Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-10-2015] Ông Lý Trạch Văn ở thành phố Bình Độ, tỉnh Sơn Đông bị bắt giữ vào ngày 19 tháng 10 năm 2015 vì đã giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người ở thị trấn Sa Hà, thành phố Lai Dương.

Dựa trên lời khai báo của một công nhân đã nghe ông Lý giảng chân tướng, hai cảnh sát ở Sa Hà đã bắt giữ ông Lý. Tại đồn cảnh sát, cảnh sát đã khám người ông và lấy của ông đồng hồ, điện thoại di động và tiền mặt.

Ông Lý khẳng định rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là quyền theo hiến pháp, và Pháp Luân Đại Pháp dạy con người nâng cao đạo đức cá nhân.

Cảnh sát đã tháo còng tay lúc ba giờ chiều, do đó ông có thể đi vệ sinh. Một cảnh sát trẻ đã nói: “Học viên Pháp Luân Đại Pháp các ông quả thực vô cùng kiên định.”

Sau khi từ nhà vệ sinh trở ra, ông Lý yêu cầu các cảnh sát không sử dụng còng tay, nhưng họ không đồng ý. Sau khi ông Lý tiếp tục bào chữa mình vô tội, bảy cảnh sát đã đấm và tát ông. Một trong số họ còn đấm một cú rất mạnh vào quai hàm và đánh ông bất tỉnh.

Sau khi tỉnh lại, ông Lý nói với các cảnh sát: “Tôi không làm gì phi pháp. Các anh không nên đối xử như thế này với các học viên. Các anh nên dừng các hành động tội ác lại để tốt cho bản thân mình.”

Lúc bốn giờ chiều, một cảnh sát nói với ông: “Bây giờ ông có thể về. Ngày mai quay lại đây.” Ông Lý đáp: “Tôi sẽ không quay lại. Những gì các anh đã làm hoàn toàn phi pháp.”

Một cảnh sát mỉm cười và nói trong lúc ông đi ra cửa: “Ông nên ở nhà và đọc sách.“

Tại thời điểm viết bài này, vai trái của ông Lý vẫn còn một vết bầm lớn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/19/-317760.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/7/153565.html

Đăng ngày 08-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share