Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Đại lục

[MINH HUỆ 6-12-2015] Ngày càng có nhiều cảnh sát ở Trung Quốc nhận ra rằng bức hại Pháp Luân Công là sai trái và không thể chấp nhận được. Lương tâm của họ đang dần thức tỉnh, và họ đang thể hiện điều đó bằng nhiều cách khác nhau.

Cảnh sát bỏ chạy

Một nữ đệ tử Đại Pháp hơn 30 tuổi ở vùng nông thôn đã viết và gửi đơn khởi tố Giang Trạch Dân vì đã bức hại cả gia đình cô gồm sáu người.

Một số cảnh sát đến nhà vị nữ đệ tử này. Cùng với một số đơn khởi tố trong tay, họ hỏi người học viên rằng có phải cô đã viết chúng không. Người học viên nói rằng đúng vậy và hỏi họ có vấn đề gì không. Người cảnh sát hỏi vì sao cô lại khởi tố Giang và cô trả lời rằng: “Đúng là tôi khởi tố ông ta. Nếu Giang Trạch Dân không bức hại Pháp Luân Công thì gia đình tôi không trở nên như thế này.”

Cô nói: “Chính cuộc bức hại của Giang đã làm gia đình tôi tan nát. Giang cấm mẹ tôi tu luyện Pháp Luân Công nên bây giờ mẹ tôi bị bệnh. Để tránh cuộc bức hại, mẹ tôi phải rời khỏi nhà. Bà ấy không thể trở về và không còn có một ngôi nhà thực sự được nữa. Mẹ tôi có sức khỏe rất tốt khi luyện công. Hiện tại mẹ tôi đang bệnh rất nặng bởi vì cuộc bức hại. Chính vì thế tôi phải khởi tố Giang.”

Một người cảnh sát đưa cô một tờ đơn và nói: “Vì cô viết đơn khởi tố, cô cần phải ký tên vào đây.”

Người học viên nhận thấy các từ như “vu cáo Giang Trạch Dân“ và một số lời dối trá khác trong tờ giấy.

Cô nói: “Tôi không hề vu cáo. Giang Trạch Dân thực sự đã phạm phải tội ác vô cùng lớn là bức hại Pháp Luân Công và các học viên. Tôi chỉ muốn khởi tố ông ta! Hãy để tôi đọc tờ giấy này cẩn thận. Tôi muốn biết các ông đã viết gì.”

Cô với tay lấy tờ giấy nhưng người cảnh sát không cho và chạy ra khỏi phòng. Tất cả các cảnh sát trong phòng đứng dậy và chạy thật nhanh ra khỏi nhà. Người học viên đuổi theo. Các cảnh sát vào trong xe và nhanh như chớp lái đi thật xa”.

Cảnh sát nhận ra họ đã làm trái pháp luật

Hôm nay, một người bạn làm trong ngành cảnh sát nói với tôi: “Một số cảnh sát được lệnh phải bắt một số thành viên chủ chốt trong “nỗ lực tố cáo Giang Trạch Dân. Sau khi bắt một người, lương tâm họ cảm thấy họ đã làm sai và họ không muốn bức hại Pháp Luân Công nữa.”

Bạn tôi còn kể lời một người cảnh sát khác: “Tất cả những lời của các học viên Pháp Luân Công nói đều có lý. Không phải Pháp Luân Công đã vi phạm pháp luật mà chính là chúng ta!”

Bối cảnh

Vào năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, bất chấp phản đối của các ủy viên Bộ Chính Trị đã phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc bức hại đã dẫn đến cái chết của rất nhiều học viên Pháp Luân Công trong suốt 16 năm qua. Nhiều người bị tra tấn vì niềm tin của họ và thậm chí bị giết để lấy nội tạng. Giang Trạch Dân trực tiếp chịu trách nhiệm cho việc phát động và duy trì cuộc bức hại tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập một tổ chức an ninh ngoài vòng Pháp Luật, “Phòng 610”, vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Phòng 610 có quyền lực vượt trên tất cả các lực lượng cảnh sát cũng như tòa án trong việc tiến hành các chỉ thị của Giang đối với Pháp Luân Công: “Bôi nhọ danh dự, vắt kiệt tài chính, hủy hoại thân thể”.

Luật pháp Trung Quốc hiện nay cho phép công dân có thể khởi tố đối với các vụ kiện hình sự và rất nhiều học viên đang thực hiện quyền này để gửi đơn tố cáo chống lại kẻ độc tài này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/6/320108.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/17/154125.html

Đăng ngày 14-2-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share