[MINH HUỆ 21-11-2015] Tôi 73 tuổi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Tôi muốn chia sẻ một số điều kỳ diệu đã xảy ra đối với tôi vào tháng 8 năm 2014.

Tôi bị trẹo mắt cá chân bên phải, nó đã sưng lên và rất đau. Tôi nghĩ, “Mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp” và không để ý đến nó. Cơn đau đã lan tới ngón chân thứ tư vài ngày sau đó, và tôi cũng không để ý đến nó. Hai ngày sau, lòng bàn chân của tôi đau đớn đến mức tôi gần như sợ đi lại. Tôi nghĩ: “Đây là một giả tướng” và phát chính niệm để thanh trừ bất cứ thứ gì đang dùi vào tôi.

Thay vì lo lắng, tôi làm các cuốn sách nhỏ, tờ rơi và nhãn dính Đại Pháp. Sau đó tôi đi ra ngoài để phát chúng. Tôi nghĩ rằng tôi phải chú ý đến hình ảnh của một học viên, vì vậy tôi đi bộ chậm rãi, như thể tôi đang đi dạo.

Rất khó để đi bộ lên cầu thang, nhưng tôi không hề nản và đã bước lên cầu thang bất chấp sự đau đớn. Cuối cùng khi tôi lên đến tầng thứ năm, tôi đổ mồ hôi nhễ nhại và nghĩ mình nên nghỉ một chút, nhưng chỗ đó không phải là nơi thích hợp để đứng lại, vì vậy tôi đã phát tài liệu từng nhà một trong lúc phát chính niệm.

Khi tôi phát xong, tôi cảm thấy thoải mái, thân thể tôi nhẹ bẫng, và chân của tôi không còn đau nhiều nữa. Tôi hiểu rằng tôi đã vượt qua khảo nghiệm: Sư phụ đã gánh chịu cơn đau thay tôi và khích lệ tôi tinh tấn.

Các vấn đề ở lưng và cổ được giải quyết

Khoảng 7 giờ sáng ngày hôm sau, một Pháp Luân quay gần ngực bên phải của tôi khoảng 5 phút. Da và xương sườn của tôi cảm giác như được kéo giãn ra bởi hai bàn tay, nhưng không hề đau. Vì lưng của tôi có vấn đề, tôi phải cúi gập khi đi bộ, ngồi, hoặc đứng, nhưng từ khi tôi thấy Pháp Luân, tôi có thể đứng thẳng lưng.

Ngay sau đó, tôi ợ hơi khoảng bốn phút, cổ của tôi đã hồi phục. Trước kia cổ tôi rất đau khi quay hay gật đầu. Bây giờ những vấn đề đó đã biến mất.

Tôi biết rằng Sư phụ đã chăm sóc cho tôi. Ba vấn đề khác nhau trên thân thể tôi đã được giải quyết.

Sư phụ đã giảng:

“Đệ tử chính niệm túc

Sư hữu hồi thiên lực”

(“Sư đồ ân”, Hồng Ngâm II)

Mắt tôi ngấn lệ. Tôi cảm nhận được sâu sắc thân thể nhẹ nhàng thế nào khi trong trạng thái vô bệnh tật.

Sư phụ đã làm rất nhiều điều cho tôi và gánh chịu cho tôi rất nhiều. Ngài luôn ở bên cạnh và bảo hộ cho tôi mọi lúc. Không lời nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn của tôi. Sư phụ đã giúp tôi từng bước thăng tiến trên con đường thành thần.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/21/319278.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/22/154192.html

Đăng ngày 03-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share