Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-4-2016] Ông Triệu Minh, 56 tuổi, là nha sĩ tại Bệnh viện Nhân dân số 4 thành phố Hành Thủy, tỉnh Hà Bắc. Ông đã bị bắt và bị giam giữ tại Trại tạm giam Hành Thủy hơn một tháng trong suốt thời gian diễn ra các phiên họp toàn thể thường niên của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (NPC) và Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (NCPPCC).

Việc bắt giữ này cho thấy mức độ dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc khi đã từng tuyên bố rằng “Quản lý nhà nước theo pháp luật” và “Quản lý nhà nước theo Hiến pháp”.

Ông Triệu là một nha sĩ có tiếng ở thành phố Hành Thủy và đã làm việc trong nghề 30 năm. Ông cung cấp nhiều loại dịch vụ nha khoa bao gồm làm sạch, hàn và cấy ghép răng.

Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, Ông Triệu tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ông thường giảm phí khám chữa bệnh cho những bệnh nhân có khó khăn về tài chính.

Tùy tiện bắt giữ

Ngày 11 tháng 3 năm 2016, ông Triệu đến nhà ga để bắt tàu hỏa tới Bắc Kinh tham dự Hội nghị Giao lưu Học thuật Nha khoa Toàn quốc. Tuy nhiên, khi ông xuất trình chứng minh thư tại điểm kiểm soát vé, ông được cho biết là ông không thể lên tàu.

Cảnh sát tại đồn cảnh sát Lỗ Bắc đã tịch thu chứng minh thư của ông Triệu. Khi ông đề nghị được trả lại chứng minh thư thì một vài cảnh sát đã đánh ông. Ông đã bị còng tay và bị bắt với tội danh “cản trở việc thi hành công vụ”. Sau đó, ông bị đưa đến trại tạm giam Hành Thủy.

Chiều ngày 12 tháng 3 năm 2016, Lưu Bân, Hách Chi Bào và các cảnh sát khác từ Sở cảnh sát quận Đào Thành đã tiến hành lục soát nhà ông Triệu. Các cảnh sát này đã tịch thu một số USB và thẻ nhớ sử dụng cho công tác đào tạo và trong công việc y khoa của ông.

Cơ quan cấp trên ra lệnh bắt giữ phi pháp

Trong thời gian diễn ra các phiên họp toàn thể thường niên của NPC và NCPPCC – “giai đoạn nhạy cảm” của Chính quyền Cộng sản Trung Quốc, cơ quan cấp trên đã ra lệnh cho cảnh sát ngăn chặn các học viên Pháp Luân Đại Pháp đi đến Bắc Kinh. Điều này được thực hiện với mục đích “ổn định xã hội”.

Ông Triệu có lẽ có tên trong danh sách các học viên Pháp Luân Công của Phòng 610 bởi vì ông đã nộp đơn kiện hình sự đối với Giang Trạch Dân – cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, người đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công năm 1999.

Tuy nhiên, không có quy định pháp luật nào không cho phép người dân Trung Quốc đến Bắc Kinh học tập hay du lịch tham quan thành phố, bất kể người đó có phải là học viên Pháp Luân Công hay không. Do đó, các cán bộ thành phố Hành Thủy không có quyền pháp lý khi ngăn cản ông Triệu đến Bắc Kinh hay bắt giữ ông với tội danh “cản trở việc thi hành công vụ”.

Để phản đối việc bị bắt giữ phi pháp, ông Triệu đã từ chối hợp tác tại trung tâm giam giữ. Ông Triệu từ chối mặc đồng phục tù nhân, do đó ông đã bị cùm chân và bị giam giữ cho tới khi có sự can thiệp của luật sư.

Vợ và con gái ông Triệu đã thuê hai luật sư Bắc Kinh đại diện cho ông. Họ cũng đã thay mặt ông đi tới các cơ quan chính phủ có liên quan.

Chính quyền đã yêu cầu ông Triệu phải viết hối quá thư, trong đó hứa sẽ từ bỏ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Yêu cầu này đã bị gia đình ông từ chối. Sau đó, họ yêu cầu ông Triệu phải nhận lỗi trong vụ bắt giữ này, và yêu cầu này cũng đã bị gia đình ông bác bỏ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/19/326839.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/7/156562.html

Đăng ngày 27-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share