Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Chicago

[MINH HUỆ 14-1-2016] Với Rita Sabbini, một người sống ở ngoại ô Chicago, sự tàn ác của chế độ Cộng sản không phải là thông tin mới. Tuy nhiên, cuộc bức hại Pháp Luân Công hiện vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc, đặc biệt là tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên bị tù giam thực sự đã khiến cô bị sốc.

“Tôi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giết hại rất nhiều người vô tội, rất nhiều. Việc này phải chấp dứt”, Cô Sabbini nói trong lúc ký tên thỉnh nguyện hối thúc việc đưa Giang Trạch Dân ra công lý.

Giang bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999. Hàng chục triệu học viên cùng gia đình của họ đã bị ảnh hưởng xấu đến tận ngày nay. Thực tế, kể từ tháng 05 năm ngoái, đã có hơn 200.000 đơn kiện được gửi tới chính quyền Trung Quốc để bắt Giang phải chịu trách nhiệm cho những tội ác mà ông ta đã gây ra.

Phong trào này đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ các nước ngoài Trung Quốc. Riêng châu Á đã có hơn một triệu chữ ký thỉnh nguyện. Bà Sabbini là một trong số 4.000 người ký đơn thỉnh nguyện mà mới đây được gửi lên Viện Kiểm sát Tối cao tại Bắc Kinh. Lá đơn này được tiếp nhận hôm 3 tháng 1.

1ade93db2462ffe83260bba5eb0d75e3.jpg

Một số đơn thu thập chữ ký thỉnh nguyện ở Chicago được gửi tới Viện Kiểm sát Tối cao tại Bắc Kinh.

Những lá đơn này đặc biệt yêu cầu viện kiểm sát tối cao những việc sau: * Điều tra vai trò của Giang Trạch Dân và bè phái của ông ta trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công.* Điều tra những hành vi vi phạm luật pháp Trung Quốc, hiến pháp, và những hiệp ước về nhân quyền quốc tế của Giang Trạch Dân. * Đưa Giang Trạch Dân ra công lý vì những tội ác chống lại nhân loại, tra tấn, và diệt chủng ông ta đã phạm phải.

Cô Laurie Turner, cũng đến từ Chicago, nói về tội ác này là “sự sỉ nhục”, “cuộc đàn áp thật là điên cuồng”. Ngoài việc ký tên thỉnh nguyện, Turner nói cô rất muốn biết tìm hiểu thêm về các bài công pháp Pháp Luân Công và đọc các bài giảng của pháp môn.

Khi một học viên kể cho một người đàn ông ở Công đoàn nhà ga Chicago về sự ngược đãi mà các học viên Pháp Luân Công đã phải chịu đựng vì đức tin của mình, đôi mắt ông ứa lệ. Ông đã ký tên thỉnh nguyện và bảo vợ của mình cùng ký tên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/14/322230.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/1/20/154881.html

Đăng ngày 27-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share