Bài viết của Ping, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-1-2016] Mặc dù cuộc sống của tôi rất khó khăn từ khi tôi còn nhỏ, nhưng tôi thật may mắn được trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Hai tháng sau, bệnh suy thận vốn khiến đời tôi khốn khổ trong gần 10 năm đã được chữa khỏi.

Các vấn đề về sức khỏe

Ba ngày sau khi tôi được sinh ra, mẹ tôi mắc bệnh nặng và bắt đầu phải uống thuốc rồi thuốc truyền qua nguồn sữa mẹ và ảnh hưởng tới sự phát triển của tôi. Tôi rất yếu và gặp đủ mọi loại vấn đề về sức khỏe. Tôi bị mất thính giác ở một bên tai, tôi có nhiều vấn đề với hệ thống tiêu hóa, và tôi đã bị rụng vài cái răng trong lần đánh nhau ở trường.

Khi tôi 20 tuổi, tôi đã rời quê để kiếm một việc làm tạm thời. Công việc rất căng thẳng và điều đó đã khiến tôi kiệt sức. Tôi bị suy thận. Toàn thân tôi phù lên. Bệnh suy thận cũng đã dẫn đến bệnh thiếu máu. Trong thời gian trị bệnh ba tháng, tôi không được ăn một chút muối nào, điều này đã gây ra sự thiếu hụt kali. Sau đó, tôi bị chứng cường giáp. Do sức khỏe kém, cuộc hôn nhân của tôi tan vỡ. Tôi không thể làm việc và đã bị thất nghiệp do vậy tôi phải sống dựa vào bố mẹ tôi.

Tìm kiếm cách chữa trị

Vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990, với nỗ lực để giúp cho bản thân khỏe lên, tôi đã bắt đầu tập luyện các loại khí công khác nhau. Tôi cũng nghiên cứu Phật giáo. Không gì thực sự giúp được đôi. Tôi dễ bị mệt vì bệnh suy thận, và mỗi lần tôi thường phải nhập viện khoảng vài tháng. Bố mẹ tôi đã cố gắng hết sức có thể, vậy mà vẫn vô phương cứu chữa.

Vào tháng 5 năm 1998 bệnh suy thận của tôi đã bị tái phát với mức độ trầm trọng. Tôi bị giữ nước và người bị phù đến mức việc đi lại quả thật rất khó khăn đối với tôi. Các loại thuốc mà tôi uống trước kia dường như không còn tác dụng. Bác sỹ nói rằng tôi bị suy thận ở giai đoạn cuối hoặc ure huyết.

Bố tôi bị khí thũng vào thời điểm đó. Hai bố con tôi đều phải nhập viện. Thật không may, ông đã qua đời sau một thời gian ngắn. Bố mẹ tôi đã tiêu tốn hết tiền của cho tôi nên tôi chẳng còn tiền để có thể đến các bệnh viện khác mà chữa trị thêm. Tôi đã mất hết hy vọng và quyết định từ bỏ việc chữa trị.

Anh trai tôi đã giúp tôi học Pháp Luân Đại Pháp

Khi anh trai tôi mang sách về nhà là lúc mà tôi nhìn thấy Pháp Luân Đại Pháp. Trước đây anh ấy đã nói với tôi về Pháp Luân Đại Pháp và bảo tôi hãy thử tập các bài công pháp. Tôi nói sẽ tập khi nào em kiếm đủ tiền. Lần này tôi đã bắt đầu đọc sách. Càng đọc, tôi lại càng muốn đọc tiếp. Tôi tiếc rằng mình đã không nghe lời anh trai sớm hơn.

Với sự trợ giúp của anh trai tôi, vài học viên đã đến nhà tôi để hướng dẫn cho tôi cách luyện công và hồng truyền Đại Pháp trong thị trấn của chúng tôi. Tôi xem và nghe các bài giảng của Sư phụ hàng ngày. Tôi luyện công và học Pháp. Chỉ trong vòng vài ngày, những người mà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đều trải qua sự cải thiện rõ rệt.

Hai tháng sau khi tôi bắt đầu [tu luyện], các vấn đề về sức khỏe của tôi đã biến mất. Tôi đã khỏi hoàn toàn bệnh suy thận vốn hành hạ tôi gần 10 năm qua. Cả gia đình rất mừng cho tôi. Chúng tôi vô cùng biết ơn Sư phụ đã ban cho tôi một cuộc đời thứ hai.

Việc tôi khỏi bệnh đã truyền cảm hứng cho những người khác theo tập

Việc tôi khỏi bệnh đã khích lệ nhiều người trong vùng chúng tôi bước vào tu luyện Đại Pháp, thậm chí cả mẹ chồng tôi, vốn bị bệnh lao giai đoạn cuối. Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho bà. Sau khi nôn ra máu đen ba lần, bà đã hoàn toàn bình phục.

Tôi biết Pháp Luân Đại Pháp có khả năng chữa khỏi bệnh và cải thiện sức khỏe. Thậm chí quan trọng hơn, Pháp Luân Đại Pháp còn tịnh hóa các chủng tâm của con người. Các học viên cần phải tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Do vậy, tôi đã cố gắng hết sức để hành xử theo những nguyên lý này.

Trong vài năm qua, tôi kiếm sống bằng nghề lái xe ba bánh. Đó là một công việc rất vất vả mà không được trả nhiều tiền. Các hành khách thường để quên hành lý ở phía sau xe, như tiền, ví hay túi xách, nhưng tôi luôn cố gắng hết sức để tìm ra chủ nhân của những món đồ đó và trả lại cho họ.


Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/31/322964.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/23/155671.html

Đăng ngày 11-3-2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share