[MINH HUỆ 21-09-2015] Vượt qua bệnh tim bẩm sinh

Tôi từng mắc bệnh tim bẩm sinh. Gia đình tôi rất nghèo và không có đủ tiền để làm phẫu thuật. Bác sỹ đã dự đoán rằng, nếu không làm phẫu thuật thì tôi khó mà sống quá 24 tuổi. Tôi đã sinh một bé trai khi tôi 23 tuổi và 3 ngày sau cháu đã qua đời vì chứng bệnh tim bẩm sinh. Khi mất con và biết mình cũng chẳng sống được bao lâu nữa, tôi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

Một tháng sau, tôi tu luyện Pháp Luân Công. Theo nguyên lý của Đại Pháp, tôi trở nên khoan dung và tôn trọng với mẹ chồng và chồng tôi hơn. Tôi đã kể với mẹ chồng về bệnh tim của mình, điều mà trước đây tôi vẫn giấu và xin lỗi về cái chết của con trai tôi.

Năm sau, tôi sinh hạ một bé trai khác. Cháu hoàn toàn khỏe mạnh. Bây giờ tôi đã 40 tuổi và không có bất cứ vấn đề về sức khỏe nào. Pháp Luân Công đã ban cho tôi một đứa con khỏe mạnh và một cuộc sống mới.

Pháp Luân Công đã cứu sống con trai tôi

Tôi tu luyện Đại Pháp khi đang mang thai đứa con trai của mình, vì vậy cháu đã lớn lên cùng với những bài giảng của Pháp Luân Công.

Khi con tôi lên 14 tuổi, một ngày nọ, cháu kêu đau bụng và trên chân xuất hiện những đốm màu tím. Ngày hôm sau, cháu bị trật cả khớp cổ tay và mắt cá chân. Chúng tôi đã đưa cháu tới bệnh viện và được chẩn đoán là mắc một căn bệnh hiếm gặp: Ban xuất huyết dị ứng.

Các nốt ban lan ra nhanh chóng và con trai tôi bị xuất huyết nội tạng và não. Cháu bị đau dữ dội ở bụng và chỗ khớp chân tay bị trật. Ngay sau đó, cháu rơi vào trạng thái hôn mê. Cứ khi nào cháu có thể tỉnh lại đôi chút, tôi lại bảo cháu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Cháu đã đồng ý. Sau đó tôi mở các bài giảng của Pháp Luân Công cho cháu nghe.

Mấy hôm sau, da của cháu trở nên mịn dần trở lại.

Cháu tỉnh dậy và nói với tôi, “Mẹ ơi, còn đã gặp Sư phụ và nhìn thấy những Pháp Luân xoay chuyển trong căn phòng này. Con muốn về nhà và tập Pháp Luân Công.”

Nhìn thấy sự thay đổi đáng kinh ngạc của con trai, chồng tôi đã ngay lập tức đồng ý với quyết định của cháu. Các bác sỹ vì tin rằng con trai tôi khả năng sẽ chết nên đã yêu cầu chúng tôi ký giấy miễn trừ trách nhiệm trước khi cho cháu về nhà.

Con trai tôi đã tập trung học các bài giảng Pháp của Pháp Luân Công và luyện các bài công pháp khi cháu về nhà. Lúc đầu cơ thể cháu rất đau, nhưng cháu vẫn kiên quyết nỗ lực tiếp tục.

Một tuần sau đó, cháu đã hoàn toàn hồi phục và không còn bị cơn đau hành hạ nữa. Một tháng sau, cháu có thể đi bộ đến trường mà không cần ai giúp đỡ.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/9/21/-315804.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/10/3/153073.html

Đăng ngày 29-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share