Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 7-2-2016] Nhiều học viên mà tôi biết tin rằng lý do họ không thể giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp được tốt là do nhận thức có hạn, diễn đạt chưa lưu loát, nhận thức của người nghe thấp, và nhiều yếu tố khác. Họ nghĩ rằng chỉ các học viên có kiến thức và diễn đạt tốt có thể dễ dàng giảng chân tướng cho người thường về Đại Pháp.

Tuy nhiên, có nhiều lý do không hề liên quan gì đến khả năng của người thường, vì một số nhân tố can nhiễu những người chúng ta đang giảng chân tướng, bao gồm nghiệp tư tưởng, cựu thế lực, và ảnh hưởng từ sự tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nó cũng phụ thuộc vào việc người nghe có đủ tin tưởng các học viên để chấp nhận những gì họ đang nói hay không.

Để được tin tưởng đòi hỏi phải có tâm từ bi, điều mà học viên đạt được nhờ tu luyện. Chỉ khi chúng ta nhận ra và loại bỏ các chấp trước và ma tính, từ bi sẽ hiển lộ và người nghe sẽ tin chúng ta.

Nhân tố cựu thế lực thao túng người nghe bị giải thể

Một học viên lớn tuổi mà tôi biết không sử dụng bất kỳ ngôn từ hoa mỹ nào khi giảng chân tướng cho người thường. Bà ấy chỉ đơn thuần hỏi: “Các vị có gia nhập ĐCSTQ, Đoàn Thanh niên hay Đội thiếu niên tiền phong hay không? ĐCSTQ sẽ bị diệt vong. Hãy thoái các tổ chức Cộng sản để được bình an.”

Những người bà ấy khuyên thường đồng ý thoái mà không chút do dự. Tại sao vậy? Ngay khi học viên này bắt đầu giảng chân tướng, nhân tố cựu thế lực ở đằng sau người nghe đã bị giải thể. Chân ngã của người nghe có thể hiện lộ, và họ nhận thức được những gì học viên đó nói là chân tướng. Đây là lý do tại sao bà ấy có thể giúp hàng chục người thoái ĐCSTQ trong một khoảng thời gian ngắn.

Đột phá trở ngại và tu thiện

Quá trình giảng chân tướng là một quá trình đột phá những trở ngại trong tâm của người nghe. Khi chúng ta tu luyện bản thân đến một tầng nhất định, chúng ta có thể dễ dàng giải thể các nhân tố cựu thế lực, và lời chúng ta nói ra có thể chạm tới phần biết của người nghe.

Khi chúng ta nghiêm túc tu luyện bản thân và đặt tâm của mình vào việc cứu độ chúng sinh, những thiếu sót của chúng ta có thể được bù đắp bằng những điểm mạnh của mình.

Sư phụ đã giảng:

“Tôi thường hay nói câu này, tôi nói rằng chư vị nếu dùng ‘Thiện tâm’, hoàn toàn không có ‘tự tư’, không nghĩ chút gì về mình hết, hoàn toàn là tốt cho người ta, chư vị nói mấy lời với họ, họ sẽ bị chư vị cảm động đến rơi lệ. Nếu trong lời mà chư vị nói, cơ điểm mục đích là vì bản thân mình, mỗi lời nói đều để ve vuốt lòng người: ‘Ái chà, bạn đừng hiểu lầm tôi việc này nhé, đừng hiểu lầm tôi việc kia nhé’, ‘tôi nói lời này là không để người ta bắt bẻ tôi’. Cái gì chư vị cũng có, trong não chư vị hoạt động xuất ra những lời ấy là mang theo tín tức phi thường bất hảo. Nếu chư vị quả thật là thiện tâm, không có bất kể cái gì là bản thân cả, thì lời nói xuất ra ấy, chính là lương thiện đơn thuần.” (Giảng Pháp tại Pháp hội ở Trường Xuân [1998])

Trong nhận thức của tôi, cách duy nhất để chạm tới tâm của người thường là tu từ bi, xả bỏ vị tư, và đặt người khác lên trước. Khi giảng chân tướng cho người thường về Đại Pháp, chúng ta phải thanh lọc tâm của mình, xả bỏ những niệm đầu “phức tạp” “mưu mô”, loại bỏ tâm sợ hãi, lo lắng, và kiêu căng.

Những phản ứng tiêu cực từ người nghe có thể do chấp trước hoặc ma tính của chúng ta gây ra. Tôi đã từng nghĩ rằng một số người nhất định khó cứu được vì họ không tốt. Kết quả là, họ quay lưng và rời đi ngay sau khi tôi tiếp cận họ.

Ngay chính và Chân khi giảng chân tướng

Tâm sợ hãi thường can nhiễu khi chúng ta giảng chân tướng cho người thường về Đại Pháp. Tỏ ra bí mật hay quá thận trọng sẽ ảnh hưởng đến tính thuyết phục của chúng ta khi giúp những người khác hiểu chân tướng về Đại Pháp. Khi tôi giảng chân tướng cho người thường về việc thoái các tổ chức của Đảng, tôi nghĩ về phần Thần của mình, và quên đi việc liệu có công an hay đặc vụ xung quanh không.

Sư phụ giảng:

“Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Tôi ít khi gặp phải bất kỳ tình huống nguy hiểm nào, nhờ tín tâm rất mạnh của mình vào Đại Pháp. Thậm chí tôi còn tiếp cận công an đang làm nhiệm vụ và khuyên họ thoái ĐCSTQ.

Nếu chúng ta xuất hiện lo lắng và nói những điều không dựa trên Pháp, người nghe sẽ không thích. Chúng ta chỉ cần cư xử một cách thẳng thắn và cởi mở, đừng lo lắng về kết quả của việc giảng chân tướng. Chỉ cần làm tốt nhất để cứu độ chúng sinh.

Khi tôi bắt đầu giảng chân tướng trực diện, tâm của tôi đầy những ý niệm bất hảo. Tôi hầu như không thể xuất ra chân niệm hoặc đặt tâm của mình vào việc đó. Trong thời gian khó khăn nhất, những lời giảng của Sư phụ xuất hiện trong tâm tôi:

“Người tu luyện trong quá khứ sau khi dùng dây để trèo vào trong, liền cắt đứt dây đi, [rồi] tu luyện ở trong động; [nếu] không tu luyện xuất lai, thì sẽ chết ở trong đó. Không có nước, không có lương thực, họ đã sử dụng phương pháp tu luyện đặc thù ấy ở trong chính hoàn cảnh cực kỳ đặc thù này.” (Bài giảng thứ tám, Chuyển Pháp Luân)

Tôi thường phải cố gắng để cứu độ chúng sinh trong những hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Tôi không dám nói với mọi người rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, hiếm khi giúp họ thoái ĐCSTQ. Tôi chỉ đơn giản là trò chuyện với người thường và nói với họ về cuộc bức hại các học viên.

Dần dần, tôi bắt đầu khuyên người thường thoái ĐCSTQ. Tôi đã hướng nội tìm những nhân tố đã ngăn cản tôi giảng chân tướng, và mỗi lần đều có thể tìm thấy nhiều chấp trước. Khi tôi loại bỏ chúng, những lời tôi nói ra trở nên truyền cảm hơn, và dễ dàng giúp mọi người thoái ĐCSTQ.

Sau đó cho tôi chỉ mất một vài phút để giúp mọi người thoái ĐCSTQ. Sau ba năm, số lượng người đã thoái các tổ chức Cộng sản qua tôi đã lên tới hơn 6.000 người.

Tôi nhận thấy rằng gần đây trường năng lượng của mình đã dần dần mạnh hơn. Tôi có thể giải thể nhân tố tà ác đằng sau người thường ngay khi tôi giảng chân tướng cho họ. Ngay cả những kẻ độc ác cũng không cư xử tệ với tôi.

Sư phụ đã dần dần gỡ bỏ rất nhiều tạp niệm trong tâm của tôi và ban cho tôi trí huệ.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/20/155636.html

Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/7/323610.html

Đăng ngày 10-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share