Bài viết của Đường Tú Minh và Thư Huệ, Phóng viên Minh Huệ tại New York

[MINH HUỆ 17-5-2016] Sáng ngày 14 tháng 5 năm 2016, hơn 100 học viên Châu Âu mặc áo phông vàng luyện các bài công pháp trước Cục Lưu trữ Quốc gia tại thành phố New York. Những động tác nhẹ nhàng, chậm rãi trên nền nhạc êm ái đã tạo nên một quang cảnh đặc biệt tại điểm du lịch đông đúc này. Nhiều người đã dừng chân tìm hiểu về Pháp Luân Công.

2016-5-16-minghui-nyc-nmai-01--ss.jpg

2016-5-16-minghui-nyc-nmai-02--ss.jpg

2016-5-16-minghui-nyc-nmai-03--ss.jpg

2016-5-16-minghui-nyc-nmai-04--ss.jpg

2016-5-16-minghui-nyc-nmai-05--ss.jpg

Các học viên Châu Âu biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công trước Cục Lưu trữ Quốc gia tại New York vào ngày 14 tháng 5 năm 2016.

Công viên Bowling Green và công viên Battery nằm ngay cạnh Cục Lưu trữ Quốc gia và bến phà ra Tượng Nữ thần Tự do, là nơi đón từng tốp từng tốp du khách từ khắp nơi trên thế giới. Trong số đó, có rất nhiều du khách đến từ Trung Quốc Đại Lục.

Đối với nhiều du khách Trung Quốc đây là lần đầu tiên họ được thấy nhiều người tập luyện Pháp Luân Công đến vậy bởi ở Trung Quốc Pháp Luân Công bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đàn áp. Các học viên phát tờ rơi và trò chuyện với du khách về cuộc bức hại tàn khốc, kể cả tội ác thu hoạch tạng do nhà nước hậu thuẫn, lấy nguồn từ các học viên còn sống bị cầm tù chỉ vì đức tin của họ.

Một thanh niên nhận xét: “Những gì các bạn đang làm thật tuyệt vời!”

Một thanh niên trẻ người Đức chăm chú đọc tờ giới thiệu Pháp Luân Công và nói với một học viên rằng anh không thể hiểu được tại sao chính quyền Trung Quốc có thể đàn áp một nhóm người thiền định ôn hòa thế này. Người học viên đã lấy ví dụ về Đông Đức và các nước cộng sản cũ ở Đông Âu và nói để anh hiểu ĐCSTQ đã che dấu cuộc bức hại tàn ác của nó trước cộng đồng quốc tế ra sao. Khi hiểu ra nguyên nhân đằng sau cuộc bức hại, người thanh niên này đã động viên học viên: “Những gì các bạn đang làm thật vĩ đại!” Anh đã chụp nhiều ảnh về buổi luyện công tập thể và dự định sẽ đưa lên trên trang mạng facebook.

Anh Maximino V làm việc gần công viên, vui mừng khi thấy các học viên Pháp Luân Công luyện công trên đường tới văn phòng. Anh học các bài công pháp bằng cách tập theo các học viên và thấy rất dễ chịu.

Một người Ý từng làm việc tại Trung Quốc nói: “Pháp Luân Công thật tuyệt!”

Cô Rebecca tới từ Ý đã chụp ảnh các học viên luyện bài công pháp Pháp Luân Công khi đợi bạn mình. Một học viên đã tới bắt chuyện với cô và cô nói tiếng Trung khá trôi chảy. Cô cho biết đã từng làm việc tại Trung Quốc 8 năm và hiểu rõ ĐCSTQ. Khi nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công mà ĐCSTQ phát động vẫn đang diễn ra tại Trung Quốc, cô Rebecca nói “ĐCSTQ thật kinh khủng!” Cô được biết các học viên trên toàn thế giới đang nỗ lực phơi bày và chấm dứt cuộc bức hại, cô nói: “Pháp Luân Công thật tuyệt vời! Chúc các bạn thành công!”

Sinh viên người Bangladesh: “Tôi thực sự cảm thấy năng lượng tường hòa ở đây!”

2016-5-16-minghui-nyc-nmai-07--ss.jpg

Cô Akhi Begum tìm hiểu Pháp Luân Công

Cô Akhi Begum, sinh viên ngành tâm lý tới từ Bangladesh, tỏ ra thích thú với các bài công pháp của Pháp Luân Công. Cô chụp ảnh cảnh tượng luyện công và tìm hiểu thêm qua một học viên. Cô rất ngạc nhiên khi biết Pháp Luân Công bị chính quyền Trung Quốc bức hại.

“Pháp Luân Công trông đẹp quá! Nhưng những gì đang xảy ra ở Trung Quốc, nhất là tội ác thu hoạch nội tạng thật kinh hoàng và đau lòng! Các học viên trông thật tĩnh tại! Tôi thực sự cảm nhận được năng lượng tường hòa ở đây! Dường như có một sức mạnh siêu thường ở đó. Tập trung thiền định trong môi trường ồn ào như vậy đâu phải là dễ!” cô Akhi nói.

Cô Akhi cho biết thêm rằng cô mong sẽ có nhiều người hơn nữa biết đến Pháp Luân Công và cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/17/328856.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/21/157095.html

Đăng ngày 27-05-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share