Bài viết của Tôn Bách và Tô Dung, phóng viên Minh Huệ tại Đài Loan

[MINH HUỆ 3-5-2016 ] Ngày 13 tháng 5 năm nay đánh dấu 17 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và 24 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền ở Trung Quốc, đồng thời là sinh nhật lần thứ 65 của Nhà sáng lập, Sư phụ Lý Hồng Chí.

Ngày 1 tháng 5, hơn 1.500 học viên ở miền Nam Đài Loan đã tề tựu để kỷ niệm ngày đặc biệt này (13 tháng 5). Các học viên xếp chữ quy mô lớn với nội dung “513 Falun Dafa” (Falun Dafa là tên gọi tiếng Anh của Pháp Luân Đại Pháp) và “Chân-Thiện-Nhẫn”, nguyên lý cốt lõi của môn tu luyện này.

2016-5-2-minghui-falun-gong-tainan-01--ss.jpg

2016-5-2-minghui-falun-gong-tainan-02--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

2016-5-2-minghui-falun-gong-tainan-03--ss.jpg

2016-5-2-minghui-falun-gong-tainan-04--ss.jpg

2016-5-2-minghui-falun-gong-tainan-05--ss.jpg

Các học viên ở miền Nam Đài Loan xếp chữ quy mô lớn và biểu diễn năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Bệnh ung thư biến mất chỉ sau vài tháng

2016-5-2-minghui-falun-gong-tainan-07--ss.jpg

Cô Hoàng Thấm Nhã khỏi bệnh ung thư nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Hoàng Thấm Nhã từng bị đau thắt ngực, nhưng thực chất là bệnh ung thư. Phẫu thuật và hóa trị đã không giúp cô thoát được cơn đau. Một người bạn đã giới thiệu cho cô Pháp Luân Đại Pháp, sau vài tháng luyện tập, bệnh ung thư của cô đã biến mất. Thông qua sự kiện này, cô Hoàng muốn thể hiện lòng biết ơn đối với Sư phụ Lý.

Nhiều lần thoát chết trong gang tấc nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

2016-5-2-minghui-falun-gong-tainan-08--ss.jpg

Ông Hoàng Đăng Bảo, một tài xế xe bán tải, đã thoát khỏi nhiều lần nguy hiểm.

Ông Hoàng Đăng Bảo kiếm sống bằng nghề lái xe bán tải. Vì ông thường phải thức đêm trong một thời gian dài, ông dần trở nên nghiện hút thuốc và nhai các loại hoạt chứa nhiều caffeine. Vì thế mà sức khỏe của ông bị tổn hại, nhưng ông vẫn không thể bỏ những thói quen xấu này. Năm 2011, không lâu sau khi ông trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp, ông đã dễ dàng bỏ được thuốc, rượu, và nhai các loại hạt chứa caffein. Hiện tại ông đã có một lối sống lành mạnh hơn nhiều. Nhiều bạn bè ông, khi thấy sự cải thiện ấn tượng của ông, cũng đã trở thành học viên.

Ông Hoàng cũng nhiều lần thoát khỏi nguy hiểm. Một lần ông bị đâm vào đầu một chiếc xe buýt du lịch trên đường cao tốc. Mặt trước xe ông bị đâm rúm ró vào. Vô-lăng bị vỡ ra rơi lên chân ông và ông bị kẹt lại trong ghế lái xe. Nhưng ông lại không hề bị thương, điều đó khiến cảnh sát và bác sỹ cấp cứu hết sức kinh ngạc. Ông Hoàng biết rằng ông đã được phép màu bảo hộ.

Học cách sống vô ngã vị tha

2016-5-2-minghui-falun-gong-tainan-09--ss.jpg

Bà Hiệp Tuệ Thanh là nhà tư vấn cho sinh viên nước ngoài tại một trường đại học. Vì bà tuân theo các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp nên các sinh viên luôn cảm kích bà.

Công việc của bà Hiệp Tuệ Thanh là tư vấn cho các sinh viên nước ngoài tại trường Đại học Sun Yat-sen và giúp họ khi họ bị ốm hoặc có vấn đề cần giải quyết. Trước đây, việc này đối với bà là một khó khăn lớn, bởi vì việc này đòi hỏi phải có sức khỏe cũng như sự nhẫn nại [trong khi trước đây, bà luôn trong tình trạng mệt mỏi]. Một hôm, có một sinh viên nước ngoài nói với bà về Pháp Luân Đại Pháp. Một tháng sau khi luyện tập, bà Hiệp luôn không còn bị uể oải và bệnh hô hấp của bà đã biến mất.

“Giờ đây tôi tràn đầy năng lượng và sự nhẫn nại nhờ môn tu luyện,” bà Hiệp nói. Bà làm việc hiệu quả và giúp được nhiều sinh viên. Nhiều sinh viên nước ngoài sau khi tốt nghiệp nhiều năm vẫn gửi cho bà những tấm thiệp vào các dịp lễ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/3/327485.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/4/156534.html

Đăng ngày 12-05-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share