Bài viết của một học viên ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-2-2016] Trước đây, tôi đã vài lần cố gắng nói chuyện về Pháp Luân Công và cuộc bức hại cho hai vợ chồng anh tôi, nhưng họ luôn từ chối lắng nghe và từ chối thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó.

Anh trai tôi được chẩn đoán bị ung thư hạch và đã phải phẫu thuật vào năm 2013. Tôi đã tận dụng cơ hội này để cố gắng giảng chân tướng cho hai vợ chồng anh, nhưng vẫn không có kết quả.

Tình trạng sức khỏe của anh tôi tạm thời ổn định sau khi được hóa trị, nhưng bệnh ung thư hạch lại tái phát ngay trong năm đó. Anh bị sốt dai dẳng không dứt, đau đầu, và ăn uống khó khăn. Các hạch huyết dưới cằm sưng lên kích cỡ to bằng quả trứng, một khối u lớn phát triển dưới chân, khiến anh không còn sức để làm bất cứ việc gì.

Cuối cùng, anh đã phải ngừng làm việc và lên thành phố để điều trị.

Đêm trước khi lên thành phố, tôi đã tới nhà anh nói chuyện. Đầu tiên, vợ chồng anh vẫn từ chối nghe tôi nói và không chịu thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản.

Tôi nói, “Anh đang trong tình trạng nguy hiểm, chỉ có Sư phụ em mới có thể cứu được anh mà thôi! Em là em của anh chị, vậy em có thể đi hại anh chị được sao?”

Cuối cùng, vợ chồng anh chị tôi đã đồng ý thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó. Sau đó, tôi đưa cho anh chị một lá bùa Đại Pháp và nói họ hãy thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo.” và cũng đưa cho anh một băng ghi âm các bài giảng Pháp của Sư phụ và nói anh hãy nghe bất cứ khi nào có thời gian.

Ngày hôm sau, anh tôi gọi điện nói, anh đã nghe các bài giảng Pháp trong suốt thời gian ngồi trên xe lửa tới bệnh viện. Và khi tới nơi, khối u ở chân anh đã xẹp xuống và các cảm giác khó chịu đã biến mất trước khi điều trị.

Tôi cùng với gia đình anh đến viện thăm anh. Khối u đã biến mất không còn dấu vết và trông anh đang rất thoải mái

Anh tôi tiếp tục nghe các bài giảng Pháp của Sư phụ trong khi vẫn đang hóa trị trong bệnh viện. Mỗi ngày sau khi kết thúc hóa trị, anh sẽ đi xuống tầng một để mua đồ ăn. Sau khi ăn xong, anh lại đi bộ lên tầng tám mà không dùng thang máy mà vẫn cảm thấy thoải mái, tràn đầy năng lượng.

Tôi nói với anh “Bây giờ anh đã biết Pháp Luân Đại Pháp tốt thế nào chưa?”

“ Biết rồi” Anh đáp. “Anh đã gặp được Thiên Pháp rồi.”

Vài ngày sau, anh tôi được ra viện. Tôi đưa cho anh một cuốn Chuyển Pháp Luân và băng hình hướng dẫn luyện công. Bây giờ anh đã là một học viên Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/13/324103.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/1/155750.html

Đăng ngày 16-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share