Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ, tỉnh Hà Nam

[MINH HUỆ 19-11-2015] Học viên Pháp Luân Công, cô Liên Vệ Hồng đã bị bắt giữ tại khu dân cư nơi cô đang sinh sống vào tối ngày 10 tháng 11 năm 2015 và nhà của cô đã bị lục soát.

Cảnh sát đã lục soát văn phòng của cô và đã tịch thu máy tính, máy in, các cuốn sách Pháp Luân Công, vật tư văn phòng và một vài tài sản cá nhân của cô vào sáng ngày hôm sau.

Cô đã tuyệt thực trong Trại tạm giam suốt sáu ngày qua.

Cấp trên của cô yêu cầu trả tự do cho cô

Cô Liên Vệ Hồng là trưởng phòng tài chính tại Cục Quản lý Đô thị thành phố Vũ Châu tỉnh Hà Nam.

Cô chiểu theo các nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn” của Pháp Luân Công và từ chối nhận hối lộ hoặc quà tặng. Cô là người trung thực, một công chức chính phủ làm việc chăm chỉ, vốn là một điều hiếm thấy ở Trung Quốc ngày nay. Các đồng nghiệp và cấp trên của cô đã tức giận sau khi chứng kiến cảnh sát lục soát văn phòng của cô và nghe tin cô bị bắt giữ.

Một người trong số họ đã nói: “Trưởng phòng tài chính của chúng tôi là một người tốt! Tại sao cô ấy lại bị bắt giữ? Thời nay thật đáng kinh tởm! Làm một người tốt thì có gì sai nào?

Một trong những quan chức của cục đã yêu cầu cảnh sát trả tự do cho cô.

Hành động trả đũa

Một số thông tin cho biết cảnh sát của Đội An ninh Nội địa thành phố Vũ Châu và đồn cảnh sát Quách Liên Hương đã âm mưu cấu kết để bắt cô Liên Vệ Hồng.

Cách đây một tháng đồn cảnh sát đã nhận được một lá thư từ các học viên Pháp Luân Công. Vào ngày hôm đó, máy quay phim của đồn cảnh sát cũng đã ghi hình biển số xe của cô Liên Vệ Hồng, khiến cho cô bị đưa vào danh sách nghi phạm. Cảnh sát tin rằng cô đã lái xe đến đồn cảnh sát cùng với một học viên khác là cô Cát Sửu, người đã bỏ thư.

Cô Cát Sửu đã bị bắt giữ vào sáng ngày 10 tháng 11. Nhưng thật ra, cô Cát Sửu không hề đến đồn cảnh sát Quách Liên Hương vào ngày bức thư được chuyển đến.

Cô Liên Vệ Hồng hiện bị giam giữ trong trại tạm giam thành phố Vũ Châu, còn cô Cát Sửu bị giam giữ trong trại tạm giam thành phố Hứa Xương.

Tình trạng hiện tại của cô Liên Vệ Hồng

Cô Liên đã từ chối trả lời các câu hỏi khi bị thẩm vấn. Cô đã tuyệt thực để phản đối việc bị bắt và bị giam giữ vào ngày 14 tháng 11, và đã bị bức thực một cách tàn bạo. Bạn bè, người thân và đồng nghiệp của cô cảm thấy rất lo lắng cho sức khỏe của cô, khi cô đã không ăn không uống trong sáu ngày.

Các quan chức chịu trách nhiệm xử lý vụ này

Hạ Ngọc Tiêu, Cảnh Tùng Đào, Mao Chí Phong, Lý Tử Nhiên

Đội An ninh nội địa thành phố Du Châu

Hạ Vũ Tiêu, Đại đội trưởng, +86-137-00895361

Cảnh Tùng Đào, phó đại đội trưởng: +86-135-69946697, +86-188-39906672

Triệu Nãi Thành, Trung đội trưởng: +86-137-00899351, +86-188-39905589

Đồn cảnh sát Quách Liên Hương

Mao Chí Phong, Sở trưởng: +86-139-49828779

Trương Tinh, phó sở trưởng: +86-188-39906299

Lý Tử Nhiên, phó sở trưởng: +86-188-39906297

trại tạm giam thành phố Vũ Châu

Văn phòng: +86-0374-8199719

Vượng Tự Viễn, Sở trưởng: +86-188-39906817

Đồng Kiến Bân – Thư ký Chi bộ: +86-13903998818, +86-18839906819

An Tuệ Anh – Phó Sở trưởng: +86-138-49853613, +86-18839906816

Hoàng Canh Khâm – Phó Sở trưởng: +86-135-03898389


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/19/319354.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/26/153828.html

Đăng ngày 08-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share