Bài viết của Shirley, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 23-5-2016] Đó là một ngày mùa xuân tươi đẹp ở Hamburg, Đức, và như thường lệ khu vực trung tâm thành phố tấp nập khách du lịch và người dân địa phương. Bên cạnh Reesendammbruecke, một điểm du lịch hơn 150 năm tuổi, các học viên Pháp Luân Công đã dựng một gian hàng để nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp ở Trung Quốc, đặc biệt là nạn mổ cắp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công.

Trông thấy bàn mổ mô phỏng, một nam thanh niên đã dừng lại để tìm hiểu điều gì đã xảy ra. Sau khi đọc một áp phích gần đó của các học viên, cậu rất kinh ngạc, “Thật không?! Điều này thực sự đang xảy ra ở Trung Quốc ư? “Sau khi nói chuyện với một học viên và biết được rằng các cuộc điều tra của nhiều bên thứ ba đã xác nhận tội ác này, thái độ của cậu trở nên phẫn nộ. Cuối cùng, cậu cảm ơn học viên và khích lệ anh: “Hãy tiếp tục việc làm tốt đẹp này. Đây là một vấn đề quan trọng, và các bạn phải nói với nhiều người hơn về nó. ”

Ba em gái ở tuổi vị thành niên đi bộ ngang qua gian hàng cũng bị thu hút bởi các tấm áp phích và biểu ngữ. Các em cho biết trong quá khứ đã từng nghe nói đến cuộc đàn áp, và đã hỏi một học viên tại sao không có quan chức nào ngăn chặn những tội ác như vậy. Sau khi vị học viên nói với các em rằng sự tàn bạo này là một chiến dịch đàn áp trên khắp cả nước do chế độ đảng Cộng sản chuyên chế ở Trung Quốc thực hiện, các cô gái đã lo âu vì sự tàn bạo, và nói sẽ kể với nhiều người hơn về nó.

0c98ac20df4fd24e29b5ef55fd639867.jpg

Nhiều người qua đường đã ngạc nhiên khi nghe nói rằng cuộc bức hại mang tính hệ thống đối với Pháp Luân Công đã diễn ra 17 năm.

Anh Jack và chị Emily, một cặp vợ chồng đến từ nước Anh hiện đang làm việc tại Hamburg, đã nhìn thấy gian hàng của các học viên khi đang trên đường đến hồ Alster với bạn bè của mình. Mặc dù trước đây họ đã nghe bạn bè nói về cuộc đàn áp ở Trung Quốc, hình ảnh sống động trên các áp phích vẫn khiến họ bị sốc. Cả hai đã ký thỉnh nguyện kêu gọi giải cứu bà Ye Julan, mẹ của cư dân địa phương Ye Tiểu Quân.

c7ee6611ad5a033fd0c2e701954292cc.jpg

Giống như nhiều người dân và du khách khác, anh Jack và chị Emily đã ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ các học viên Pháp Luân Công.

Bà Ye, 68 tuổi, bị công an Thượng Hải bắt tại nhà vào tháng 12 năm 2014, và bị giam giữ kể từ đó. Tòa án quận Phổ Đà đã kết án bà 3 năm tù vào tháng 5 năm 2015. Khi Han Zheng, bí thư Đảng của Thượng Hải, một thành phố kết nghĩa của Hamburg, viếng thăm Đức vào đầu tháng 6 năm 2015, một số phương tiện truyền thông Đức đã đưa tin về những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công yêu cầu thả bà Ye.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/23/329138.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/24/157138.html

Đăng ngày 3-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share