Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-3-2016] Gần 6000 cư dân Liêu Tây thuộc tỉnh Liêu Ninh đã ký tên kiến nghị tố cáo hình sự Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) vì tội phát động bức hại Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) vào tháng 7 năm 1999. Cuộc bức hại kéo dài [suốt 17 năm qua] đã khiến gần 4.000 học viên Pháp Luân Công được xác nhận là bị tra tấn đến chết, và hàng trăm nghìn người bị cầm tù hay bị giam giữ trong các trại lao động.

2016-3-22-minghui-liaoxi-support--ss.jpg

Người dân ký tên và điểm chỉ vào bản kiến nghị

Đám cháy trên núi

Một ông lão kể với một học viên về trải nghiệm của mình.

Một ngày nọ, khi ông đang chăn cừu trên núi. Lúc chuẩn bị đốt một đám cỏ dại nhỏ để chúng tăng tưởng vào năm sau thì lửa nhanh chóng lan nhanh rộng vượt khỏi tầm kiểm soát của ông.

Ông bất giác nhớ ra điều mà một học viên Pháp Luân Công nói với ông, rằng khi gặp tai họa, hãy nhớ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” sẽ được cứu nguy. Nên ông đọc thật to chín chữ này.

Trong khi ông đang hô lớn câu này thì một cơn lốc bỗng nhiên xuất hiện về phía ông và dập tắt lửa. “Thật thần kỳ!” ông nói.

“Tôi tin Pháp Luân Đại Pháp là tốt,” ông nói thêm: “Không có Đại Pháp bảo hộ thì ngọn lửa có lẽ đã lan rộng và gây ra thiệt hại to lớn. Tôi sẽ dùng tên thật của mình để ký tên kiến nghị.”

Câu chuyện phía sau

Một người nói với học viên đang khuyên người dân ký tên kiến nghị ở một khu chợ rằng: “Giang Trạch Dân sắp xong đời rồi. Tôi đã xem chương trình của Đài Truyền hình Tân Đường Nhân của Mỹ. Tôi biết nội tình câu chuyện, và tôi ủng hộ Đại Pháp. Học viên Pháp Luân Công là đang cứu người!”

Trông mong được nhận đĩa DVD

Một học viên phân phát đĩa DVD ở một khu chợ. Các đĩa DVD này có nội dung về các tội ác mà Giang Trạch Dân đã phạm phải, cùng cuộc bức hại Pháp Luân Công và nạn thu hoạch tạng.

Số đĩa này nhanh chóng được phát hết, nhưng có một người đàn ông không nhận được đĩa nào nên ông đã bảo người học viên đó mang cho ông một đĩa vào ngày hôm sau.

Ngày hôm sau, người học viên đó quay trở lại khu chợ và thấy người đàn ông đó đang đi lòng vòng đợi anh ấy.

Người học viên đưa đĩa DVD cho người đàn ông đó và ông hào hứng nói: “Tôi quả thực rất khâm phục học viên Pháp Luân Công. Họ tin vào Chân-Thiện-Nhẫn, và họ rất coi trọng chữ tín.” Nói xong ông cầm chiếc đĩa lên và hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!”


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/3/23/325722.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/5/156160.html

Đăng ngày 9-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share