Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Toronto, Canada.

[MINH HUỆ 9-2-2016] Vợ tôi và tôi là học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi. Hai năm trước, sau khi kết hôn, chúng tôi đã tạo lập một môi trường tu luyện ổn định và học Pháp cùng nhau hàng ngày. Hồi đó, tôi gặp khó khăn trong việc nói với những người không quen biết về Pháp Luân Đại Pháp và tại sao môn tu luyện này lại bị bức hại tại Trung Quốc. Tuy nhiên, vợ tôi thường ra ngoài và nói cho mọi người biết về cuộc bức hại. Cô ấy gợi ý tôi nên đến những điểm thăm quan du lịch để giảng chân tướng.

Ban đầu tôi đã do dự và bao biện rằng tôi bận làm những hạng mục khác. Sau khi học Pháp và chia sẻ kinh nghiệm với nhau, tôi đã xúc động trước lòng dũng cảm và tâm huyết của vợ tôi. Kể từ đó chúng tôi đã đến rất nhiều nơi và nói cho mọi người biết về những thọ ích của môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và vì sao Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại môn tu luyện này.

Khu trung tâm mua sắm Thái Bình Dương là khu mua sắm lớn nhất của người Châu Á ở Bắc Mỹ và hầu hết khách hàng là người Trung Quốc. Vì thế khu này là một điểm quan trọng cho việc giảng chân tướng. Vì đều phải đi làm trong tuần nên chúng tôi đến các khu mua sắm vào cuối tuần, khi mà có rất đông người đi mua sắm.

Để tối đa lượng người được nghe chân tướng, chúng tôi đã chia nhau ra. Tôi thường đi tìm những người có duyên xung quanh rìa khu mua sắm, có lúc ở bên trong và có lúc ở bên ngoài. Khi tôi nhìn thấy người Trung Quốc, tôi bắt chuyện với họ.

Đối với những người không phản ứng tiêu cực khi nghe chân tướng, tôi thường có thể thuyết phục họ thoái xuất khỏi ĐCSTQ và những tổ chức liên đới của nó chỉ bằng vài câu nói. Còn đối với những người không tỏ ra quan tâm, nhưng không yêu cầu tôi rời đi, tôi thường có thể thuyết phục họ với thời gian lâu hơn một chút.

Một người đàn ông đang giận dữ đã bình tĩnh trở lại

Có một lần, khi tôi giảng chân tướng cho một người đàn ông trung niên thì ông ta đe dọa sẽ đánh tôi. Tôi đã giữ bình tĩnh, nhưng sau đó ông ta đã đuổi theo và túm cổ áo tôi. Sau đó đột nhiên ông chùng xuống và bỏ đi. Tôi nhận ra rằng trường năng lượng của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp rất thuần tịnh, và có thể giải thể mọi điều bất hảo.

Một cụ bà đã thoái Đội

Khi tôi nhìn thấy một cụ bà ở bãi đỗ xe, tôi đã khuyên bà thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Bà đã trả lời rằng bà không phải Đảng viên và cũng chẳng phải Đoàn viên nên bà không cần thoái. Tôi hỏi liệu bà có phải là Đội viên không. Bà trả lời là đúng, nhưng hồi đó bà còn rất nhỏ.

Tôi nói rằng: “Thời đó, chúng ta chẳng biết gì, nhưng chúng ta đã giơ tay phải lên và thề rằng chúng ta sẽ chiến đấu bằng cả sinh mạng của mình vì Đảng. Lời thề đó nên bỏ đi. Đảng phải tự chịu trách nhiệm cho những hành vi sai trái và những sinh mạng mà Đảng đã giết hại. Chúng ta không nên trở thành con dê tế thần và nhận lãnh trách nhiệm.“

Bà đã đồng ý với tôi. Tôi nói cho bà sự thật về vụ dàn dựng tự thiêu ở Thiên An Môn, và tội ác mổ cướp nội tạng sống những học viên Pháp Luân Đại Pháp của Đảng. Bà đã thoái xuất khỏi đội và liên tục cảm ơn tôi.

Bà cũng muốn biết thêm về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi nói cho bà về vẻ đẹp của môn tu luyện, và rằng nó đã được truyền rộng trên toàn thế giới. Sau đó bà hỏi làm thế nào để tu luyện và tôi đã nói về hiệu sách Thiên Thê, nơi hướng dẫn luyện công miễn phí và chiếu các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi thậm chí còn đưa bà đến hiệu sách và đưa cho bà địa chỉ đường link của Pháp Luân Đại Pháp. Bà nói rằng bà sẽ vào trang web này. Tôi rất vui khi thấy nét mặt phấn khởi của bà. Tôi gặp lại bà và con gái của bà vào ngày Giáng sinh. Tôi tiến đến và khuyên cô thoái Đảng. Tôi biết rằng Sư phụ không muốn bỏ sót bất cứ người có duyên nào.

Một nữ đồng hương của tôi thoái Đảng

Một hôm, khi đang trên đường đi chợ về nhà, tôi nhìn thấy một người phụ nữ đang sang đường. Tôi cũng sang đường theo, chuẩn bị giảng chân tướng, nhưng cô ấy nhìn tôi như thể chúng tôi đã gặp nhau rồi. Tôi bắt chuyện với cô ấy, và tôi nhận ra rằng cô ấy là đồng hương của mình, và còn sống ở gần nhà tôi. Cô ấy sang Canada để thăm họ hàng.

Đây là cơ hội quý báu để chuyển chủ đề. “Những người như tôi đã thoái Đảng và những tổ chức liên đới của nó để được bình an rồi đấy,” tôi nói. “Không ai muốn lãnh trách nhiệm vì những tội ác mà Đảng đã làm. Chị biết đấy, Đảng đã bức hại Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân –Thiện – Nhẫn. Đây là một tội ác chống lại nhân loại.”

Tôi kể cho cô ấy về tội ác mổ cướp nội tạng sống các học viên, và những nỗ lực trên khắp thế giới trong việc ngăn chặn tội ác này. Ngay lập tức cô ấy đã thoái Đảng và những tổ chức liên đới của nó. Vài tuần sau, tôi vô tình gặp lại người đồng hương này và con gái trong một khu mua sắm. Cô con gái cũng thoái Đảng.

Cứu người ở một bãi đỗ xe

Vào một ngày khác, tôi gặp một cậu thanh niên Trung Quốc từ Mỹ đi du lịch. “Có rất nhiều người ở đây và không còn chỗ ngồi nào trong khu mua sắm,” cậu ấy nói. “Cháu có một ít đồ ăn trong xe.” Cậu ấy mời tôi đi cùng, vì vậy tôi đã nhận lời. Sau khi nói chuyện một chút, cậu ấy đã quyết định thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Sau đó tôi nhìn thấy một chiếc xe ô tô khác để cửa sổ mở đang đợi đỗ xe. Vì thế tôi đã bắt chuyện với người lái xe. Anh ấy đến từ Montreal. Chỉ với vài câu, tôi đã giúp anh thoái Đảng. Sau đó tôi vào khu mua sắm và giảng chân tướng cho bất kỳ ai lắng nghe tôi nói, và rất nhiều người đã thoái Đảng. Thường thì tôi nói với những người đang tán gẫu, đang ngồi hay đang nghỉ ngơi, hay những ai mà chỉ đi dạo vòng vòng như thể không quá bận rộn và có thời gian để nghe tôi nói.

Đừng bỏ lỡ cơ hội cuối cùng

Khi giảng chân tướng, tôi đã gặp đủ dạng người khác nhau. Chỉ khi chính niệm mạnh mẽ và chính hành thì tôi mới đạt được kết quả tốt trong việc cứu người.

Mặc dù hai năm không phải là dài, tôi đã được tôi luyện trong việc cứu người. Qua những lần tôi luyện này, tôi đã tu xuất được chính niệm, cũng như ước nguyện chân thành muốn có trí huệ để đối mặt với bất kỳ khó khăn nào khi giới thiệu với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Giờ đây chính niệm đã thấm nhập vào toàn bộ cơ thể tôi, đã động viên tôi bước đi tinh tấn trong giai đoạn cuối của thời kỳ Chính Pháp. Tôi biết thời kỳ này là vô cùng quý giá.

Những sinh mệnh có duyên tiền định đang đợi được đắc cứu. Tôi sẽ tận dụng mọi cơ hội để cứu người. Cho dù các sinh mệnh có nghe chân tướng hay không, chúng ta không nên bỏ lỡ những cơ hội cuối cùng mà Sư phụ ban cho.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/9/323829.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/25/155697.html

Đăng ngày 2-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share