Bài viết của Hoa Thanh, phóng viên Minh Huệ tại Sydney

[MINH HUỆ 28-5-2016] Ngày 26 tháng 05 năm 2016, [các học viên ở Úc] đã tổ chức các hoạt động nhằm giới thiệu pháp môn tu luyện tinh thần ôn hòa Pháp Luân Công tại công viên Hyde Park của Sydney. Người dân đến công viên đã có cơ hội tìm hiểu về cuộc bức hại mà pháp môn đã phải chịu đựng sự cầm quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) suốt hơn 17 năm qua.

Sự phản kháng ôn hòa của Pháp Luân Công đã làm nhiều người xúc động, họ đã dừng lại để ký tên thỉnh nguyện ủng hộ nỗ lực [của các học viên] nhằm chấm dứt cuộc bức hại.

d26a3e70bc45dc90e3215246e5ce5add.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở Sydney tổ chức các hoạt động ở công viên Hyde Park

5ac190b375518d0c307f634cbc571da5.jpg

f10bdd6762dc63426b9823f7d2c639c9.jpg

Nhiều người ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Du khách Brazil: “Một ví dụ tuyệt vời về vận động nhân quyền”

ccf2844fa046264918203dc7ca63fd62.jpg

Ông Samir Abud (bên phải) chụp ảnh các học viên Pháp Luân Công luyện công

Ông Samir Abud cùng với vợ là các du khách đến từ Brazil hết sức xúc động trước những thông tin họ biết được về Pháp Luân Công. Họ đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu thêm về cuộc bức hại ở Trung Quốc, và cùng nhiều người khác tham gia ký tên thỉnh nguyện.

Ông Samir đã chụp rất nhiều ảnh [học viên] tọa thiền cũng như các hoạt động từ nhiều góc độ. Ông nói: “Bài tĩnh công tọa thiền đã cuốn hút tôi, bởi vì bản thân tôi rất thích thiền định. Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn đó là họ đã dùng việc tĩnh tọa ôn hòa và bình yên này làm phương thức kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại kéo dài suốt 17 năm qua! Thật xúc động! Điều đó khiến tôi muốn tìm hiểu thêm.”

Sau một thoáng trầm tư, ông nói tiếp: “Các học viên Pháp Luân Công dùng các cách thức ôn hòa như vậy để nói cho mọi người biết về cuộc bức hại tàn bạo! Họ là một ví dụ tuyệt vời về vận động nhân quyền, giống như Martin Luther King, Nelson Mandela và Ghandi. Tôi nghĩ rằng chỉ là vấn đề về thời gian. Và các vị Thần kiểm soát thời gian. Đến một lúc nào đó, cuộc bức hại sẽ chấm dứt thôi.”

Ông Samir trở nên vui vẻ, ông nói: “Hôm nay, tôi đã biết được rất nhiều về sự phản kháng ôn hòa của Pháp Luân Công! Mọi người sẽ dần nhận ra được giá trị của nó như là một ví dụ điển hình về vận động nhân quyền. Ban đầu tôi có dự định chụp cảnh đẹp ở đây, nhưng thấy các hoạt động phản bức hại của Pháp Luân Công đã khiến tôi thấy thật tĩnh thái và thư thái.”

Ông nói tiếp: “Tôi cảm thấy thật may mắn khi được thấy điều tốt lành như vậy! Họ đã khiến tôi có một ngày thật tuyệt diệu! Tôi đã không còn hứng thú với việc chụp phong cảnh nơi đây nữa. Ước nguyện duy nhất của tôi là chụp mọi hoạt động về Pháp Luân Công đang diễn ra tại đây. Tôi sẽ viết về những trải nghiệm của mình ở đây hôm nay và chia sẻ nó với tất cả những người bạn của tôi qua mạng Internet. Tôi hy vọng sẽ có nhiều người hơn nữa hiểu thấu sự tình và giúp chấm dứt cuộc bức hại.”

Vẻ đẹp của Pháp Luân Công lay động trái tim người dân

Bà Jan Kaye cho biết, bà đã có nhiều năm tìm hiểu về Pháp Luân Công. Bà muốn học các bài công pháp của Pháp Luân Công. Bà đã trao đổi thông tin liên hệ với các học viên và đã lên kế hoạch tham gia luyện công chung với họ. Bà Jan nói, các bài công pháp thật nhẹ nhàng và thanh tĩnh, có trường năng lượng thật mạnh mẽ, giúp cơ thể khỏe mạnh và hài hòa, vậy làm sao lại không luyện cơ chứ? Bà nghĩ rằng ĐCSTQ thật quá phi nhân tính khi bức hại các học viên.

1cda1fd8cb699149dc88f98a11326fe0.jpg

Ông Bà Smith ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại

Ông bà Smith đến Sydney để nghỉ lễ. Họ đứng hồi lâu xem các bài công pháp của Pháp Luân Công. Họ đã rất ngạc nhiên khi thấy các học viên có thể tập trung cao độ trong một thời gian lâu đến vậy. Họ cảm thấy họ nên nói “không” với sự vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ.

Cô Sabine đến từ Đức đã rất buồn khi biết đến cuộc bức hại. Cô mong muốn được góp phần giúp đỡ chấm dứt nó. Cô đã lấy các tài liệu giới thiệu về pháp môn và lên kế hoạch liên hệ với các học viên ở Đức để cô có thể giúp đỡ tại đó.

Nhiều người Trung Quốc cũng đã lấy các tài liệu thông tin về pháp môn bằng tiếng Trung. Môt số thậm chí còn tìm đến các học viên để hỏi về cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/28/329346.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/30/157211.html

Đăng ngày 6-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share