[MINH HUỆ 30-12-2015] “Chúng tôi cũng là những người tị nạn. Những người Syria tị nạn vì chiến tranh, còn chúng tôi tị nạn vì khói bụi” một người trong nhóm du khách từ Bắc Kinh nói với một học viên Pháp Luân Công tại điểm du lịch ở Thụy Sỹ. “Tôi ước mình có thể định cư ở đây.”

Tháng 12, khói bụi khổng lồ đã tấn công Trung Quốc và ô nhiễm không khí nặng nề đã khiến nhiều người Trung Quốc bỏ ra nước ngoài lánh nạn. Du lịch Châu Âu là một cách để thoát khỏi khói bụi.

Các học viên Pháp Luân Công đã chào đón nồng hậu các đoàn “tị nạn tránh khói bụi” và mang tới họ sự an ủi bằng niềm hy vọng mới.

“Thực không dễ để nhập cư, nhưng có những biện pháp khác bạn có thể làm để giúp chính mình” học viên Pháp Luân Công nói với đoàn du khách và tất cả họ chăm chú lắng nghe.

“Chính quyền thành phố Bắc Kinh đã ra thông tin cảnh báo đỏ đầu tiên về hiện tượng khói bụi. Là người từng sống ở Bắc Kinh, tôi cảm thấy buồn về việc này mặc dù tôi đang sống ở Thụy Sỹ,” người học viên nói.

“Đừng quay về Trung Quốc” một du khách nói to: “Đó không phải là nơi dành cho con người!”

“Một nửa Trung Quốc bị che phủ bởi khói bụi và tình trạng ngày càng tệ. Đó là lỗi của ai?” người học viên hỏi.

Một du khách đáp: “Quá nhiều ô tô và nhà máy.”

“Nhưng ở Châu Âu cũng có nhiều ô tô và nhà máy, như các vị thấy qua chuyến du lịch này” người học viên nói.

Một du khách khác nói: “chính phủ không quan tâm tới môi trường. Dù có luật nhưng không ai tuân theo. Các doanh nhân và quan chức tham nhũng đã mua luật. Đảng Cộng sản chỉ quan tâm tới lợi ích của họ.”

“Đúng, đó là mấu chốt,” người học viên đáp: “Ô nhiễm môi trường, thực phẩm không an toàn và nhiều vấn đề khác ở Trung Quốc là do ĐCS gây ra.”

Hầu hết các du khách đều đồng tình.

“Hơn nữa, Đảng còn gây ra tội ác lớn hơn” người học viên nói tiếp: “Nó bức hại Pháp Luân Công và bắt giữ những người tốt tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Các học viên bị tra tấn tàn khốc trong các nhà tù và trung tâm giam giữ. Đảng thậm chí còn thu hoạch nội tạng của các học viên để kiếm lợi.

“Đây là tội ác chống lại nhân loại”, một trong những du khách từng nghe đến thu hoạch nội tạng được nhà nước hẫu thuẫn nói.

Người học viên nói: “Người vô đức thì sẽ có thiên tai nhân họa. Khói bụi tại Trung Quốc tuyệt đối không phải ngẫu nhiên mà phát sinh, lý do đằng sau đều do con người nên trời giáng họa xuống trừng phạt. Bạn có biết kiểm tra đo lường thấy khói bụi không khí thải ra thành phần gì không? Nó giống như khói ở nhà hỏa táng khi hỏa thiêu thi thể người, toát ra mùi hôi thối như vậy.”

Nghe vậy người du khách hỏi: ”Chúng tôi phải làm gì?”

Người học viên trả lời: “chỉ có ‘tam thoái’ mới có thể bảo bình an, ai cũng muốn thoát khỏi kiếp nạn, không muốn gặp hiểm họa cùng với ác đảng ác nhân, cần thanh minh thoái xuất khỏi tất cả các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), xóa bỏ lời thề độc, dấu thú ấn, tránh được đào thải, cầu xin Thần Phật bảo hộ. Bây giờ tôi sẽ đưa các hóa danh cho các bạn để các bạn tự chọn để thoái đảng, đã từng tham gia vào tổ chức nào thì thoái cái đó, tôi sẽ giúp các bạn đăng ký làm thoái ở trên trang mạng.

Một nhóm du khách tới từ Bắc Kinh hô to đáp: “Thoái!” “Tất cả chúng tôi thoái!” “Tốt!”, “Thoái!”, “Cảm ơn”, “Các bạn bảo trọng!” ,“Cảm ơn Pháp Luân Công đã cứu chúng tôi.”

Một hôm tại điểm du lịch, một người phụ nữ Trung Quốc cố tránh người học viên này.

Người học viên nói với cô: “Tại sao cô lại tránh tôi? Tôi đứng đây trong thời tiết giá lạnh như thế này chỉ để nói với những người Trung Quốc làm thế nào để thoát khỏi tai họa. Cô đã phải chịu khói bụi ở Trung Quốc chưa?”

Người phụ nữ hơi ngượng và dừng lại: “Thú thực, trước chuyến đi tới Châu Âu, tôi đã từng cho rằng cuộc sống ở Trung Quốc của tôi là tốt đẹp. Tôi có xe hơi và một căn hộ. Nhưng giờ khi tôi nhìn và so sánh cuộc sống của tôi với người dân nơi đây. Nhìn không khí của họ–bạn có thể sảng khoái hít hơi sâu mà không phải lo lắng. Nhìn những con sông của họ- bạn có thể nhìn tới tận đáy. Núi vẫn là núi, và sông vẫn là sông. Thật tuyệt!”

Người phụ nữ tiếp tục: “Đây thật sự là nơi sinh sống của con người. Hãy nhìn Trung Quốc – dường như thật vô vọng. Mặc dù tôi không phải sống ở Bắc Kinh, nhưng vùng đông bắc quê tôi cũng bị ô nhiễm nặng, thật sự không dám hít thở sâu cái không khí nơi đó.”

Người học viên nói với cô ĐCSTQ là nguyên nhân gốc rễ của những vấn đề này.

Người phụ nữ đáp: “Hay lắm. Đúng vậy. Tôi có thể cảm nhận được là chị chân thành muốn giúp tôi. Tôi cần làm gì?”

“Có một cách để giúp cô,” người học viên nói.

“Đó là gì?”

“Cô đã từng nghe nói đến phong trào thoái Đảng chưa?” người học viên hỏi.

Người phụ nữ nói: “Ờ, tôi có nghe” nhưng thái độ như phản đối.

Người học viên nói: “Cô không nên coi thường việc này, lời cô nói khi gia nhập Đảng, Đoàn, đội, cô đã giơ nắm tay lên phát lời thệ, đem cả cuộc đời mình hiến dâng cho nó, vậy là cô đã phát lời thề độc với ác đảng, nói ra lời thề độc là có dấu vết, đến khi Trời diệt Trung Cộng, cô sẽ khó tránh khỏi kiếp nạn, sẽ bị đào thải cùng với nó.”

Nữ du khách vội nói: “Tôi chưa gia nhập Đảng!”

Người học viên đáp: “Đảng Cộng sản bao gồm cả Đảng, Đoàn, Đội, không thoái bất kỳ cái nào trong này cũng đều nguy hiểm, chúng đều là những thứ không tốt”

Nữ du khách nói: “Được, vậy hãy giúp tôi thoái!”

Họ trò chuyện một hồi lâu và người học viên nói với người phụ nữ này về lịch sử đầy rẫy tội ác của Đảng.

Nữ du khách lấy trong túi xách ra một bọc quả chà là và hồ đào đưa vào tay người học viên nói: “đây là quà từ quê hương, chị thật là yêu nước, yêu đồng bào, chị hãy nhận món quà này”. Thấy người học viên chối từ, cô nói: “Các chị thật là những người tốt, tôi không biết phải cảm ơn các chị như thế nào, hãy nể tôi mà nhận chút quà này.”

Người học viên nhận món quà và lấy từ túi những viên socola đáp tặng nữ du khách. Cô vui vẻ nhận và đem đi chia cho những du khách xung quanh đã làm tam thoái.

Một nhóm du khách vui mừng đã nói lời cảm tạ các học viên Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/30/321446.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/31/154386.html

Đăng ngày 06-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share