Bài viết của Zhang Yun, phóng viên báo Minh Huệ ở Toronto

[MINH HUỆ 11-9-2015] Cô Lâm Tuyết năm nay 44 tuổi, là một người phụ nữ tốt bụng và thoải mái. Không ai ngờ rằng năm tháng trước, cô đã từng mắc bệnh ung thư vú và chứng trầm cảm nghiêm trọng. Điều đáng chú ý là tất cả các triệu chứng của cô đã biến mất ngay sau khi cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

“Cuối cùng tôi đã biết cảm giác hoàn toàn khỏe mạnh và vô bệnh là như thế nào!” cô Lâm nói với một nụ cười lớn.

7426b94983e398e8a77c758633282f4c.jpg

Cô Lâm Tuyết biết ơn Pháp Luân Công đã cho cô một sức khỏe mới

a4ecd43a7329dc48017780d5cc18a2c1.jpg

Cô Lâm Tuyết cùng con trai tập bài tĩnh công

Khi 13 tuổi, cô Lâm đã mắc chứng trầm cảm nghiêm trọng. Cô không thể ngủ vào ban đêm và suốt ngày cảm thấy chóng mặt. Chứng mất ngủ và trầm cảm của cô đã trở thành một chu kì ác tính. Năm 2011, vấn đề trở nên tồi tệ hơn khi cô bị chẩn đoán ung thư vú. Sau khi phẫu thuật loại bỏ khối u, cô lo sợ rằng ung thư sẽ trở lại.

Cô Lâm cũng mắc các bệnh phụ khoa khác, trong đó có bệnh rối loạn kinh nguyệt. Đôi khi, cô thức trắng đêm không ngủ được. Ngay cả khi có ngủ được, cô thường tỉnh dậy với tâm thái bất an vì gặp ác mộng. Dường như không đâu có thể chữa được bệnh của cô, ngay cả điều trị Tây y lẫn Đông y cũng không có tác dụng.

Vào một ngày năm 2013, một người thân của cô Lâm gọi điện nói với cô ấy rằng Pháp Luân Công rất có lợi cho sức khỏe. Lúc đầu chồng cô cảnh giác, vì sợ bị bức hại, nhưng cuối cùng anh cũng đã đọc sách Chuyển Pháp Luân, và xác định rằng cho vợ anh tu luyện thì cũng không hại gì.

Nhớ lại những kinh nghiệm tu luyện đầu tiên của mình, Cô Lâm nói: “Hàng ngày, tôi đều đọc sách và luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Không lâu sau, tôi đã cảm nhận được dòng năng lượng di chuyển trong cơ thể. Thật tuyệt! Tôi sẽ tiếp tục luyện các bài công pháp”.

Trong vòng vài tháng, chứng mất ngủ của cô đã hoàn toàn biến mất. Cô nói: “Tôi chưa bao giờ biết được một cuộc sống lành mạnh và không phải lo lắng là như thế nào! Trước đây, tôi chưa bao giờ được ngủ ngon giấc cả.”

Hiệu ứng lan truyền

Chứng kiến sự hồi phục của cô Lâm, chồng cô cũng bắt đầu tu luyện.

Cô Lâm đã kể về sự hồi phục kỳ diệu của mình cho người bạn của cô tại Vancouver là A Lôi, người cũng đang phải vật lộn với vấn đề sức khỏe. A Lôi bắt đầu tu luyện và sức khỏe đã nhanh chóng được cải thiện.

Chồng của A Lôi cũng cùng cô tu luyện, bệnh đau lưng của anh ấy đã sớm biến mất mà không cần nhờ đến điều trị y tế. Khi cha mẹ A Lôi từ Phúc Châu, Trung Quốc đến thăm, họ nhìn thấy những thay đổi tích cực của A Lôi và chồng cô, họ cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Trước khi rời khỏi Vancouver, họ nói rằng họ sẽ tiếp tục tu luyện, vì điều đó làm cho họ khỏe mạnh hơn, và cuốn sách Chuyển Pháp Luân đã truyền cảm hứng cho họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/11/315488.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/6/153107.html

Đăng ngày 1-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share