Bài viết theo một người dân ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-12-2015] Tôi tên là Lý Mậu Lâm. Tôi sinh năm 1986, sống ở thành phố Quảng Hán thuộc Liên Sơn Trấn.

Một ngày tháng 10 năm 2013, tôi được đưa tới Bệnh viện Truyền nhiễm Thành Đô vì bệnh tật. Chẩn đoán cho thấy rằng tôi đã bị nhiễm một loại virus khó phát hiện, gây ra viêm màng não cấp tính và ung thư máu. Sau một tháng ở bệnh viện, bác sĩ nói với tôi rằng căn bệnh đã ở giai đoạn cuối và tôi sẽ chỉ sống thêm được một tháng nữa. Bác sĩ quyết định ngừng điều trị và khuyên tôi nên về nhà sống những ngày cuối cùng của mình. Tất cả [thành viên] trong gia đình tôi đều tuyệt vọng.

Sau khi xuất viện, tôi xuất hiện những cơn đau đầu dữ dội. Tôi phải tự đánh vào đầu mình để đỡ hơn. Tôi sớm mất niềm tin để tiếp tục sống. Thậm chí, tôi đã cố gắng tự tử bằng cách tự cắt động mạch của mình, nhưng tôi yếu tới mức không thể cắt đứt được, nhưng kết quả lại khiến tôi mất rất nhiều máu. Tôi nói với mẹ: “Con muốn được chôn cùng với bà ngoại khi con chết.” Chắc ai cũng có thể tưởng tượng được gia đình tôi lúc đó cảm thấy như thế nào.

Gia đình tôi chuẩn bị một tấm thảm trên sàn nhà, tôi sẽ được đặt lên đó sau khi tôi chết. Trong khi chờ tôi chết, em gái tôi gọi cho một người họ hàng tu luyện Pháp Luân Công. Khi người họ hàng đó đến, thậm chí tôi còn không thể nói chuyện. Tuy nhiên, tôi vẫn nghe thấy các thành viên trong gia đình đang gọi tên mình và người họ hàng đề nghị tôi hãy liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Tôi đã cố gắng hết sức nhẩm những từ này liên tục cho đến khi tôi ngủ thiếp đi.

Tôi thức dậy lúc 1 giờ sáng và không còn cảm thấy như cơ thể mình đã bị ốm. Tôi đã đi bộ được vào buổi sáng. Những người hàng xóm đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi, họ nói rằng: “Chúng tôi nghe tin là hôm qua cháu sắp chết. Tại sao hôm nay, cháu lại hoàn toàn bình thường?”

Tôi đã rất hạnh phúc nói cho mọi người biết rằng đó là Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng tôi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/2/319952.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/24/154212.html

Đăng ngày 03-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share