Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc.

[MINH HUỆ 29-12-2015] “Chậm một chút, chậm một chút”, dì hàng xóm vừa nói vừa giúp tôi mở cửa xe taxi. Tôi vẫn không thể lên xe nổi, vì thế dì nhấc tôi lên như nhấc một cái túi rồi ấn tôi vào xe. Sau đó dì lên xe và giúp tôi ngồi cho vững nhưng tôi vẫn không thể ngồi yên được mà co quắp lại tựa vào người dì.

Tôi bị phong thấp, viêm khớp nặng, và đau thắt lưng nhiều năm, cuối cùng nằm phải nằm liệt giường không dậy nổi. Chồng tôi phải tiêu hết tiền kiếm được để thuốc men cho tôi. Chồng tôi đối với con gái phải vừa làm cha vừa làm mẹ, vừa phải chăm sóc vợ ốm yếu trên giường bệnh, thật đúng là không thể thở nổi.

Con gái bảy tuổi của tôi phải tự đi học(cha nó đi làm nên không đưa đón được). Trường học cách nhà một km mà để đi đến đó phải qua bốn con đường lớn, con gái thì còn nhỏ, bước chân ngắn, đường thì nhiều xe, nhiều người, bao nhiêu là chuyện, suốt ngày chúng tôi phải sống trong lo lắng. Tôi tưởng tượng nếu như mình chết đi, con gái có mẹ kế còn có thể được chăm sóc tốt hơn một chút!

Dì hàng xóm thấy tôi còn trẻ mà bệnh nặng như vậy thì thật đáng thương nên thuê xe taxi đến tận nhà đưa tôi đi tìm danh y. Nhà tôi không có tiền để đi các bệnh viện lớn, ai kê thuốc cũng không thể chữa dứt bệnh được, hơn nữa càng uống bệnh càng nặng. Tôi bị bệnh nặng đến không dậy nổi, gần như sắp chấm dứt cuộc đời. Gia đình tôi có một người chị họ cũng bị bệnh phong thấp mà qua đời khi chưa được 40 tuổi. Tôi cảm thấy rằng mình nên chết đi để không trở thành gánh nặng cho chồng con thì tốt hơn.

Hồi phục sức khỏe

Dì hàng xóm là người tu luyện Pháp Luân Công nên đã giới thiệu với tôi về Pháp Luân Đại Pháp: “Đây là Đại Pháp tu luyện cao cấp của Phật gia, đã hồng truyền tại hơn 100 quốc gia cùng khu vực trên thế giới.”

“Một trăm triệu người đang tu luyện, người tu luyện có thể chữa lành các bệnh và khỏe ra với tỷ lệ 97.9%. Toàn thế giới đều ủng hộ, chỉ có mỗi Giang Trạch Dân là phản đối. Hắn đã âm mưu tạo ra sự kiện “Tự thiêu ở Thiên An Môn” để kích động dân chúng thù hận Pháp Luân Công. Trung Cộng tuyên truyền vô thần luận, không cho con người tin tưởng vào thiện ác tất báo, phá hoại nhân tâm. Hiện tại đại bộ phận tài sản của xã hội là trong tay của các quan chức chính phủ, chính Đảng Cộng Sản cũng không còn tin vào Chủ Nghĩa Cộng Sản nữa. Giết người thì đền mạng, “Trời Diệt Trung Cộng”. Hiện tại người Trung Quốc chúng ta cũng đã thức tỉnh, đua nhau làm tam thoái để được bình an.”

DÌ cũng nói về lợi ích sức khỏe. “Nếu cháu luyện Pháp Luân Công, sức khỏe của cháu sẽ được hồi phục. Chị gái của dì bị ung thư tử cung, nhưng sau khi tu luyện Đại Pháp thì ung thư đã biến mất.”

Quyển sách từ Thiên thượng

Sau khi đã minh bạch chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Cả ba người trong gia đình tôi đều đã làm tam thoái.

Tôi sau khi đọc quyển sách “Chuyển Pháp Luân” mà dì đưa cho một lần thì đã nhận ra đây là một cuốn Thiên Thư. Thật quá tốt, tất cả đều là dạy cho con người hướng thiện, làm sao để làm người tốt, bởi vì làm điều xấu thì tạo thành nghiệp lực, đây chính là nguyên nhân tạo thành bệnh.

Ngay khi nhận ra được điều này, tôi muốn tu luyện Pháp Luân Công để trở thành người tốt hơn nữa. Khi giữ một niệm như vậy, tâm tôi thoáng chốc bỗng cảm thấy như rộng hơn, eo không còn đau nữa, thân thể cũng trở nên nhẹ nhàng, bước đi cứ như muốn bay lên, chưa từng trải qua cảm giác nhẹ nhõm như vậy, chính là Đại Pháp đã cho tôi một cuộc sống mới.

Chân thành biết ơn Sư phụ

Cảm ơn sự từ bi vĩ đại của Sư phụ, cảm ơn Đại Pháp đã cứu tôi. Chồng tôi nói: “Đại Pháp thật thần kỳ.” Tôi từ người cần họ chăm sóc đã chuyển thành người có thể chăm sóc cho chồng và con gái. Cơ thể tràn đầy năng lượng, có thể trông nom việc nhà, thu dọn nhà cửa sạch sẽ gọn gàng. Tôi cũng có thể ăn mặc tươm tất, sau bữa tối cùng cả gia đình ba người đi dạo. Tôi không hề uống thuốc nữa nên tiết kiệm được rất nhiều tiền để dùng cho các chi tiêu cần thiết trong gia đình. Chúng tôi hạnh phúc và sung sướng, cả gia đình được đắm chìm trong Phật ân hạo đãng của Đại Pháp.

Khi sinh mệnh tôi được cải biến thì trong gia đình cũng có những thay đổi. Đại Pháp đã cứu được thật nhiều chúng sinh! Tôi muốn đem việc tu luyện Đại Pháp được những lợi ích chân thực nói cho tất cả những người lương thiện. Ngàn vạn lần chớ tin những lời nói dối trên ti vi! Ngàn vạn lần đừng bỏ qua Đại Pháp có thể giúp người cải tử hoàn sinh, trừ bỏ bệnh tật và khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ!

Sư phụ giảng,

“Chẳng phải tôi đã từng giảng rằng một người luyện công, cả gia đình được lợi ích sao?” (“Giảng Pháp tại Pháp hội Úc châu”)

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/29/321226.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/12/154773.html

Đăng ngày 3-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share