Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-12-2015] Từ tháng 5 năm 2015, hơn 200.000 học viên Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) cùng gia đình, người thân và bạn bè họ đã đệ đơn khởi kiện Giang Trạch Dân lên Tòa án Nhân dân Tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao. Nhiều người ở khắp nơi trên thế giới đã cùng tham gia vào nỗ lực này bằng cách ký tên thỉnh nguyện ủng hộ khởi kiện.

Chỉ riêng tại khu vực Bảo Định thuộc tỉnh Hà Bắc, có tới 2.370 người dân ký tên thỉnh nguyện ủng hộ đưa Giang Trạch Dân ra công lý kể từ ngày 1 tháng 12 năm 2015. Dưới đây là vài câu chuyện người dân kể với các học viên thu thập chữ ký thỉnh nguyện (hoặc dấu vân tay).

b4417cc1e7ffdf8008f6667d2cde7ad8.jpg
31f0310c122c7683849552c56114a053.jpg
667ed2c21d91a658e1648e912453b2c3.jpg
Chữ ký và dấu vân tay thỉnh nguyện

“Việc ông ta bị đưa ra công lý chỉ là vấn đề thời gian”

Khi một phụ nữ khoảng 70 tuổi được hỏi liệu bà có sợ bị trả thù vì ký tên thỉnh nguyện không, bà trả lời: “Không, tôi không sợ, mổ cướp tạng là tội ác dã man vô nhân đạo đến vậy. Lẽ ra phải đưa Giang Trạch Dân ra công lý từ lâu rồi.”

Sau khi ký tên thỉnh nguyện, một người đàn ông nói: “Giang Trạch Dân đã làm những việc quá tồi tệ. Làm sao ông ta không thể bị trừng phạt cho được?”

Một người lao công quét dọn thành phố cho hay: “Các học viên Pháp Luân Công rất tốt bụng. Một hôm, vào mùa đông tôi thấy một học viên đưa áo khoác của anh ấy cho một người vô gia cư. Người học viên đó đi bộ về nhà trong cái giá lạnh. Những hành động tốt như thế còn rất nhiều, vậy mà có rất nhiều người tốt tu luyện Chân-Thiện-Nhẫn như thế lại bị Giang Trạch Dân và phe cánh chính trị của ông ta bức hại tàn khốc. Tôi cũng muốn góp phần đưa ông ta ra trước công lý.”

Một người nông dân khăng định: “Ngày tàn của Đảng Cộng sản không còn lâu nữa. Hầu hết các quan chức của đảng đều tham nhũng và giờ đây họ đang phải chịu quả báo cho những tội ác của mình. Tôi hoàn toàn ủng hộ kiện Giang Trạch Dân. Việc đưa ông ta ra công lý chỉ là vấn đề thời gian!”

Người công nhân được phúc báo vì niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”

Một người công nhân kể lại: “Tôi vẫn luôn niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và đeo bùa hộ mệnh Đại Pháp mỗi ngày. Năm 2007, khi tôi làm ở mỏ than dưới lòng đất, một khối than đá rất to lăn xuống hầm về phía tôi. Điều duy nhất tôi có thể làm là niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’. Không hiểu thế nào đó mà khối than lại lăn sang phía bên cạnh và đâm vào thành hầm chứ không đâm vào tôi. Chính là Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng tôi.”

Anh kể tiếp rằng đầu năm nay, anh đột nhiên làm rơi phiến đá nặng 40kg vào chân trái mình. Kỳ diệu thay anh không hề bị gãy xương và có thể quay trở lại làm việc sau khi nghỉ một tuần. Anh rất biết ơn Pháp Luân Đại Pháp và nói anh sẽ ủng hộ phong trào khởi kiện Giang Trạch Dân. Anh và toàn thể gia đình đã ký tên thỉnh nguyện.

Cô gái trẻ kể về những đau khổ gia đình mình trải qua

Một cô gái trẻ kể lại chuyện cha mẹ cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996 và trở nên khỏe mạnh ra sao, nhưng tất cả đã thay đổi sau khi Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại vào năm 1999. Mẹ cô bị đưa tới trại lao động cưỡng bức và trung tâm tẩy não nhiều lần, còn cha cô bị kết án 11 năm tù vào tháng 8 năm 2000 vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi đó cô đang học lớp bốn và em gái đang học lớp một.

Ông bà của họ đã cao tuổi là những người duy nhất có thể chăm sóc họ. Cô và em gái thường bị kỳ thị và bắt nạt ở trường học. Cô buộc phải nghỉ học và đi làm trước khi sắp học xong hết cấp 2. Bà cô mất năm 2009 trong khi vẫn còn lo lắng về đứa con trai đang bị giam giữ trong tù.

Cô nói: “Câu chuyện của tôi chỉ là một trong số hàng nghìn câu chuyện. Có rất nhiều gia đình các học viên Pháp Luân Công là nạn nhân của chính sách bức hại khủng khiếp của Giang Trạch Dân. Tất cả chúng ta nên bước ra, cùng nỗ lực kiện Giang và đưa ông ta ra trước công lý.”

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), bất chấp sự phản đối của các ủy viên thường vụ khác của Bộ Chính trị, đã phát động cuộc đàn áp bạo lực đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 16 năm qua. Nhiều người bị tra tấn chỉ vì đức tin của mình và thậm chí bị giết để lấy nội tạng. Giang Trạch Dân và đồng phạm phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc bức hại tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo của cá nhân Giang Trạch Dân, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610”, vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng cảnh sát và hệ thống tư pháp trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công theo chính sách: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.rim

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/12/22/320800.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/12/31/`1.html

Đăng ngày 06-01-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share