[MINH HUỆ 18-1-2016] Sau đây là hai câu chuyện của những người được hồi phục sức khỏe [nhờ Pháp Luân Công]. Chỉ nhờ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” bệnh ung thư của một người đàn ông lớn tuổi đã biến mất và một đứa trẻ được chữa khỏi bệnh động kinh.

Bố chồng tôi khỏi ung thư phổi giai đoạn cuối

Bố chồng tôi 69 tuổi là một nông dân sống ở thành phố Duy Phường, tỉnh Sơn Đông. Vào một ngày mùa hè năm 2014, ông cảm thấy không khỏe và được đưa đến bệnh viện huyện. Bác sỹ chẩn đoán ông bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Đợt kiểm tra thứ hai tại một bệnh viện lớn hơn, Bệnh viện Nhân dân số 2 trong thành phố Duy Phường đã xác nhận bệnh ung thư.

Ông được nhập viện và làm hóa trị. Sau khi có chút tiến triển, ông trở về nhà.

Sức khỏe của ông lại xấu đi vào tháng 11 năm 2014 và ông được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân số 2. Các kết quả xét nghiệm cho thấy rằng bệnh ung thư của ông đã di căn và không thể phẫu thuật được. Bác sỹ nói rằng ông sắp chết. Ông được đưa về nhà cùng bình khí ô-xi.

Mặc dù vậy, tôi tin tưởng rằng Đại Pháp có thể cứu ông ấy. Tôi nói với ông về Đại Pháp, cuộc bức hại các học viên, và thuyết phục ông thoái Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi còn bảo ông niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Ông làm theo lời khuyên của tôi và liên tục niệm những chữ đó hàng ngày. Hơn nữa, ông đã nghe băng bài giảng Pháp của Sư phụ.

Ngay sau đó, tình trạng của ông đã bắt đầu cải thiện. Bây giờ, sau hơn một năm, ông đã lại có một cuộc sống bình thường. Ông có thể đi bộ và thậm chí còn đi chợ được. Khó mà nói rằng ông đã từng bị bệnh nan y ung thư phổi giai đoạn cuối.

Con tôi khỏi chứng bệnh động kinh

Tôi là một cư dân thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Mẹ tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Mặc dù không phải là học viên, nhưng tôi luôn tin tưởng vào Đại Pháp bởi vì mẹ của tôi, sau khi tu luyện, đã cố gắng để trở thành người tốt hơn và bệnh viêm khớp dạng thấp của bà đã khỏi.

Một buổi tối trong lúc tôi đến thăm mẹ cùng đứa con 5 tuổi, con tôi bắt đầu lên cơn co giật. Mẹ tôi đã bảo tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Một lúc sau, các triệu chứng đã thuyên giảm. Sau đó chúng tôi đi khám bác sỹ, họ đã nói rằng cơn co giật là do sốt cao và chỉ định một số loại thuốc.

Một năm sau đó, con tôi biểu hiện các triệu chứng tương tự một lần nữa trong lúc ở trường mẫu giáo. Chúng tôi đến Bệnh viện thứ hai của Đại học Y khoa Thẩm Dương để chẩn đoán và được biết đó là bệnh động kinh nặng.

Cả gia đình tôi vô cùng lo lắng. Con tôi liên tục nôn ra sau khi uống thuốc được chỉ định và dường như không thứ gì có tác dụng với cháu. Theo lời khuyên của mẹ tôi, chúng tôi bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và nghe băng bài giảng Pháp của Sư phụ và nhạc Đại Pháp như nhạc “Phổ Độ” và “Tế Thế”.

Nhiều năm đã trôi qua và con của tôi bây giờ hoàn toàn khỏi chứng co giật và sống một cuộc sống hoàn toàn khỏe mạnh mà không cần uống bất cứ loại thuốc nào.


Bản tiếng Hán https://minghui.org/mh/articles/2016/1/18/322367.html

Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/28/154977.html

Đăng ngày 28-2-2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share