Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 15-3-2016] Chị gái cả của tôi bị giam giữ trong trại lao động cưỡng bức khoảng ba năm vì từ chối từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Chị bị tra tấn và thân thể của chị đầy các vết bầm tím. Tồi tệ hơn thế, cả hai chân của chị đã trở thành tàn tật vì bị ngược đãi.

Sau đó chị được đưa về nhà. Cảnh sát nói rằng chị sẽ nằm liệt giường trong phần đời còn lại.

Tất cả chúng tôi rất lo lắng về chị. Chị vẫn còn trẻ. Chị sẽ sống sau này như thế nào đây? Bố mẹ tôi đã khóc than về tình trạng của chị.

Chị gái tôi tiếp tục đọc các sách Đại Pháp và luyện các bài công pháp Pháp Luân Công – sau đó một phép lạ đã xảy ra.

Một tuần sau khi chị trở về nhà, chị hoàn toàn thoát khỏi sự đau đớn. Hai chân bị tàn tật của chị đã trở lại bình thường. Chị có thể chạy nhảy, và có thể làm hầu hết các công việc nhà.

Mọi người trong gia đình tôi vui mừng khôn xiết vì sự hồi phục kỳ diệu của chị, và chúng tôi vô cùng biết ơn Sư phụ Lý Hồng Chí.

Một trong số những người họ hàng của tôi nói: “Bây giờ tôi hiểu vì sao các học viên Pháp Luân Công kiên định với niềm tin của họ trước cuộc bức hại. Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người trở thành một người tốt và Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện đức cao chân chính.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/15/325366.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/24/156021.html

Đăng ngày 7-4-2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share