Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp Nghênh Xuân

[MINH HUỆ 17-1-2016] Gia đình tôi đã sống một cuộc sống hòa ái, khỏe mạnh, và không cần đến thuốc men trong 18 năm qua, bởi vì chúng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Chồng tôi bắt đầu tu luyện vào năm 1996. Tôi đã ủng hộ anh ấy bởi vì tôi tin rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp là tốt cho đời sống gia đình và xã hội. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp một năm sau đó.

Bệnh tật biến mất trong vòng ba ngày

Mọi bệnh tật của tôi, gồm viêm đường tiêu hóa và tê liệt một bên mặt, đã biến mất sau khi tôi bắt đầu luyện tập.

Tôi từ chối từ bỏ niềm tin của mình sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, và bị chuyển công tác tới vùng hẻo lánh cách xa nơi tôi sinh sống. Tôi không thể trở về nhà hàng ngày để chăm sóc con nhỏ do đường xá xa xôi, vì vậy tôi đã lo lắng cho cháu.

Đột nhiên tôi bị tê liệt mặt nặng và hoàn toàn không thể ăn uống. Bố tôi muốn tôi đến bệnh viện. Ông ấy nói: “Đây là bệnh rất nguy hiểm. Con cần phải tới Bắc Kinh để chữa trị.”

Tôi không lo lắng nhiều về điều đó, vì tôi biết rằng tình hình sẽ khá lên bởi vì tôi là một học viên Đại Pháp. Tôi đã nói với bố tôi: “Bố đừng lo lắng nữa. Con sẽ ổn thôi.”

Vì đó là kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nên tôi nghỉ ở nhà, đọc các sách Đại Pháp, và luyện công. Tôi cũng xem video các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí. Bên mặt phải của tôi đã cảm thấy ấm lên trong lúc xem video. Chứng tê liệt mặt của tôi đã hoàn toàn biến mất trong vòng ba ngày.

Bố tôi và các đồng nghiệp đã chứng kiến sự thay đổi kỳ diệu này ở tôi, và đã hiểu lý do tại sao tôi kiên trì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp bất chấp cuộc bức hại.

Mẹ chồng khỏi bệnh Alzheimer

Chúng tôi đưa mẹ chồng tôi tới bệnh viện khi bà ấy có biểu hiện của triệu chứng bệnh Alzheimer vào năm 2003. Bác sỹ đã hỏi bà ấy một số câu hỏi đơn giản, nhưng lần nào bà ấy cũng trả lời sai. Chúng tôi mua một vài loại thuốc và đưa bà ấy về nhà. Tôi bảo bà chân thành niệm hai câu “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Bà ấy đã làm theo, và không lâu sau mọi triệu chứng bệnh tật của bà đã biến mất.

Mẹ tôi 78 tuổi gọi điện thoại cho tôi vào một đêm. Bà ấy nói rằng bị đau đầu, cảm thấy buồn nôn và chóng mặt. Tôi khuyên mẹ đừng lo lắng: “Hãy niệm hai câu mà con đã nói với mẹ, và con sẽ phát chính niệm hỗ trợ mẹ.” Bà ấy cảm thấy khá hơn trong khoảng một giờ, và khỏi hoàn toàn vào sáng hôm sau.

Bà ấy kể cho bạn bè và họ hàng của mình: “Đại Pháp thật vi diệu. Bệnh tật của tôi đã biến mất sau khi tôi niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.“

Bà ấy ngồi chung với chúng tôi trong nhóm học Pháp, và sau đó bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Bây giờ bà đã ngoài 80 tuổi, vẫn tự đi chợ được, và vui vẻ nấu ăn ở nhà cho tất cả chúng tôi.

Bệnh zô-nan của con trai đã biến mất sau khi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Con trai của chúng tôi lớn lên trong môi trường của những người tu luyện. Cháu nghĩ cho người khác trước và tốt bụng với mọi người. Cháu thường được khen ngợi vì cách cư xử tốt của mình.

Cháu bị nổi mụn ở vùng thắt lưng cách đây vài năm. Cháu thường hay bị đau, nhưng không kể với chúng tôi về bệnh của mình. Khi bác của cháu phát hiện ra, bà ấy đã nói với cháu rằng cháu bị bệnh zô-nan, và bệnh sẽ nguy hiểm nếu không được chữa trị đúng cách. Cháu sợ và đã nói với tôi về vấn đề đó.

Tôi đã an ủi và bảo cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Tôi phát chính niệm hỗ trợ cháu khi có thời gian.

Bệnh zô-nan của cháu đã biến mất vài ngày sau đó mà không cần đi khám bác sỹ hay uống bất cứ loại thuốc nào. Sau đó cháu đã kể chuyện này với hai người bạn cùng lớp của mình. Họ tin cháu sau khi xem các nốt zô-nan trên thân thể cháu. Một người trong số họ nói: “Sẽ thật khó tin nếu không tận mắt chứng kiến sự hồi phục của cậu. Pháp Luân Đại Pháp thật kỳ diệu.”

Bệnh của mẹ của con dâu tôi biến mất sau khi tu luyện Đại Pháp

Mẹ của con dâu tôi có sức khỏe kém. Bà bị chẩn đoán bị bệnh viêm túi mật khi còn trẻ, và cứ hai năm phải nhập viện một lần. Thậm chí bà đã ngất một lần vì đau đớn.

Bà bị phát hiện có sỏi mật vào năm 2001 và vô cùng đau đớn. Túi mật của bà bị cắt bỏ qua cuộc phẫu thuật.

Sau đó bà trở nên yếu đi và tiêu hóa kém. Bà uống thuốc hàng ngày và trở nên hốc hác. Bà còn bị thoát vị đĩa đệm lúc 46 tuổi. Đôi khi bệnh đau lưng của bà đã buộc bà phải nghỉ ngơi trên giường suốt cả tuần.

Bà bị nằm liệt giường khoảng vài ngày vào cuối năm 2012. Tôi nói với bà ấy: “Muốn khỏi hoàn toàn mọi bệnh tật phải tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Tôi đưa cho bà cuốn Chuyển Pháp Luân để đọc, và video bài giảng của Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp). Bà ấy xem video và tiếp thu với những lời giảng của Sư phụ Lý. Bà đọc sách và tập năm bài công pháp hàng ngày. Chẳng bao lâu bà ấy đã khỏi hết bệnh tật, có thể ăn ngon miệng, và các nếp nhăn trên mặt đã giảm bớt.

Bây giờ bà có thể làm việc cả ngày mặc dù đã ngoài 60 tuổi. Bà ấy hồ hởi nói với tôi: “May mắn thay chúng ta là người thân và chị đã giới thiệu Đại Pháp cho tôi. Tôi hẳn sẽ không nghe nếu được người khác giới thiệu. Tôi sẽ không còn bị lừa dối bởi những tuyên truyền vu khống Đại Pháp của Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nữa.”

Con gái và chồng của bà cũng bắt đầu tu luyện sau khi họ chứng kiến sự hồi phục của bà.


Bản tiếng Hán https://minghui.org/mh/articles/2016/1/17/322255.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/31/155011.html

Đăng ngày 28-2-2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share