Bài viết của Hân Nhiên, đệ tử Đại Pháp tại Đại lục

[MINH HUỆ 8-3-2016] Vụ tự thiêu dàn dựng ở Quảng trường Thiên An Môn ngày 23 tháng 1 năm 2001 đã lừa dối người dân Trung Quốc cũng như người dân toàn thế giới, đồng thời vu khống cho Pháp Luân Công. Nó cũng trở thành một trong những lời nói dối kinh điển của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tương tự như “Khổng Tử xấu xa đầu độc gây hại cho người dân suốt hàng nghìn năm” hay “Người dân Đài Loan đang sống trong nước sôi lửa bỏng”…

Bí mật của vụ việc giới nghiêm Quảng trường Thiên An Môn

Một lần, tôi tán gẫu cùng với một đồng nghiệp, khi đề cập đến “vụ tự thiêu ở Quảng trường Thiên An Môn”, tôi đang chuẩn bị giảng chân tướng cho anh ấy, thì anh đã mỉm cười đầy thần bí và nói: “Nó là giả đấy!” Tôi hỏi anh xem vì sao mà anh biết, anh ấy nói: “Quảng trường Thiên An Môn đã bị giới nghiêm trước khi ‘vụ tự thiêu’ diễn ra. Một người bạn của tôi đã định đến thăm quảng trường trước khi anh ấy rời Bắc Kinh ngày hôm đó. Anh ấy đã không được vào trong quảng trường, lại còn bị mắng khi hỏi lý do tại sao [giới nghiêm]. Sau khi xem bản tin trên tivi về vụ tự thiêu dàn dựng, anh ấy nhận ra rằng sự kiện đó diễn ra không lâu sau khi anh ấy rời khỏi [quảng trường].”

Hóa ra, Quảng trường Thiên An Môn đã bị giới nghiêm trước đó nhằm chuẩn bị cho vở diễn “vụ tự thiêu”. Mọi người đều có thể dễ dàng nhìn thấu vụ lừa đảo mang tính “tối cao cơ mật quốc gia” đã được dàn dựng công phu này. Người Trung Quốc có câu “Giấy không gói được lửa”, giả chính là giả, vĩnh viễn không thể thành thật, sự thật sớm muộn gì cũng được phơi bày.

Đoạn video được dàn dựng công phu

Tôi đã có lần tình cờ trò chuyện với một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Khi tôi nói với anh ấy rằng vụ tự thiêu đã được dàn dựng, anh ấy nói rằng điều đó không hề khiến anh ngạc nhiên. Anh nói đoạn video đã được biên tập từ một vài đoạn phim được quay từ nhiều chiếc máy quay đặt ở các góc khác nhau. Anh cũng khẳng định nó được hợp thành từ những cảnh chụp từ ống kính tiêu cự ngắn, ống kính cận cảnh với hình ảnh ổn định. Anh nhấn mạnh, anh hoàn toàn không tin rằng đó chỉ là đoạn băng ghi hình một sự kiện xảy ra bất ngờ.

Việc điều tra chỉ diễn ra trong vòng hai giờ đồng hồ?

Điểm khó tin hơn nữa chính là tốc độ của các bản tin trên tivi. Chỉ khoảng 2 giờ sau sự kiện này, kênh CCTV đã phát bản tin về vụ việc, bao gồm kết quả điều tra bằng cả tiếng Trung Quốc và tiếng Anh. Làm sao mà có thể hoàn tất điều tra chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ. Dựa vào thể chế chính trị và tác phong làm việc ở Trung Quốc, hẳn sẽ phải mất một thời gian dài để báo cáo, có thể bản tin phải chờ nhiều tầng phê duyệt từ các cấp khác nhau.

Tân Hoa Xã thậm chí còn phát bản tin tiếng Anh tới toàn thế giới với tốc độ nhanh không tưởng, khẳng định rằng năm người tự thiêu chính là năm học viên Pháp Luân Công. Tuy nhiên, khi một phóng viên VOA gọi tới Cục Công An Bắc Kinh và Bộ Công An để chứng thực thông tin, nhân viên ở đó nói rằng họ không biết gì về chuyện này. Làm sao một chương trình tuyên truyền lại có thể đi trước điều tra của cảnh sát được? Tốc độ đưa tin trên truyền hình tự bản thân nó đã vạch rõ rằng đây là một sự kiện đã được dàn dựng công phu từ trước.

Dù có một vài sai sót, nhưng kế hoạch giới nghiêm định sẵn này bản thân nó đã chỉ rõ rằng sự việc này là giả mạo.

Tôi thực sự vô cùng cảm kích nỗ lực của những người vạch trần sự dối trá và truyền rộng sự thật. Tôi thực tâm vui mừng cho những ai đã biết đến chân tướng. Tuy nhiên, còn rất nhiều người Trung Quốc vẫn đang bị lừa dối bởi cái gọi là “vụ tự thiêu” và hiểu sai hay thù hận các học viên Pháp Luân Công.

Có lần, tôi đã gửi thư giảng chân tướng đến một địa chỉ thư điện tử (email) và nhận được câu trả lời: “Cút, mau cút đi càng xa càng tốt! Làm sao mà đến giờ còn không biết đến vụ tự thiêu chứ?”

Tôi đã không khó chịu với anh ta. Tuy nhiên, tôi rất buồn khi nhận thấy rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã lừa dối quá nhiều người trong suốt mấy chục năm qua. Đến nay, rất nhiều người đã thụ nhận những lời dối trá và không còn biết nghĩ cho bản thân họ nữa.

Tôi trả lời: “Tôi đánh giá cao sự thẳng thắn của bạn. Tôi hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn bè. Lý do tôi gửi email cho bạn là bởi tất cả chúng ta đã bị CCTV và chính phủ lừa dối. Cái gọi là ‘vụ tự thiêu’ đã được dàn dựng. Pháp Luân Công là một môn tu luyện tuyệt vời, mang đến lợi ích cho hàng triệu người dân ở Trung Quốc cũng như ở nước ngoài. Hãy nghĩ mà xem, nếu Pháp Luân Công không tốt, thì tại sao lại có nhiều người theo học đến vậy? Trung Quốc là nước duy nhất trên toàn thế giới cấm Pháp Luân Công… ”

Tôi đã không nhận được thư trả lời. Tôi vẫn luôn tự hỏi không biết anh ta thế nào rồi, và thật đáng tiếc khi anh ta không phải người duy nhất bị lừa dối. Tôi thành tâm hy vọng tất cả người dân Trung Quốc sớm thức tỉnh!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/8/325094.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/16/155925.html

Đăng ngày 27-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share