Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp mới ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-2-2016] Tôi bị chẩn đoán ung thư thực quản giai đoạn cuối vào tháng 12 năm 2014.

Trong lúc tôi đang phải nằm viện thì vợ và con trai tôi, cả hai đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, đã bảo tôi liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Họ cũng bật băng ghi âm các bài giảng của Sư phụ cho tôi.

Bác sỹ đã truyền thuốc cho tôi qua tĩnh mạch. Vào ngày thứ ba của đợt điều trị, họ đã gặp vấn đề với việc truyền thuốc vào tĩnh mạch của tôi. Vào ngày thứ năm, dù được điều trị, hình ảnh chụp CT cho thấy tình trạng của tôi ngày càng trở nên xấu đi. Trông tôi rất xanh xao và tiều tụy.

Hóa đơn tiền thuốc của tôi đã lên tới 6.000 Nhân Dân tệ vào lúc đó. Vợ tôi khuyên tôi xuất viện và học Pháp Luân Đại Pháp tại nhà. Tôi đã đồng ý.

Ngay sau khi chúng tôi trở về nhà, tôi bắt đầu đọc Chuyển Pháp Luân. Vợ tôi bảo tôi hãy đọc sách một cách chân thành. Khi tôi đọc sách một cách cẩn thận và tập trung vào những gì mà mình đang đọc, tôi cảm thấy cuốn sách vô cùng tuyệt vời và ước rằng mình được đọc sách sớm hơn! Vợ tôi cũng hướng dẫn tôi cách luyện năm bài công pháp.

Tôi trông khỏe hơn nhiều trong vòng vài ngày, và cũng cảm thấy mạnh mẽ hơn. Cuối cùng, tôi đã hoàn toàn khỏi bệnh ung thư nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Dân làng thắc mắc tại sao tôi lại có thể khỏi được căn bệnh ung thư giai đoạn cuối nhanh đến vậy. Họ tỏ ra hết sức ngạc nhiên khi tôi nói với họ rằng chính là nhờ Pháp Luân Đại Pháp, và rằng ung thư giai đoạn cuối cũng sẽ không dẫn đến tử vong nếu bạn tin tưởng vào Đại Pháp.

Nhờ hồng ân của Đại Pháp, tôi đã toàn tâm học Pháp và tu dưỡng bản thân mình. Tôi cũng nói với những người mà tôi biết Pháp Luân Đại Pháp kỳ diệu như thế nào!


Bản tiếng Hán: https://minghui.org/mh/articles/2016/2/23/324279.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/29/155738.html

Đăng ngày 1-4-2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share