Bài viết của Từ Tinh phóng viên báo Minh Huệ,

[MINH HUỆ 24-11-2015] Ngày 22 tháng 11 năm 2015, các học viên Pháp Luân Công ở Michigan đã tổ chức Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm để chia sẻ thể ngộ, khích lệ lẫn nhau, học hỏi kinh nghiệm của nhau và đề cao trong tu luyện.

Hơn chục học viên đã kể câu chuyện tu luyện của mình thông qua các bài viết đọc tại Pháp hội hoặc qua điện thoại truyền hình.

Buông bỏ vị kỷ và quan niệm người thường

Bác sỹ Từ đã tu luyện Pháp Luân Công gần 20 năm. Trong bài viết của mình ông kể về việc ông đã tìm ra thiếu sót của bản thân như thế nào trong khi phân phát các bản sao của Luận Ngữ mới cho các học viên khác. “Ba tiếng sau khi tôi phát xong các bản sao mới, một học viên chỉ cho tôi đơn đặt hàng của anh ấy và nói với tôi rằng tôi đã bỏ sót của anh ấy nhiều bản. Tôi nghĩ thầm rằng anh ấy chỉ cần ghi chú vào đơn đặt hàng và gửi lại cho nhà xuất bản. Suy cho cùng, một vài bản sao bị sót thì cũng không phải là lỗi của tôi.”

Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên trong đầu bác sỹ Từ: “Lòng vị tha.” “Đó là một gậy cảnh tỉnh đối với tôi. Cảm giác tội lỗi biến thành nỗi xấu hổ. Tôi nhanh chóng chính lại và trở nên cảm thấy cảm kích, bởi vì tôi biết Sư phụ đang dùng sự việc này để nhắc nhở rằng tôi cần từ bi hơn.” Bác sỹ Từ bắt đầu nhận ra cách xử lý vấn đề, vì ông hiểu rằng: “Vị tha là yêu cầu cơ bản trong tân vũ trụ và một cơ hội cho tôi đề cao và đồng hóa hơn với Pháp.”

Nghĩ cho người khác trước

Một học viên là điều phối một hạng mục Đại Pháp trong khu vực của mình đã chia sẻ: “Khi tôi nhìn thấy các học viên không phối hợp tốt với nhau hoặc không đạt đến mục tiêu mà tôi mong đợi, tôi sẽ thấy chán nản. Nhưng tôi đã không đặt mình vào vị trí các học viên và nghĩ về các vấn đề mà họ có thể gặp phải trong công việc hay tại nhà, hoặc trạng thái tâm tính hiện tại của họ.”

Tôi biết hạng mục này là để cứu người và cũng mang đến cho các học viên địa phương một cơ hội đề cao trong tu luyện của họ. Nhưng khi mọi việc xảy ra, tôi không thể ngăn được những suy nghĩ ích kỷ phát xuất trong sâu thẳm. Trên bề mặt, có vẻ như là tôi buồn vì học viên đó không hoàn thành nhiệm vụ và làm chậm trễ hạng mục Đại Pháp. Tuy nhiên, sự không vui của tôi không bắt nguồn từ lo lắng về việc mất cơ hội cứu người hoặc học viên đó mất đi cơ hội đề cao. Tôi lo sợ bị mất mặt. Trong vài năm qua tôi đã và đang chú tâm đến chấp trước này của mình, hy vọng trừ bỏ nó để tôi có thể giúp thức tỉnh mọi người hiệu quả hơn và trợ giúp các học viên khác.

Một học viên khác, ông Lưu là điều phối viên nhóm bán hàng của công ty truyền thông. Ông chia sẻ về tâm hoan hỷ: “Khi đạt được mục tiêu, tôi đã tự mãn và thậm chí kiêu ngạo. Tôi nghĩ rằng tôi đã làm được điều đó và rằng tôi có những khả năng và năng lực nhất định. Sau đó tôi nhận ra rằng tâm ích kỷ của tôi, ý thức về cái Tôi, đã ngăn cản tôi đề cao và ngăn bước tôi trên con đường do Sư phụ an bài. Khi tôi không còn hiển thị nữa, tôi nhận ra rằng tôi ở trong trạng thái thoải mái và trạng thái này có thể tạo ra năng lượng kỳ diệu bất cứ khi nào tôi cần đến nó.

Tận dụng mọi cơ hội giảng chân tướng

Bà Diệp đã và đang giao báo Đại Kỷ Nguyên mỗi tuần trong 5 năm qua. Dù thời tiết khắc nghiệt đến mấy, bà đều lái xe hai tiếng mỗi ngày chỉ để giao báo: “Mọi người đang chờ đợi để biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công. Tôi phải đưa báo cho họ. Là một học viên, đây là sứ mệnh của tôi.” Nhiều độc giả đã quen với bà Diệp và thích nói chuyện với bà. Một số người đã nói: “Tôi thích đọc báo của các bạn. Chúng thay đổi quan điểm của tôi về Pháp Luân Công.” Một số độc giả gặp riêng bà và muốn biết thêm về tội ác của chế độ Trung Quốc là thu hoạch nội tạng từ các tù nhân lương tâm mà phần lớn trong số họ là các học viên Pháp Luân Công. Những người khác đề nghị bà Diệp giúp họ mua vé xem biểu diễn nghệ thuật Thần Vận. Một người còn nói với bà ấy rằng ông đã giữ lại từng tờ báo tuần.

Giáo sư Từ dạy tin học tại một trường đại học công. Mỗi học kỳ ông lại nói với các sinh viên của mình về sự phong tỏa internet của chế độ Trung Quốc. “Biết được chi tiết của hoạt động này, các sinh viên đã nhận ra chế độ Trung Quốc bại hoại như thế nào và việc nó đã huy động toàn bộ nguồn lực quốc gia như thế nào để bức hại Pháp Luân Công. Tôi cũng đề cập đến phần mềm do các học viên Pháp Luân Công phát triển có sức mạnh như thế nào trong việc đột phá tường lửa Internet Trung Quốc. Các sinh viên đều rất hứng thú với những chủ đề này. Tôi bảo với họ rằng tôi là một học viên Pháp Luân Công và vì niềm tin của tôi, Lãnh sự quán Trung Quốc đã từ chối cấp mới hộ chiếu cho tôi và tôi không thể về nhà nữa. Một số sinh viên Trung Quốc của tôi đã bị sốc khi nghe được thông tin đó. Nhiều người trong số họ nói với tôi rằng thực ra họ rất ngưỡng mộ các học viên Pháp Luân Công.”

Cô Vương làm việc tại một công ty môi giới ô tô. Cô đã nói với tất cả khách hàng Trung Quốc của mình rằng cô là một học viên và giảng chân tướng về cuộc bức hại cho họ. Có lần một sinh viên Trung Quốc đã nói với cô: “Cháu thấy cô có một bông hoa sen trong ô tô mang dòng chữ ‘Pháp Luân Đại Pháp Hảo.’ Cháu biết là cô có lẽ là một học viên. Cô là người bán hàng tốt nhất mà cháu từng biết.”

Phấn đấu tinh tấn tiến lên

Ông Thiên, người vừa mới từ Trung Quốc đến, kể về việc ông đã giúp quảng bá Thần Vận lần đầu tiên như thế nào. Ông đã vượt qua được chấp trước sợ hãi. Một lần, ông tiến đến chỗ một người mà ông gặp và giới thiệu Thần Vận cho anh ấy. Người đó rất biết ơn và ca ngợi sự can đảm của ông. Ông ấy biết rằng đó chính là Sư phụ đang khích lệ mình. “Với một chiếc balô đựng đầy tờ rơi Thần Vận, tôi cảm thấy mình là một sứ giả mang may mắn đến cho mọi người.”

Bà Vạn kể về việc bà đã cân bằng giữa tu luyện và gia đình như thế nào. “Dù gì đi nữa, bạn đừng bao giờ đẩy các thành viên trong gia đình sang phía đối lập với Pháp Luân Công,” bà nói.

Sau Pháp hội, các học viên cảm nhận rằng tu luyện là một nỗ lực không ngừng và rằng từng điều nhỏ nhặt có thể là một cơ hội đề cao. Các học viên rất biết ơn những người đã chia sẻ câu chuyện và rời khỏi Pháp hội với quyết tâm tuân theo lời dạy của Pháp Luân Đại Pháp hơn nữa.


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/24/-319580.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/25/153815.html

Đăng ngày 14-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share