Bài viết của Hoa Thanh, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 30-5-2016] Ngày 28 tháng 5 các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia lễ diễu hành thường niên khép lại tuần lễ hội Blacktown, một thành phố gần Sydney.

Thị trưởng thành phố, ông Susai Benjamin nhận xét các học viên là những người tốt, rất có kỷ luật, họ biểu hiện thuần tịnh và tốt đẹp, ông hy vọng các học viên có thể tới tham gia lễ diễu hành hàng năm.

Blacktown là thành phố đông dân cư thứ 5 tại Úc với dân số 330.000 người. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia lễ hội truyền thống này hơn 10 năm qua và nhận được nhiều giải thưởng cho những tiết mục của mình

2016-5-29-minghui-falun-gong-sydney-01--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Đại Pháp cùng hơn 70 nhóm tham gia lễ diễu hành Blacktown

2016-5-29-minghui-falun-gong-sydney-02--ss.jpg

2016-5-29-minghui-falun-gong-sydney-03--ss.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu đoàn diễu hành Pháp Luân Công, tiếp theo là đội trống lưng và thuyền hoa

“Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu ở Trung Quốc vào năm 1999, chúng tôi phát hiện ra tuyên truyền bôi nhọ của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã lan ra ngoài Trung Quốc, chúng tôi nhận thấy sự quan trọng của việc giúp cộng đồng hiểu Pháp Luân Công như thế nào,” học viên John Zhuo hồi tưởng lại.

Anh và các học viên khác đã tham gia lễ diễu hành thường niên này kể từ đó và đã gặp Frank Mossfield và Hạ Nghị sỹ Úc, cùng nhiều thị trưởng thành phố.

2016-5-29-minghui-falun-gong-sydney-06--ss.jpg

Ông Frank Mossfield, cựu thành viên Quốc hội Úc (bên phải) và học viên John Zhuo (bên trái)

Ông Mossfield nghỉ hưu từ năm 2004 cũng tới xem lễ diễu hành. “Tôi biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những người rất tốt và thân thiện. Thông qua thiền định, họ nâng cao sức khỏe và biết quan tâm tới người khác.”

Ông cho biết ông luôn rất thích màu sắc và năng lượng trong những tiết mục của các học viên và cảm ơn họ đã chia sẻ điều đó tới cộng đồng.

Thị trưởng thành phố, ông Susai Benjamin chia sẻ ông rất ấn tượng với nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. “Tôi đã biết tới Pháp Luân Đại Pháp khi còn làm việc ở thành phố Parramatta. Họ là những người phi thường và tuyệt vời.”

2016-5-29-minghui-falun-gong-sydney-07--ss.jpg

Thị trưởng thành phố Blacktown, ông Susai Benjamin (bên phải) hy vọng được thấy các học viên Pháp Luân Đại Pháp tham gia lễ hội hàng năm

Sau khi xem các học viên luyện công gần City Hall, ông cho biết ông có thể cảm nhận được sự yên bình và năng lượng từ họ. “Tôi hy vọng các học viên sẽ tiếp tục góp mặt tại lễ diễu hành mỗi năm.”

Anh Lý Bình, người Bắc Kinh nhập cư tới Úc 28 năm trước cho biết anh đã tìm hiểu được sự thật về Pháp Luân Đại Pháp những năm vừa qua. “Họ là những người tốt và những gì họ tin tưởng là phù hợp với văn hóa truyền thống Trung Hoa.”

Từng sống ở Trung Quốc nhiều năm, anh rất thất vọng trước sự tàn bạo của Đảng cộng sản: “Nhiều người phải chịu đựng chế độ này, người dân Trung Quốc cần được tự do tín ngưỡng. Giang Trạch Dân và hàng loạt những quan chức chủ chốt tham gia đàn áp Pháp Luân Đại Pháp phải bị đưa ra công lý.”

2016-5-29-minghui-falun-gong-sydney-04--ss.jpg

2016-5-29-minghui-falun-gong-sydney-05--ss.jpg

Người dân ký tên thỉnh nguyện ủng hộ các học viên


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/30/329424.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/31/157224.html

Đăng ngày 07-06-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share