Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan

[MINH HUỆ 18-12-2015] Đã chín năm kể từ khi Đoàn nhạc Tian Guo ở Đài Loan được thành lập vào năm 2006. Tổng số thành viên của ban nhạc đã lên tới 400 người và còn tiếp tục tăng. Để cùng nhau đề cao trong tu luyện và nâng cao diễn xuất âm nhạc, hơn 300 thành viên của ban nhạc đã có mặt ở miền Trung Đài Loan từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 12 năm 2015 để học Pháp tập thể, chia sẻ kinh nghiệm tu luyện và tập dượt.

Sau đây là một số câu chuyện và kinh nghiệm tu luyện của các thành viên ban nhạc được chia sẻ tại hội thảo.

Loại bỏ các chấp trước thông qua công tác phối hợp trong ban nhạc

Bà Hoàng tham gia vào ban nhạc năm 2006 và bắt đầu đảm nhiệm vai trò người điều phối ban nhạc vào tháng 5 năm nay. Điều đầu tiên bà phải đối mặt đó là giải quyết một mâu thuẫn xảy ra trong ban nhạc, mà làm việc đó bà có thể phải giáng chức một trưởng bộ phận. Ban đầu, bà đã đối mặt với tình thế vô cùng khó xử, băn khoăn không biết nói với người trưởng bộ phận đó thế nào để cô ấy nản lòng. Sau khi tăng cường học Pháp, bà nhận ra rằng từ bi chính là chìa khóa và bất kỳ ai cũng có thể thay đổi theo hướng tích cực.

Bà chủ động nói chuyện với người trưởng bộ phận và từ bi chỉ ra những điểm cô ấy cần đề cao. Người trưởng bộ phận vui vẻ tiếp nhận góp ý của bà và sẵn sàng thay đổi. Cuộc xung đột được giải quyết trong vòng hai tháng. Qua sự việc này, các thành viên trong ban nhạc đã đề cao tâm tính như một chỉnh thể.

Một lần khác, bà Hoàng nhận thấy một số thành viên ban nhạc đã phớt lờ vai trò của người điều phối trong việc chịu trách nhiệm một vấn đề cụ thể. Điều này khiến bà rất khó chịu. Tuy nhiên, bà hướng nội và nhận ra rằng tâm tật đố và chấp trước vào danh chính là những lý do khiến bà khó chịu. Bà bình tĩnh để học Pháp và phát chính niệm. Sự khó chịu sau đó đã biến mất. Kể từ đó, bà Hoàng nhắc nhở bản thân phải loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực bằng chính niệm. Bà thấy tâm mình trở nên rộng lớn và bà cũng cởi mở hơn.

Nghĩ đến người khác trước và học cách quan tâm

Bà Dương, trưởng bộ phận kèn co Pháp, bắt đầu tu luyện năm 2004. Bà tham gia vào ban nhạc đầu năm nay. Bà nói: “Một trưởng bộ phận cần làm chủ được các kĩ năng giảng dạy và cũng cần phối hợp với nhóm. Tôi đã từng phàn nàn rằng các thành viên trong bộ phận của tôi rất bị động. Nhưng tôi dần dần học cách nghĩ đến người khác trước và cách quan tâm đến họ. Bây giờ tôi không còn mất bình tĩnh như trước nữa. Sau khi đề cao về phương diện Nhẫn của bản thân mình, tôi nhận thấy mình giao tiếp với các thành viên trong bộ phận tốt hơn và công việc của tôi trở nên dễ dàng hơn.”

Trình diễn sức mạnh của âm nhạc bằng tâm thuần tịnh

Bà Vương đã tu luyện Đại Pháp được hơn 10 năm và là một thành viên kì cựu trong bộ phận sáo. Bà từng cảm thấy khó chịu mỗi khi thấy các thành viên trong ban nhạc mắc lỗi. Trong các cuộc diễu hành, bà thường chỉ chú ý đến những sai lầm của những người khác. Nhưng bà đã sớm nhận ra rằng những suy nghĩ tiêu cực khởi tác dụng can nhiễu trong ban nhạc.

Bà Vương nhắc nhở bản thân rằng bà cần tập trung vào việc trình diễn của bản thân và dùng chính niệm để giúp đỡ các thành viên trong ban nhạc. Bà nói: “Khi tôi hoàn toàn tập trung vào việc chơi nhạc bằng tâm thanh tịnh để cứu độ chúng sinh, tôi cảm thấy phía Thần của mình nổi lên. Tôi có thể cảm nhận được sự cộng hưởng giữa chúng tôi và năng lượng ở không gian khác. Đó là biểu hiện của sức mạnh vô biên của Phật Pháp.”

Đề cao tâm tính là chìa khóa để nâng cao diễn xuất

Ông Tạ chơi kèn tuba trong ban nhạc. Ông đã ước được tham gia ban nhạc từ nhiều năm trước, sau một lần ông xem ban nhạc diễn. Mặc dù ông bị thương trong một vụ tai nạn xe hơi và không biết lý thuyết âm nhạc, sự chăm chỉ và phó xuất của ông đã mang lại kết quả. Ông dành rất nhiều thời gian để tự luyện tập. Ông nhận ra rằng khi ông tu xuất từ bi trong cuộc sống hàng ngày và đề cao tâm tính, tiếng nhạc của ông nghe hay hơn.

Ông Tạ nhớ lại: “ Một lần, bộ phận kèn tuba của chúng tôi không thể chơi được tốt khi chơi trong nhóm, mặc dù chúng tôi đã luyện tập rất nhiều. Cuối cùng chúng tôi đã bỏ nhạc cụ xuống và trao đổi ý kiến xem chúng tôi đã rớt ở chỗ nào. Sau khi chúng tôi đề cao như một chỉnh thể, giai điệu của mỗi người đều trở nên chính xác hơn. Chúng tôi đã vô cùng bất ngờ về trải nghiệm này.”

Bà Dương đã chơi đàn trumpet trong ban nhạc được năm năm. Cũng giống như ông Tạ, âm nhạc đã khiến bà xúc động và bà muốn được tham gia ban nhạc. Bà tiếp tục luyện tập chăm chỉ và thúc giục bản thân bảo trì sự tinh tấn trong tu luyện. Bà nói: “Việc nâng cao kĩ năng âm nhạc rất quan trọng, bởi vì phổ truyền vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp bằng âm nhạc là sứ mệnh của chúng tôi. Nhưng việc hướng nội còn quan trọng hơn. Khi tôi đề cao tâm tính, việc chơi nốt cao hơn trở nên dễ dàng đối với tôi. Nhờ được các thành viên trong ban nhạc khuyến khích, gần đây tôi đã bắt đầu giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho du khách Trung Quốc.”

Các thành viên ban nhạc cảm động sâu sắc bởi những chia sẻ tại hội thảo. Họ trân quý con đường tu luyện mà họ cùng nhau bước đi, đi hết con đường với nhiều thăng trầm. Họ kiên định hoàn thành sứ mệnh của mình và làm việc cùng nhau để tinh tấn đề cao trong tu luyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/18/-320636.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/23/154203.html

Đăng ngày 04-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share