[MINH HUỆ 13-5-2016] Tiết mục biểu diễn múa rồng vàng cổ truyền sôi động trên quảng trưởng Union ở Manhattan vào ngày 12 tháng 5 đã mở đầu cho lễ kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 17.

dc2eb890b227d8d674a52dd1b51020b3.jpg
Màn biểu diễn múa rồng ở Quảng trường Union

Ngày 13 tháng 5, ngày sinh của Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, Sư phụ Lý Hồng Chí, cũng là ngày pháp môn được phổ truyền ra công chúng, đã được lấy làm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Hàng năm cứ đến dịp này, các học viên trên toàn thế giới lại đổ về New York để kỷ niệm và chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý tôn kính. Năm nay, số lượng người tham dự sự kiện lên đến 9.000 người.

Tại Quảng trường Union, gần 1.000 học viên khai mạc sự kiện bằng hoạt động luyện năm bài công pháp. Sau tiết mục múa rồng, họ bắt đầu biểu diễn ca nhạc và các tiết mục nghệ thuật nhằm thể hiện vẻ đẹp của Pháp Luân Công, đồng thời còn mời khách qua đường cùng tham gia lễ kỷ niệm.

a824eca2119ef6d844185d0bcdf44294.jpg

5457300b98575832916b35ebe6c3f233.jpg
Luyện công tập thể trên Quảng trường Union

aa3964d7be7bf9a2a3273304152fc8c4.jpg
Đoàn nhạc Tian Guo của Pháp Luân Công biểu diễn

1af7118d3d5ac531a2a003e27938e82c.jpg
Các học viên trưng bày 102 thư công nhận từ các nghị sỹ quốc hội, nghị sỹ bang, thượng nghị sỹ và ủy viên hội đồng thành phố

Bài hát “Miền đất vàng” của nữ học viên Phần Lan

29edfc6aa5d4ecc31e06c0494225d604.jpg
Cô Anna Kokkonen muốn phơi bày cuộc bức hại Pháp Luân Công thông qua âm nhạc

Cô Anna Kokkonen 33 tuổi đến từ Phần Lan đã trình bày ca khúc “Miền đất vàng” của mình trong buổi lễ kỷ niệm.

Cô giải thích ý nghĩa của tiêu đề bài hát là không chỉ tượng trưng cho nền văn hóa truyền thống huy hoàng của Trung Hoa, màu sắc của nó cũng phản ánh sắc nến vàng trong đêm của các học viên Pháp Luân Công tưởng niệm cho những đồng tu bị tra tấn đến chết trong cuộc bức hại ở Trung Quốc.

“Nếu chúng ta nỗ lực phối hợp, giống như những ánh nến trong đêm tạo thành một biển vàng, chúng ta sẽ có thể chấm dứt cuộc bức hại,” cô nói.

Cô Anna đã tu luyện Pháp Luân Công được 10 năm, và cô đã nhận thấy sự thay đổi gần như hoàn toàn ở bản thân mình.

“Là một nhạc sỹ, tôi đã từng là một người dễ xúc động và nóng nảy nữa. Pháp Luân Công đã giúp tôi luôn giữ được sự ôn hòa.”

Tu luyện Pháp Luân Công cũng đã giúp cô rất nhiều trong sự nghiệp biểu diễn. Giọng ca của cô trở nên tươi tắn và khỏe hơn. Mùa hè năm ngoái, cô đã giành giải nhất trong cuộc thi do Đài truyền thanh Phần Lan tổ chức. Trong vòng hai năm gần đây, cô cũng đã phát hành được hai album ca nhạc.

Chứng kiến sự thay đổi tích cực ở Anna, cha mẹ và chồng cô cũng rất ủng hộ cho cô. “Họ rất tự hào khi thấy tôi đấu tranh giành nhân quyền cho người Trung Quốc,” cô nói.

Tiểu đệ tử: “Cháu muốn trở thành một người tu luyện tốt!”

Một số tiểu đệ tử cũng tham gia biểu diễn trong lễ kỷ niệm.

5fe20058221e9d4de4d22aca487ac725.jpg
Một tiểu đệ tử tài năng từ Học viện Nghệ Thuật Tam Tài đã biểu diễn múa truyền thống Trung Hoa

67aee48baf5a9ef6b6e9449bdf1ea164.jpg
Tiểu đệ tử 13 tuổi Lý Duyên Duyên biểu diễn một bản nhạc violon đòi hỏi kỹ thuật cao

Tiết mục của tiểu đệ tử 13 tuổi Lý Duyên Duyên đã khiến khán giả vô cùng kinh ngạc. Cháu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công cùng cha mẹ từ khi còn rất nhỏ.

“Cháu đã học được rất nhiều từ Đại Pháp. Khi những bạn nhỏ khác bắt nạt cháu, cháu biết cách làm sao để có thể giữ bình tĩnh. Cháu cũng học cách từ bỏ các thói quen gây lãng phí thời gian. Cháu luôn cố gắng hoàn thành bài tập ở nhà và luyện đàn violon trước khi ra ngoài chơi. So với các bạn khác trong lớp, cháu dành nhiều thời gian để luyện đàn violon hơn, nhưng rốt cuộc thì cháu vẫn có nhiều thời gian ngủ hơn, bởi vì cháu biết sắp xếp hợp lý thời gian của mình.”

“Cháu cũng nhận thấy sự khác biệt giữa cha mẹ cháu và các bậc phụ huynh khác. Cha mẹ cháu không bao giờ la mắng cháu. Họ lúc nào cũng rất đỗi ôn hòa. Họ cũng rất ôn tồn chỉ ra cho cháu những khi cháu hành xử không đúng.”

“Cháu muốn làm một người tu luyện tốt và một nghệ sỹ violon tài năng. Ước mơ của cháu là được chơi trong Dàn nhạc Thần Vận. Nếu cháu tu luyện tốt, cháu có thể trở thành một thành viên trong đoàn Nghệ thuật Thần Vận.”

Khán giả: “Đây là một cách rất hay để cho người dân biết đến cuộc bức hại.”

Các tiết mục biểu diễn ngoạn mục đã thu hút nhiều du khách và nhân viên văn phòng.

Christopher Young, một nhạc sỹ tại New York, đã vô cùng xúc động trước tiếng hát của Tập Thư Quân.

Cô Tập bị bắt giữ ở Trung Quốc và bị tù giam một năm chỉ bởi cô đã hát ca khúc này và một số bài hát khác do học viên Pháp Luân Công sáng tác ở một công viên. Trong trại lao động cưỡng bức, cô đã bị tra tấn thậm tệ. Cô rất vui khi ở quốc gia tự do này, cô có thể hát các ca khúc đó ở nơi công cộng cho mọi người.

0c7016b90e1ac412c9c2f77b2f829785.jpg
Christopher Young rất vui khi cô Tập và các học viên khác có thể tự do thực hành tín ngưỡng của họ mà không gặp trở ngại gì ở Mỹ

Christopher, một thành viên chơi piano và ghita trong một ban nhạc, không thể tin nổi điều này. Cô đã từng nghe nói đến cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc 15 năm trước. Cô nói, là một công dân Mỹ, cô không thể tưởng tượng nổi, làm sao một chính phủ lại có thể kiểm soát được suy nghĩ của người dân.

Cực lực phản đối cuộc bức hại, cô nói: “Hôm nay ở đây họ ngồi thiền, chơi các nhạc cụ, biểu diễn múa và ca nhạc. Họ thật là ôn hòa. Rồi tôi còn được nghe câu chuyện về những vụ bắt giam và tra tấn. Đây là một cách hay để cho người dân biết đến cuộc bức hại.”

292013f29bf0307f50628e69afbe5a7d.jpg
Iliya Zogovic (trái) và Enrique Quemada (phải) rất vui khi thấy các học viên luyện các bài công pháp Pháp Luân Công ở Manhattan

Iliya Zogovic, chủ tich một ngân hàng đầu tư và Enrique Quemada, giám đốc bộ phận quốc tế của một ngân hàng đã dừng chân một lúc lâu khi thấy các học viên luyện công.

Cả hai cùng đang trên đường đến một cuộc hẹn. Ông Zogovic nói: “Tôi cảm thấy sự tường hòa và hạnh phúc khi nhìn thấy họ luyện công. Thật là tuyệt! Trông họ vô cùng thư thái!”

Ông Quemada rất thích sự kiện này ở Manhattan. Ông cảm thấy một năng lượng mạnh mẽ tỏa ra từ các bài công pháp.

Ông Quemada nói: “Trong thành phố xô bồ này, mọi người đều luôn vội vã. Cả hai chúng tôi đều đang vội vã trên đường. Nhưng ở đây, tôi có thể cảm nhận được khoảnh khắc thư thái. Quả là một sự tương phản mạnh mẽ!”

Ông Zogovic nhấn mạnh rằng ông rất hiếm khi thấy cảnh tượng này ở Manhattan, ở Quảng trường Union, nơi mà ai cũng như đang chạy vội vã, thì càng ít hơn. Ông nói ông muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công ở trên mạng.

e4961510240f51bbb3a7f5d165f40e15.jpg
Cô Cassia Cline cũng cảm nhận được trường năng lượng tường hòa mạnh mẽ từ buổi luyện công tập thể

79de35bd6072237c849b1ae41a1939ad.jpg
Ông John, một du khách từ Bỉ, đã nhờ một học viên chụp bức hình ông đang cầm một tờ tài liệu Pháp Luân Công. Ông nói ông sẽ đăng bức ảnh này lên trang web cá nhân của mình để ủng hộ cho Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/13/328656.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/14/156998.html

Đăng ngày 16-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share