quá trình phẫu thuật, tôi có thể nghe thấy hết những người xung quanh nói chuyện và nhìn thấy con ngay khi cháu được sinh ra.

Tuy nhiên, vào gần cuối ca phẫu thuật, căn phòng đột nhiên khẩn trương bởi các hoạt động hối hả. Bác sĩ phẫu thuật yêu cầu các y tá lấy thêm máu, bầu không khí trong phòng trở nên ngột ngạt và căng thẳng. Ngay lập tức, tôi nhắm mắt lại và cầu xin Sư phụ: “Sư phụ, chỉ Ngài mới có thể cứu được con. Xin hãy cứu con với!”

Phần còn lại của cuộc phẫu thuật đã diễn ra thuận lợi và tôi đã được đưa lên cáng để trở về phòng hồi sức. Tôi nghe thấy bác sĩ phẫu thuật trách bà tôi: “Tại sao bà không nói cho chúng tôi biết trước là sản phụ có vách ngăn ở tử cung (dạ con)? Cô ấy đã bị băng huyết nghiêm trọng sau sinh, ngay cả sau khi chúng tôi đã sử dụng kỹ thuật khâu ép B-Lynch, biện pháp hiệu quả nhất hiện nay, mà cô ấy cũng không cầm được máu. Chúng tôi đang chuẩn bị cắt bỏ tử cung thì đột nhiên máu ngừng chảy.” Tôi nhận ra rằng lời cầu xin Sư phụ từ bi giúp đỡ vào thời khắc quyết định đã cứu mạng tôi.

Một đứa trẻ được hưởng phúc lành của Đại Pháp

Bà tôi thường đọc các sách Đại Pháp cho con gái tôi nghe. Khi cháu tập nói, câu đầu tiên cháu nói là: “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân–Thiện–Nhẫn hảo” và sau đó cháu tập hát theo giai điệu của bài hát “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Con tôi bây giờ đã được ba tuổi rưỡi và thường đòi thắp hương cho Sư phụ và nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân–Thiện–Nhẫn hảo.”

Trái ngược với những dự đoán của bác sĩ, con gái tôi từ khi sinh ra đã hoàn toàn khỏe mạnh và rất thông minh. Nhiều chuyện kỳ diệu cũng đã xảy ra với cháu.

Ông nội tôi đã đưa cháu tới một nhà hàng để ăn kem. Khi bước vào cửa hàng, do đi quá gần vào cánh cửa, ông đã vô tình làm kẹp bàn tay của cháu vào giữa hai cánh cửa kính nặng và dày cộp của cửa hàng. Kiểm tra bàn tay của cháu một cách cẩn thận, ông chỉ thấy có một vết xước nhẹ ở bàn tay cháu bị chảy máu. Ngày hôm sau, vết thương ở tay cháu đã hoàn toàn hồi phục và cháu nói rằng tay của cháu đã hoàn toàn bình thường.

Pháp Luân Đại Pháp thực sự thần kỳ

Bà ngoại tôi dạy rằng, làm người phải biết mang ơn những người đã giúp đỡ mình. Đại Pháp đã ban cho tôi nhiều phúc báo, và bổn phận của tôi là phải bảo vệ danh tiếng của Đại Pháp. Tôi sẽ bảo vệ và chính lại tất cả những lời xuyên tạc hay vu khống Đại Pháp.

Là một người thường sống cùng với các học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã có kinh nghiệm trực tiếp từ sự bảo hộ từ bi của Đại Pháp và lòng tốt, sự chân thành của các học viên. Tôi muốn nhân cơ hội này để nói với mọi người rằng: “Pháp Luân Đại Pháp và những học viên xứng đáng nhận được sự tôn trọng của chúng ta.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/13/322139.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/25/154939.html

Đăng ngày 20-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share