Bài viết của Trương Nhiên, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 30-5-2016] Ngày 28 tháng 5 năm 2016, các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Vancouver đã tham gia lễ diễu hành Quốc tế Hyack thường niên lần thứ 45 được tổ chức tại New Westminster, Canada. Thủ phủ Colony thuộc British Columbia được thành lập từ những năm 1980, thành phố lịch sử New Westminster này đã thu hút rất nhiều khán giả đến với lễ diễu hành này, khiến nó trở thành một trong những sự kiện lớn nhất ở Bristish Columbia.

315bc247c8bed0af98092f1a97d724ab.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu đoàn các học viên Pháp Luân Đại Pháp dưới trời mưa nặng hạt trong suốt lễ diễu hành Quốc tế Hyack thường niên lần thứ 45 ở New Westminster

4a9cf475d0e983e5327826f892b80879.jpg

Cơn mưa không thể làm các thành viên đội trống lưng xuống tinh thần

Ông Ken Wiliams, nhà tổ chức sự kiện, đã cảm ơn các học viên vì sự đóng góp của họ cho lễ diễu hành. “Năm nào chúng tôi cũng tổ chức lễ diễu hành này và đó là thời điểm để cộng đồng hội tụ cùng nhau,” ông cho biết và nói thêm rằng nhóm các học viên Đại Pháp là một trong những nhóm tham dự lớn nhất trong lễ diễu hành và luôn nhận được sự chào đòn nồng nhiệt của khán giả.

Host Glen Richmond giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp khi đoàn diễu hành qua sân khấu: “Bắt nguồn từ nền văn hóa truyền thống Trung Hoa, Pháp Luân Đại Pháp bao gồm năm bài công pháp đi đôi với nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Nó đã mang lại lợi ích cho người dân tại hơn 100 quốc gia khi giúp họ cải thiện cả về thể chất lẫn tinh thần.”

f0bffbe3bf106fbcea4ba012b230f7e8.jpg

Chiếc thuyền rực rỡ sắc màu của Pháp Luân Đại Pháp

6c354b26848c09e629fca1416f0a92a6.jpg

Nhà tổ chức sự kiện Glen Richmond tán thưởng sắc màu rực rỡ và trường năng lượng từ màn trình diễn của các học viên.

Sau Đoàn nhạc Tian Guo là nhóm các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công, sau đó là đội trống lưng diễu hành qua sân khấu. Ông Richmond đã bày tỏ rằng ông yêu thích mọi mặt của màn trình diễn đầy nhiệt huyết của các học viên, và nhấn mạnh rằng sắc màu tươi sáng của đoàn đã thắp sáng các tuyến đường phố trong tiết trời mưa.

Heather và Sorina, là hai mẹ con, vẫy tay chào đón nồng nhiệt các hoc viên, với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt. Heather cho biết hàng năm cô đều đến xem lễ diễu hành này và luôn yêu thích màn trình diễn của Pháp Luân Đại Pháp. “Tôi đặc biệt xúc động, vì dù trời mưa nhưng những nghệ sỹ này vẫn rất nhiệt tình và đã cống hiến cho khán giả những thanh âm tuyệt diệu.“

36567b59c2d7b11ae25c863e2371867c.jpg

Các khán giả vẫy tay chào đón các học viên khi đoàn diễu hành bước qua

Shawn cùng cô con gái của mình cũng đã giơ ngón cái lên hướng về các học viên. “Không chỉ âm nhạc tuyệt vời và chiếc thuyền rất đẹp, mà cả các thành viên của đoàn nhạc cũng chơi nhạc bằng cả trái tim của mình. Họ đã mang lại niềm hạnh phúc cho mọi người!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/30/329425.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/2/157255.html

Đăng ngày 9-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share