Bài viết của Tĩnh Liên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-11-2015] Tôi đã gặp nhiều vấn đề về sức khỏe vì phải tiếp xúc với các chất độc hại trong suốt hơn mười năm làm công việc mạ điện công nghiệp. Năm 1996, khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, mọi chất độc trong cơ thể tôi đã không cánh mà bay. Suốt 18 năm qua, tôi trở nên hoàn toàn khỏe mạnh. Pháp Luân Đại Pháp cũng dạy tôi tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành một người tốt và cho tôi biết mục đích ý nghĩa của đời người là phản bổn quy chân để trở về với bản nguyên của sinh mệnh. Tôi cảm giác mình như được tái sinh với một cuộc sống mới.

Tôi đã từng bị ngộ độc. Tôi không thể ăn bất cứ thứ gì có chứa dầu trong đó. Tôi bị tiêu chảy và đau dạ dày thường xuyên nên quanh năm suốt tháng phải ăn cháo thay cơm. Tôi cũng bị huyết áp cao, bệnh tim mạch, bệnh về tử cung, rối loạn da và đau họng mãn tính và thường bị ngất.

Không thuốc thang nào có thể chữa được bệnh của tôi. Cách duy nhất để kiểm soát các triệu chứng bệnh tật đó là tiêm Globulin. Tôi đã phải xin thôi việc, thế nhưng sức khỏe của tôi vẫn ngày một tồi tệ hơn, môi thâm, và da mặt xanh tái và xuất hiện những vết nám. Mới 40 tuổi mà mái tóc đen của tôi đã bạc màu và thường bị mọi người nhìn nhầm là mẹ của chồng tôi. Mỗi ngày với tôi là một cuộc chiến đấu chống chọi với bệnh tật. Tôi đã mất hết hy vọng.

Ngày 13 tháng 6 năm 1996 đã trở thành một bước ngoặt trong cuộc đời tôi. Một người bạn đồng ngũ của chồng tôi nói với tôi về việc ghi hình các bài giảng của một môn khí công và đề nghị tôi tới thử xem. Tôi đã bị ảnh hưởng nặng nề của chủ nghĩa vô thần và không tin ngay khi anh ấy đề cập đến vấn đề Thần Phật. Nhưng anh ấy nói rằng nhiều cán bộ đảng viên đã nghỉ hưu cũng đã tới xem ghi video về loạt bài giảng này, bao gồm có cả những người mà tôi biết. Vì tò mò nên tôi đã quyết định tham gia thử.

Khi xem tới bài giảng thứ hai trong loạt bài giảng Pháp của nhà sáng lập Pháp Luân Công, Sư phụ Lý Hồng Chí, tôi nhận thấy đây đúng là Đại Pháp chân chính, không phải là mê tín. Ngay khi kết thúc bài giảng thứ hai, tôi nhờ người bạn của chồng tôi mua cho tôi một cuốn sách Pháp Luân Công. Sáng hôm sau, anh ấy đã gửi cho tôi một cuốn sách. Sau khi đọc xong cuốn sách trong ngày hôm đó, tôi có cảm giác đây đích xác là những gì mà bấy lâu nay mình đang tìm kiếm. Tôi bắt đầu tham gia nhóm luyện công buổi sáng và học Pháp Luân Công.

Chỉ sau có ba hay bốn ngày luyện công, kỳ tích đã xuất hiện. Cơ thể tôi đã có cảm giác nhẹ nhàng. Trước đây tôi thường cảm thấy kiệt sức khi leo lên cầu thang, nhưng bây giờ tôi có cảm giác như bay lên cầu thang vậy. Da dẻ tôi không còn bị nứt nẻ và tôi cũng không cần phải uống thuốc hay tiêm nữa. Mọi chứng bệnh đã dần dần biến mất khi tôi tiếp tục học Pháp và luyện công. Pháp Luân Đại Pháp quả thực là một môn khoa học tốt nhất trên thế giới.

Mặc dù bây giờ đã 64 tuổi, tôi vẫn có cảm giác tràn đầy năng lượng như đang ở độ tuổi đôi mươi. Tôi có thể mang một túi gạo to lên tầng bốn một cách dễ dàng. Khi các đồng nghiệp cũ nhìn thấy tôi, họ nói rằng trông tôi còn khá hơn 30 năm trước đây. Một phần ba mái tóc bạc của tôi đã đen trở lại, đó dường như là điều mà khoa học hiện đại không thể làm được.

Quả thực tôi không thể sống tới ngày hôm nay nếu không có Đại Pháp. Con xin cảm tạ Sư phụ đã ban cho con một cuộc đời mới và dạy con nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để làm người tốt. Pháp Luân Đại Pháp hảo!.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/20/-318592.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/26/153832.html

Đăng ngày 12-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share