Bài viết của Lý Nhược Vân, phóng viên báo Minh Huệ tại San Francisco

[MINH HUỆ 8-5-2016] Ngày 13 tháng 5 đánh dấu kỷ kiệm lần thứ 17 Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và sinh nhật lần thứ 65 của Nhà sáng lập Pháp Luân Công, Sư phụ Lý Hồng Chí. Các học viên Pháp Luân Công đến từ tất cả các nền văn hóa ở vùng Vịnh San Francisco đã tổ chức một chuỗi sự kiện để chào mừng ngày lễ hân hoan này và bài tỏ lòng cảm ân của họ tới Sư phụ Lý.

Sau khi luyện công tập thể trước Tòa Thị chính, các học viên cùng nhau chụp hình và chúc mừng sinh nhật Sư phụ Lý. Buổi chiều cùng ngày, một cuộc diễu hành chào mừng xuất phát từ Tòa Thị chính, đi vòng quanh trung tâm thành phố, và kết thúc ở khu phố Tàu.

Sau cuộc diễu hành, các học viên biểu diễn nghệ thuật và âm nhạc tại khu phố Tàu, trong đó có hát, biểu diễn nhạc vụ, vũ múa, và ngâm thơ.

2016-5-7-minghui-dafari-sanfrancisco-01--ss.jpg

f7649b010987e075933bd71bb7e7eda5.jpg

Luyện công tập thể trước Tòa Thị chính ở San Francisco

88b0322172f0a441fdad07d2f7385706.jpg

7579a1b101dafaec5acbdb36c1c0fcad.jpg

538c9a1b264881760eb3e51067bd0e05.jpg

0d377e6e9024e8f9c4996d89008a87e5.jpg

705a5d9c8e5afd6799b70de0980a9570.jpg

81620cbfa20c8e9c40dd936c03b02a3d.jpg

6fa401efdea78fed21fa23830f60a1fe.jpg

9f27c19c0c00ab98fcd7771e426e2ce3.jpg

e40f47df7bc175b5011abecc60a3d365.jpg

Diễu hành chào mừng xuyên qua trung tâm San Francisco

59c9759c42a25d38a528be1623923a17.jpg

7b9578c2396d277ed1c8ad7e211df740.jpg

39629f848e236d25c0b5383873c9fe14.jpg

Những tiết mục truyền cảm hứng ở khu phố Tàu

Học viên bài tỏ lòng cảm ân tới Sư phụ Lý

Một số học viên đã đọc bài chia sẻ trải nghiệm tu luyện Pháp Luân Công của bản thân trong sự kiện buổi chiều.

Bà Yang Li, 69 tuổi, kể về câu chuyện đầy cảm động và kỳ diệu của mình.

a603eddcb5c9e7e7d3c37916eea1f754.jpg

Bà Yang Li cảm tạ Sư phụ Lý Hồng Chí đã ban cho bà cuộc sống mới

Bà Yang vốn là người ốm yếu hồi còn công tác ở Trung Quốc. Hơn 10 chủng bệnh tật ở các bộ phận cơ thể, gồm bệnh gan, bệnh tim, phổi, mắt, mũi, vai và cột sống, khiến bà khổ sở mỗi ngày, và bà phải mang theo thuốc bên mình mọi lúc mọi nơi. Năm 1990, sau khi thổ huyết tại nơi làm việc, bà bị chẩn đoán ung thư dạ dày. Bà phải phẫu thuật, và các bác sỹ nói với bà rằng bà có thể sống được ba năm nữa.

Năm 1994, bà Yang bị đau nghiêm trọng ở khủy tay, và bà đã phát triển một khối u gần 8cm. Một năm sau, bác sỹ bảo bà rằng ung thư có thể lan tới mũi bà, vì bác sỹ phát hiện có một khối u nhỏ trong lỗ mũi bà.

Bà Yang và gia đình tuyệt vọng. Bà bị sốt nhẹ mãn tính. Chân bà sưng to đến nỗi bà không đi bộ được. Bà không leo được cầu thang nếu không có người giúp. Bà trách than số phận của mình, vì mới 40 tuổi mà bà đã phải đối mặt với cái chết.

Cùng năm đó, một người bạn đã tặng bà cuốn sách Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Công). Bà ấn tượng với nguyên lý cốt lõi Chân-Thiện-Nhẫn và quyết định bước vào tu luyện.

Tuy nhiên, bà yếu đến mức không thể ra điểm luyện công dù nó ở ngay bên kia đường nhà bà. Một học viên khuyên bà cứ đọc sách và luyện công ở nhà. Qua mùa đông năm đó, đến tháng 4 năm 1996, bà đã lấy lại được sức lực và cùng đến được điểm luyện công để luyện chung với các học viên khác.

“Tôi cố gắng chiểu theo các giáo lý của Pháp Luân Công, và trở thành một người tốt. Cơ thể tôi dần dần cải biến. Tôi không biết khối u dưới khuỷu tay tôi đã biến mất tự lúc nào. Một hôm, khi tôi đang luyện công thì một điều kỳ diệu xảy ra, cục u trong mũi tôi rơi xuống miệng tôi. Đúng tích tắc đó, tất cả mọi triệu chứng liên quan đến mũi họng, kể cả ở nửa trái khuôn mặt đang bị tê liệt của tôi cũng như chứng đau tai, mũi, chảy nước mắt bên trái, chảy máu ở mũi trái, và sốt nhẹ đều đột nhiên biến mất,” bà Dương thuật lại trong bài chia sẻ.

Tiếp đó, những căn bệnh khác từng khiến bà khổ sở trong suốt hơn hai thập kỷ qua cũng dần dần được chữa lành, và bà không còn phải đi khám bác sỹ nữa. Toàn thể nơi làm việc của bà đều hết sức kinh ngạc. Hơn 20 đồng nghiệp của bà cũng bước vào tu luyện Pháp Luân Công sau khi chứng kiến phép màu xảy đến với bà.

“Tôi năm nay đã 69 tuổi. Nhìn tôi bây giờ liệu các bạn có thể tin rằng tôi đã từng mắc hơn 10 loại bệnh, trong đó có bệnh ung thư không? Hiện tôi thấy tràn đầy năng lượng và hạnh phúc. Sư phụ đã ban cho tôi một cuộc đời mới,” bà Yang nói.

“Tôi rất cảm kích ngày vì hôm nay đã có dịp bày tỏ lòng cảm ân tới Sư phụ Lý nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, và chúc Sư phụ sinh nhật vui vẻ!”

2016-5-7-minghui-dafari-sanfrancisco-05--ss.jpg

Chris Kitze, một học viên Pháp Luân Công và là kỹ sư máy tính, cảm tạ Pháp Luân Công đã ban cho anh trí huệ để công tác, giúp anh bỏ chứng nghiện rượu, cứu vãn cuộc hôn nhân, và giúp anh nâng cao tâm tính.

2016-5-7-minghui-dafari-sanfrancisco-04--ss.jpg

Cô Vương Phong cùng gia đình tham dự lễ mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Cô Vương chia sẻ rằng cô đã tìm thấy ý nghĩa của kiếp nhân sinh từ Pháp Luân Công.

2016-5-7-minghui-dafari-sanfrancisco-02--ss.jpg

Ông Jame Khâu cảm tạ Pháp Luân Công đã chữa lành bệnh mất ngủ của mẹ ông và giúp ông đề cao tâm tính.

Khán giả thể hiện sự ủng hộ đối với Pháp Luân Công

Cô Shela Hall, một giáo viên địa phương, đã ấn tượng với cảnh tượng luyện công tập thể. Cô đã đến tham dự, và học các bài công pháp.

Sau đó, cô nói: “Tôi cảm thấy thật dễ chịu. Đây là lần đầu tiên tôi trông thấy cảnh tượng này. Tôi rất thích. Đây là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất của tôi. Tôi thấy thật thoải mái. Thật đẹp mắt.”

57a4ba44be4ffd7e0d828843550f9f6c.jpg

Sheila nói sẽ đưa bạn bè tới học các bài công pháp Pháp Luân Công.

dc1a0a3e28c3d90d55b0607ed73e1b21.jpg

Mary đến từ Hawaii rất thích buổi diễu hành. “Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn thật tuyệt vời,” cô nói. Sau đó cô bày tỏ thêm: “ Mọi người đều cần phải được tự do tín ngưỡng.”

Ông Hồng đến từ Trung Quốc Đại lục nói với các học viên: “Pháp Luân Công dạy người ta làm người tốt và đối xử tốt với người khác. Tôi ủng hộ Pháp Luân Công. Nếu ai ai cũng tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, thì thế giới này sẽ trở thành nơi tốt đẹp hơn rất nhiều. Tôi không tin vào những tuyên truyền của chính phủ Trung Quốc, và tôi hết sức ủng hộ làn sóng khởi kiện của Pháp Luân Công để đưa những kẻ sát nhân trong cuộc bức hại ra công lý.

Một đoàn du khách Trung Quốc đã ghi hình lễ diễu hành. Một người trong số họ nói với các học viên rằng: “Chúng tôi đến từ Trung Quốc Đại lục. Các bạn có thể nói vài lời cho bạn bè của chúng tôi ở Trung Quốc được không?”

Các học viên nói: “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo; Thoái Đảng Cộng sản để có một tương lai tươi sáng.”

Các học viên rất vui mừng khi biết rằng mọi người trong đoàn đều đã thoái đảng!


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/5/8/327949.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/9/156613.html

Đăng ngày 14-5-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share