Tiểu đệ tử Đại Pháp ở Đào Viên, Đài Loan

[MINH HUỆ 16-12-2015] Xin chào Sư phụ tôn kính! Xin chào các đồng tu!

Con là tiểu đệ tử 13 tuổi, hiện nay là học sinh lớp 6.

1. Đắc Pháp

Từ ngày 29 tháng 6 năm 2011, con bắt đầu chính thức học Đại Pháp, đó là lần đầu tiên con chủ động hỏi mẹ xem con có thể học Pháp cùng mẹ không? Mẹ nghe xong rất vui mừng và mỗi ngày đều giúp con học Pháp.

Kỳ thực trong trí nhớ của con, khi ba tuổi con đã có thể học thuộc bài thơ Tâm tự minh trong Hồng Ngâm II.

Lúc đó con chưa biết chữ, nên chỉ có thể nghe Pháp. Khi mẹ chở xe đón con về nhà đều học thuộc bài Tâm tự minh, vào buổi tối trước khi đi ngủ cũng học thuộc, con nghe là đã nhớ được. Chỉ là sau này đã không tiếp tục học thuộc Pháp, cảm thấy rất tiếc.

Hiện giờ mỗi ngày con tham gia các buổi học Pháp trên mạng của tiểu đệ tử, thời kỳ đầu học Pháp không thuận lợi, đến nay càng ngày càng suôn sẻ hơn. Ở trường học, khi gặp phải mâu thuẫn con đã có thể hướng nội tìm, từ trong Pháp mà nhận thức. Chẳng hạn như năm ngoái, trường tiểu học lập đội thể dục thể thao, con được chọn vào thi chạy 100m cá nhân, khi đó con cảm thấy mình nhất định phải thắng, ôm giữ ngạo mạn lại còn có thái độ tự đại, kết quả chút nữa thi trượt, chỉ giành được giải nhì.

Năm nay con lại được tuyển chọn thi chạy 100m, con vẫn giữ tâm thái như vậy, lúc luyện tập nhóm chúng con, có ba người đều chạy nhanh hơn con. Con không chịu chấp nhận thất bại, muốn chạy nhanh hơn, kết quả vẫn như thế. Sau bài học này, con đã suy nghĩ về sự việc vừa xảy ra, xem xem mình có tâm chấp trước nào, nhờ đó con đã nhận ra thiếu sót của bản thân trước kia, con phát hiện con có tâm cầu danh, tâm tranh đấu, tâm hiển thị, tâm hiếu thắng, và dẫn đến muốn người khác tán đồng khen ngợi, cuối cùng con đã tìm được tâm chấp trước ẩn giấu rất thâm sâu là tâm tật đố, con tật đố bạn học khác chạy nhanh hơn, dường như điều đó đã làm tổn thương con.

Khi đến lớp, thầy giáo lại kiểm tra lại một lượt, lần này con suy nghĩ cố gắng hết sức để chạy không có niệm đầu khác nữa, kết quả đã giành giải nhất, hơn nữa số giây vượt qua sự tưởng tượng của con. Sư phụ giảng:

“Chân chính đề cao là phải buông bỏ, mà không phải là đắc được” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ quốc2002)

Thể ngộ của con là khi nhiều tâm chấp trước đã buông bỏ rồi thì tự nhiên là chạy rất nhanh. Mấy hôm sau ở điểm học Pháp con đã chia sẻ lại sự việc này, các đồng tu cũng rất từ bi nhắc nhở con: “Chúng ta là người tu luyện không được có những tâm chấp trước như thế, xuất phát điểm của chúng ta với xuất phát điểm của người thường không giống nhau, người thường muốn tranh giải nhất, chúng ta cần tận lực làm tốt việc chúng ta cần làm, sinh mệnh trong vũ trụ quá nhiều, bản thân làm sao làm được tốt nhất chẳng phải là tốt nhất của vũ trụ ư!” Chia sẻ của các đồng tu đã giúp con có nhận thức thâm sâu hơn, cảm ơn các đồng tu!

2. Khảo nghiệm quy chính bản thân

Trong quá trình tu luyện con cũng gặp rất nhiều mâu thuẫn và khảo nghiệm. Chẳng hạn như, con đã từng mê chơi máy tính, nhân lúc mẹ ra ngoài lấy máy tính để chơi, còn bắt nạt em gái, không chịu nghe lời mẹ bảo, thậm chí còn đánh lại mẹ, qua thời gian không lâu máy tính đã không thể khởi động được, cũng không thể vào mạng được, con đã rất buồn trong mấy ngày liền. Không được chơi máy tính khiến trong tâm con cảm thấy khó chịu, biết là không thể được làm còn chấp mê bất ngộ, càng không biết hướng nội tìm. Vài ngày sau khi bình tĩnh lại, con mới tìm được con đã không ‘chân“, bởi vì con nói dối; cũng không “thiện”, bởi vì con đánh em gái và bắt nạt em; không “nhẫn”, bởi vì con đã bực mình đá máy tính, đánh vào cái bàn. Đến nay con chưa bỏ hoàn toàn tâm thích chơi máy tính, thỉnh thoảng còn vì chơi máy tính mà cãi nhau với em gái, bản thân cảm thấy vô cùng xấu hổ. Con với các bạn đồng tu giao lưu về việc này, nguyên lai là con không thiện với việc dùng máy tính, máy tính là pháp khí của con, là dùng để giảng chân tướng, không phải dùng để chơi. Do đó bây giờ con sẽ phải học cách dùng máy tính để giảng chân tướng.

Con còn tranh TV với em gái, không để em xem chương trình TV em thích, chỉ xem chương trình mà con thích, khi mẹ nhắc nhở vài câu đã không bằng lòng, cảm thấy rất phiền, bắt đầu giận dữ, tranh cãi. Khi đó con vẫn chưa nghĩ đến đó là ma tính, mỗi lần sau khi bình tĩnh lại mới phát hiện bản thân còn thiếu sót. Sư phụ giảng:

“Phật tính của con người là Thiện, biểu hiện từ bi, làm các việc thì trước tiên nghĩ cho người khác, có thể nhẫn chịu thống khổ. Ma tính của con người là ác, biểu hiện sát sinh, trộm cướp, tự tư, tà niệm, khuấy đảo thị phi, phiến động đồn đại, tật đố, độc ác, phát cuồng, lười biếng, loạn luân, v.v.” (Phật tính và ma tính, Tinh tấn yếu chỉ)

Con thời khắc phải thanh tỉnh thân phải lí trí, không được nóng giận.

Sau khi học Pháp một khoảng thời gian, có một lần con tiêu nghiệp bị sốt, toàn thân suy nhược, nhưng con vẫn kiên trì học Pháp, luyện công, phát chính niệm với mẹ, cách mấy ngày các trạng thái bệnh đều không còn nữa, con đi học như bình thường. Có khi, ở trường học con cảm thấy bản thân rất cô đơn, như tịch mịch vậy, các bạn học nói lời bất nhã về con, hành vi cũng không giống học sinh, mà lời con nói họ lại cũng không lý giải được, điều đó khiến con cảm thấy rất tổn thương. Chỉ có bên cạnh đồng tu khiến con cảm giác rất tự tại. Sư phụ giảng:

“Nhưng tu âm thầm trong tịch mịch một cách vô vọng, không nhìn thấy hy vọng, đó là khó nhất. Chủng loại tu luyện nào đều sẽ trải qua khảo nghiệm như thế, đều sẽ đi trên [đoạn] đường ấy. Có thể kiên trì thường hằng, không ngừng tinh tấn thì mới là tinh tấn thật sự.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York 2009).

Sư phụ lưu cấp cho chúng ta một hoàn cảnh tu luyện là mọi người cùng nhau học Pháp, cùng nhau luyện công, trường đó là chính nhất, trường đó có thể thúc đẩy đề chúng ta đề cao nhanh nhất.

3. Giảng chân tướng

Lúc giảng bài khoa học tự nhiên thầy giáo kể chuyện rằng mới đây thành phố Đài Bắc phát sinh sự kiện phát nổ lớn, thầy giáo nói khi phát sinh vụ nổ có rất nhiều người bị thương cần phải cấy ghép da, Trung Quốc có ý định xuất khẩu da của một số người tử vong sang Đài Loan, nhưng bị Bộ phúc lợi y tế Đài Loan đã từ chối. Con nhân cơ hội này đã kể cho thầy giáo và các bạn về chân tướng Trung Cộng mổ cướp nội tạng người sống, thầy giáo và các bạn học nghe xong rất chấn động.

Sau giờ học thầy giáo hỏi con Pháp Luân Công là gì? Con nói học viên Pháp Luân Công là một nhóm người tu luyện thiện lương, tuân theo nguyên lý “Chân-Thiện-Nhẫn” tối cao của vũ trụ. Thầy giáo lại hỏi Đảng Cộng sản vì sao muốn bức hại Pháp Luân Công? Con tiếp tục trả lời, Đảng Cộng sản còn có rất nhiều tội danh vu oan, đặt bẫy hãm hại Pháp Luân Công, ví dụ như năm 2001 vụ tự thiêu ở Thiên An Môn, có năm người không phải là học viên Pháp Luân Công, họ là do Đảng Cộng sản dùng tiền mua để diễn kịch vu oan, hãm hại Pháp Luân Công, Lưu Xuân Linh là bị đánh, chứ không phải là bị thiêu chết. Thầy giáo lại hỏi con là ai? Vì sao con biết nhiều như thế? Con nói con là một học viên Pháp Luân Công. Thầy giáo nói thầy hy vọng cuộc bức hại này sớm ngày kết thúc. Thầy cũng cười với con nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Ngày hôm đó, con phát hiện mặt trời ở bên ngoài so với bình thường sáng rực rỡ hơn rất nhiều, cũng có lẽ là niệm mà thầy giáo xuất ra đã cảm động trời cao.

4. Tu bỏ những thiếu sót, theo kịp tiến trình Chính Pháp

Bản thân con rất thích xem Tây Du Ký, bất luận là ngoài rạp, TV hay sách truyện đều thích xem, đặc biệt là đoàn nghệ thuật Thần Vận diễn xuất các tiết mục Tây Du Ký, con rất thích. Từ bốn nhân vật trong Tây Du Ký, con đã thể nghiệm được pháp lực của Tôn Ngộ Không cao cường, nhưng dũng mãnh đi cùng đấu hận, quá tự đại do đó thường bị chịu thiệt thòi; Chư Bát Giới là thích ăn lười làm, thích sắc lại thích khuấy chuyện thị phi, đều là tự ý làm, không nghe người khác khuyến cáo, thường gây họa người khác rất thảm hại; Sa Ngộ Tĩnh thuần phác thiệnn chân, nhưng gặp phải sự việc nào dễ dàng hoang mang; Đường Tăng là một điển hình của người tu luyện; con mắt phàm của ông ta không có thần thông, nhưng ông ta có đức tin kiên định. Khi họ đi lấy kinh cũng có rất nhiều thiên binh thiên tướng bảo hộ họ, nếu như không có thần hộ Pháp sẽ rất khó lấy được kinh nữa.

Trong quá trình tu luyện của chúng ta cũng có thiên long bát bộ, thiên binh, thiên tướng bảo hộ chúng ta. Từ bốn nhân vật đó cũng để lại cho con nhìn thấy các thiếu sót bản thân, từ đó tu bỏ đi các tâm. Tôn Ngộ Không để con nhìn thấy bản thân làm việc rất nóng nảy hấp tấp, tuy thông minh nhưng rất tự đại; Chư Bát Giới để con nhìn thấy bản thân mình vô cùng lười biếng, không muốn ai giảng giải, giảng giải thì sẽ nổi nóng, thích nói nhưng không thích nghe, có thể tính kế người khác; Sa Ngộ Tĩnh để con nhìn thấy các sự việc bản thân gặp phải rất dễ dàng hoảng sợ, hoang mang đến nỗi không biết cần xử lý như thế nào, không đủ tĩnh lặng; Đường Tăng để cho con nhìn thấy con là người tu luyện, phải trải qua rất nhiều ma nạn, khảo nghiệm mới có thể cùng Sư phụ hồi thiên.

5, Quảng bá Thần Vận

Năm ngoái, khi con đến gặp thầy hiệu trưởng giới thiệu Thần Vận, mang tờ giới thiệu đến tìm thầy hiệu trưởng. Khi đến nơi, thầy hiệu trưởng nhìn thấy tờ giới thiệu trong tay của con, liền nói: “Đúng lúc quá, năm nay thầy cũng muốn đi xem Thần Vận.”

Năm nay, mẹ muốn con cầm lịch Thần Vận năm 2016 đến tặng thầy hiệu trưởng, con không muốn làm ngay. Vài ngày sau, khi đang chơi với các bạn học, đúng lúc ngang qua phòng của thầy hiệu trưởng. Thầy hiệu trưởng gọi con vào, hỏi con về việc muốn mua vé Thần Vận, thầy muốn mua mười mấy vé tặng cho các thầy giáo trong trường. Con cười và trả lời rằng ở nhà con cũng đang có. Thầy hiệu trưởng hỏi năm sau con còn muốn đi xem Thần Vận nữa không? Con nói muốn đi. Thầy hiệu trưởng còn nói đã có ba thầy giáo trả lời là năm sau vẫn muốn đi xem Thần Vận. Khi về nhà, con kể lại cho mẹ, mẹ nói chúng ta quảng bá Thần Vận, nếu con đi hỏi thầy hiệu trưởng thì có thể thuyết minh giới thiệu về Thần Vận cho thầy khoảng 10 phút. Vài ngày sau con lại đến gặp thầy hiệu trưởng, thầy nói có thời gian nhất định sẽ đi cùng mọi người, bởi vì thầy cảm thấy trang phục, vũ đạo, âm nhạc của Thần Vận đều vô cùng toàn mỹ, là đẳng cấp thể giới.

6. Kết Luận

Từ khi bắt đầu tu luyện đến bây giờ thể ngộ lớn nhất của con là, học Pháp thật nhiều, làm tốt ba việc, gặp sự việc nào phải hướng nội tìm, tu bỏ các thiếu sót. Can đảm đối diện với thế nhân, giảng chân tướng và giới thiệu về Thần Vận cho họ. Hết thảy con đường Sư phụ đều giúp bước đệm và gợi mở đường cho con. Cảm tạ từ bi vĩ đại của Sư phụ để con có thể ở trường học giảng chân tướng, hiển lộ được thệ ước của bản thân.

Trên đây là tâm đắc của con, rất hy vọng đồng tu từ bi chỉ rõ, cảm ơn Sư phụ! Cảm ơn mọi người!

(Bài chia sẻ tại Pháp hội Chia sẻ Kinh nghiệm Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tại Đài Loan năm 2015)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/16/320496.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/23/154206.html

Đăng ngày 03-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share