Bài viết của Xuân Lan, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-12-2015] Nhiều người ở Trung Quốc không còn sợ nghe sự thật về Pháp Luân Đại Pháp nữa, và sẵn sàng nhận tài liệu thông tin mà các học viên phân phát. Tôi đã thấy điều này nhiều lần, và xin được chia sẻ một vài ví dụ sau đây.

Chính lại quan niệm bản thân

Biết chân tướng Pháp Luân Đại Pháp là tốt cho mọi người, vì vậy tôi mang theo tài liệu Đại Pháp bên mình khi ra ngoài để nói cho mọi người về môn tu luyện.

Một lần, tôi thấy hơn chục người nhổ cỏ ven đường, và tôi ngừng lại để nói chuyện với họ. Tôi đưa cho họ một vài tài liệu, và bảo họ đọc thông tin khi về nhà.

Tôi nói: “Nếu các bạn biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp, các bạn sẽ được hưởng lợi ích to lớn.”

Tôi muốn họ thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Tôi nói: “Có hàng trăm người đang kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chế độ cộng sản Trung Quốc, người đã phát động cuộc đàn áp Đại Pháp. Các bạn nên thoái ĐCSTQ. Làm vậy sẽ giúp bảo vệ bạn khi nó không còn nắm quyền nữa.”

Rồi một người phụ nữ ngoài 60 tuổi đã hỏi xin tôi tài liệu vì bà muốn đọc chúng. Tôi rất ngạc nhiên khi nghe được rằng bà có thể đọc, vì vậy tôi đưa bà tài liệu và xin bà chia sẻ chúng với gia đình và bạn bè của bà.

Sự việc đã thay đổi một quan niệm của tôi. Tôi luôn nghĩ rằng hầu hết những người phụ nữ lớn tuổi thì ít học, và vì vậy tôi không cố đưa cho họ tài liệu. Tôi đã sai. Tất cả sinh mệnh là bình đẳng, và tôi không có quyền tước đoạt cơ hội được biết sự thật của họ.

Chúng tôi thoái ĐCSTQ lâu rồi

Khi tôi đi thăm một học viên khác, tôi nhìn thấy nhiều công nhân đang đào một cái hố ở bên kia đường, vì vậy tôi dừng lại và nói: “Các bạn khỏe không? Tôi có một cuốn sách nhỏ mà các bạn có thể muốn đọc. Có ít nhất 180.000 người đang kiện Giang Trạch Dân. Các bạn sẽ được may mắn nếu biết chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.”

Một người nói: “Tôi muốn đọc. Chúng ta nên kiện ông ta từ lâu rồi. Ông ta là một kẻ phản quốc. Hãy bắt ông ta.”

Tôi không có đủ tài liệu cho mọi người, và một công nhân than phiền vì ông cũng muốn tài liệu.

Tôi nói với một người công nhân: “Tại sao anh không chia sẻ nó với người khác nhỉ, vì tôi đã hết rồi. Anh đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó chưa?”

Anh ấy trả lời: “Tất cả chúng tôi đã thoái từ lâu rồi. Cám ơn chị.”

“Tại sao bạn không nói cho tôi sớm hơn chứ?”

Tháng 9 [năm nay], tôi có nói chuyện với một bà lao công. Bà nói: “Cô thật may mắn. Chỉ nhìn thôi, tôi cũng có thể nói rằng cô là một người may mắn.”

Tôi nói: “Vâng, tôi là một người may mắn. Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, và Sư phụ của tôi đang bảo hộ tôi. Bà nên thường xuyên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân–Thiện–Nhẫn hảo.’ Như vậy bà sẽ được các Thần Phật bảo hộ và được may mắn. Bà đã từng gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong hay ĐCSTQ chưa?”

Bà nói rằng bà đã gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong, vì vậy tôi giúp bà thoái xuất tư cách thành viên của bà trong tổ chức của ĐCSTQ.

Tôi đi mua sắm và gặp lại bà trên đường về. Bà cầm tay tôi và nói: “Tôi đã niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân–Thiện–Nhẫn hảo’, và tôi cảm thấy tốt hơn nhiều. Tại sao cô không nói cho tôi sớm hơn chứ?”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/12/320340.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/25/154233.html

Đăng ngày 06-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share