Bài viết của một học viên mới từ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-12-2015] Trước khi bác sỹ của tôi nói với tôi về Pháp Luân Công, tôi đã từng bị ung thư vòm họng giai đoạn cuối. Tôi đã hồi phục sau khi tu luyện khoảng vài tháng.

Năm 2007, tôi đã trải qua 4 lần hóa trị và 38 lần xạ trị tại Bệnh viện Đồng Tể ở thành phố Vũ Hán. Một trong các tác dụng phụ của hóa trị là tôi mất cảm giác về vị giác. Tác dụng phụ khác là mũi của tôi chảy máu khi thời tiết thay đổi. Tôi chịu đựng như thế này đã nhiều năm nay.

Các triệu chứng của tôi trở nên xấu đi vào năm 2014. Bất cứ khi nào tôi nằm xuống, máu sẽ trào ra khỏi họng và mũi của tôi, và tôi bị đau phổi bên trái.

Không một phương pháp chữa trị nào khiến tôi đau đớn làm tôi khỏe hơn, vì vậy bác sỹ của tôi đã nói với tôi về Pháp Luân Công vào tháng 8 năm 2014. Tôi nghĩ môn pháp hẳn là rất tốt. Nếu không thì tại sao bác sỹ lại tin tưởng rằng Pháp Luân Công có thể giúp mình chứ? Với suy nghĩ đó trong đầu, tôi bắt đầu luyện tập.

Sau vài tháng luyện các bài công pháp Pháp Luân Công, đọc sách chuyển Pháp Luân, và làm mọi việc theo yêu cầu trong các bài giảng trong cuộc sống hàng ngày, tất cả các triệu chứng của tôi dần dần biến mất!

Tôi đã có thể trở lại làm việc, tôi lên cân, và bây giờ mặt tôi hồng hào khỏe mạnh. Tôi biết rằng đó là nhờ Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công, Ngài đã cứu cuộc đời tôi.


Bản tiếng Hán https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/13/320338.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/18/154142.html

Đăng ngày 30-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share