Bài của học viên Pháp Luân Công tại miền Bắc Ireland

[MINH HUỆ 25-5-2016] Ngày 21 tháng 5 năm 2016, các học viên Pháp Luân Công ở miền Bắc Ireland đã tổ chức hoạt động trên Quảng trường Arthur ở trung tâm Belfast để nói với công chúng về môn tu luyện Trung Quốc cổ xưa này và vạch trần cuộc bức hại tàn bạo đang diễn ra ở Trung Quốc.

Mặc dù trời mưa, nhiều người vẫn dừng lại nói chuyện với các học viên, và ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại. Nhiều người còn hỏi thêm thông tin chi tiết về việc tập luyện Pháp Luân Công.

b426faedc3f8138a2db3599730afa83e.jpg

8e51b1aa907d8285d358f8eaec3334c7.jpg

2203f76532b9b9a1132693dfb3ae8aca.jpg

Người dân ký tên trong mưa ủng hộ kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công

ace7d7090b22708f92baba322e69d60d.jpg

Một sinh viên trường luật, người đã ký tên thỉnh nguyện vào tuần trước, hôm nay đưa bạn gái của anh đến và khuyên cô cùng ký tên. Trong ảnh, người sinh viên đó đang che ô cho một học viên

Một nam thanh niên người Ba Lan đã rất sốc khi biết đến nạn thu hoạch tạng cưỡng bức được nhà nước hậu thuẫn ở Trung Quốc, và anh không sao lý giải nổi vì nguyên cớ gì mà vấn nạn này lại xảy ra ở Trung Quốc. Một học viên giải thích với anh rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể nào chấp nhận được sự tồn tại của một nhóm người có tín ngưỡng tôn giáo, những người không theo ý thức hệ của đảng.

Người thanh niên nói rằng anh đã hiểu được vấn đề, bởi cách đây 20 năm, Ba Lan cũng đã từng là một nước cộng sản. Anh khích lệ các học viên hãy kiên định với công việc ý nghĩa này và ký tên thỉnh nguyện.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/5/25/329243.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/28/157195.html

Đăng ngày 4-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share