Bài viết của một học viên ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-2-2016] Trước đây tôi rất ốm yếu và thường xuyên phải uống thuốc, nhưng bây giờ tôi tất khỏe mạnh và hạnh phúc. Cuộc đời tôi đã thay đổi hoàn toàn kể từ ngày tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Sau đây là câu chuyện của tôi:

Tôi đã từng có rất nhiều vấn đề về sức khỏe và không thể sống qua một ngày mà không dùng tới thuốc. Tôi chỉ mới 26 tuổi mà đã không thể làm được công việc nhà cửa và không giữ được việc làm. Bất chấp đã phải điểu trị thuốc men, sức khỏe cùa tôi càng ngày càng tồi tệ hơn.

Tuyệt vọng, tôi quay sang điều trị bằng thuốc dân gian, nhưng thuốc không những không có tác dụng mà còn khiến tôi mắc thêm thói quen xấu đó là nghiện thuốc lá. Lúc đầu, tôi hút mỗi ngày khoảng tám, chín điếu, và không lâu sau mỗi ngày tôi phải hút vài bao mới đủ.

Một thời gian sau, hút thuốc không đủ, tôi chuyển sang hút tẩu và hút từ lúc bình minh thức giấc cho tới khi lên giường đi ngủ.

Thời điểm đó, nước da tôi đen xạm, thân thể gầy yếu, tính tình cáu gắt bực bội, suốt ngày nằm bẹp một góc nhà như cái xác chết. Tôi chán nản và mất hết hy vọng vào cuộc sống. Chi phí y tế thuốc men đã trở thành gánh nặng cho gia đình, khiến bầu không khí trong gia đình tôi luôn ngột ngạt, thiếu vắng tiếng cười.

Năm 1996, khi một người bạn nói chuyện với tôi về Pháp Luân Công, tôi liền biết rằng đây là cơ hội cuối cùng của mình. Tôi bắt đầu học Pháp và luyện công bất cứ khi nào có thời gian rảnh. Tôi đã biết được nguyên nhân vì sao con người có bệnh, biết được ý nghĩa mục đích của cuộc đời, và thực chất tu luyện là gì – điều mà tôi chưa bào giờ đọc được ở trong những cuốn sách khác. Tôi đã bỏ hút thuốc và bệnh tật của tôi đã biến mất từ khi nào mà tôi không hề hay biết. Tôi chưa bao giờ được hưởng thụ cảm giác của một người khỏe mạnh và vô bệnh là như thế nào. Điều đó đã khiến tôi vui mừng đến phát khóc.

Đại Pháp đã ban cho tôi một cuộc đời mới. Bây giờ tôi đã có thể làm được công việc nhà và không phải tốn tiền thuốc men nữa. Gia đình tôi đã trở nên vui vẻ và tiếng cười đã quay trở lại với gia đình.

Mặc dù chồng và con trai tôi không tu luyện, họ cũng vẫn được hưởng lợi ích từ việc tu luyện của tôi. Chồng tôi đã thoát chết từ một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng mà không hề bị thương tích gì – Đó như là một phúc báo của Đại Pháp.

Các học viên dạy tôi luyện công cũng không hề lấy của tôi một xu. Chỉ bằng cách tinh tấn học Pháp và luyện công, tôi đã đạt được thân thể khỏe mạnh và cuộc đời tôi đã thay đổi 180 độ kể từ đó. Tôi muốn mời tất cả các bạn hãy thử tập một lần và xem xem Đại Pháp có thể làm được gì cho các bạn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/3/323105.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/23/155670.html

Đăng ngày 3-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share