Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-3-2016] Ngày 4 tháng 1 năm 2016, tôi cùng một học viên Pháp Luân Đại Pháp khác đi phân phát tài liệu. Chúng tôi đã mang theo lịch để bàn và các tài liệu khác về cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp tới một ngôi làng. Ngay sau khi chúng tôi bắt đầu đi loanh quoanh, tôi nhìn lên và thấy một chiếc xe cảnh sát đang tiến về phía chúng tôi.

Tôi và đồng tu không sợ hãi. Chúng tôi vẫn ngồi trên xe đạp và tiếp tục di chuyển. Xe cảnh sát bắt đầu theo sau chúng tôi. Một cảnh sát kêu chúng tôi dừng lại, vì vậy chúng tôi đã xuống xe.

Tôi lại gần chiếc xe với thiện tâm. Tôi hỏi: “Tại sao anh lại cản chúng tôi? Thời gian đang cấp bách và chúng tôi cần truyền chân tướng để cứu người.”

Họ hỏi xem chúng tôi có gì ở trong túi và chúng tôi giải thích đó là tài liệu có thể cứu người. Sau đó, ba cảnh sát đã xuống xe. Hai người mặc đồng phục và người còn lại mặc thường phục.

Người cảnh sát lái xe hỏi chúng tôi từ đâu đến. Tôi trả lời: “Chúng tôi đều đến từ địa cầu.” Anh ấy cười khúc khích trước câu trả lời của tôi, và tôi bắt đầu nói với anh ấy về Pháp Luân Đại Pháp. Đồng tu của tôi cũng ở bên cạnh để hỗ trợ giảng chân tướng.

Một cảnh sát hỏi về những cuốn lịch mà chúng tôi mang theo. Tôi mở một tờ ra để anh ấy tự xem. Tôi nói: “Người dân ở hơn 100 quốc gia trên khắp thế giới tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, nơi duy nhất cấm môn tập lại chính là Trung Quốc, [quốc gia] nằm dưới chế độ độc tài cộng sản.”

Người cảnh sát mặc thường phục lặp đi lặp lại từ “độc tài” và xin một cuốn lịch.

Tôi nói với họ về những quan chức tham nhũng đã bị quả báo vì bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Sau đó, tôi liệt kê ra tên của những quan chức tham nhũng mà tôi nghĩ họ biết. Tôi nói với họ rằng họ không nên tham gia cuộc đàn áp. Viên cảnh sát chăm chú lắng nghe và gật đầu đồng ý.

Đồng tu của tôi tiếp tục làm sáng tỏ những nhận thức sai lầm về vụ tự thiêu được dàn dựng trên Quảng trường Thiên An Môn.

Ngay sau đó, một cảnh sát từ một chiếc xe khác lại gần. Tôi tự hỏi liệu đây có phải là cấp trên của những cảnh sát kia không. Anh ấy hỏi: “Họ từ đâu đến?” Cảnh sát mặc thường phục trả lời: “Họ nói rằng họ đến từ địa cầu.” Viên cảnh sát này không có vẻ khó chịu với chúng tôi.

Tôi từ bi đến gần anh ta. Tôi nói: “Anh còn rất trẻ. Anh nên để lại cho mình một lối thoát cho tương lai. Đừng tham gia bức hại những người tốt đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nữa.”

Thấy tôi đang cầm một cuốn lịch để bàn, anh ấy đã xin chúng tôi để lại một vài cuốn lịch cho họ. Sau đó, chúng tôi lên xe để tiếp tục tìm người dân trong làng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/15/325376.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/28/156078.html

Đăng ngày 12-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share