Bài viết của một phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-10-2015] Học viên Pháp Luân Công – ông Vương Khánh Sinh, một nhân viên đã về hưu của Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Thép Tương Đàm, đã bị bắt và giam giữ tại phòng bảo vệ của công ty này.

Bị giam giữ và ngược đãi

Vào lúc 2 giờ ngày 27 tháng 08 năm 2015, Chu Vĩnh Hữu, chủ nhiệm ban ổn định xã hội của Công ty TNHH Thép Tương Đàm, và một số nhân viên cảnh sát đã ập vào nhà của ông Vương Khánh Sinh. Họ đã kéo ông Vương vào xe cảnh sát và đưa ông đến phòng thẩm vấn bộ phận an ninh Công ty thép Tương Cương, giữ ông ở đó đến 16 ngày liền mà không hề có một quy trình hợp pháp nào.

Phòng 610 thành phố Tương Đàm và Dịch Truyền Trung, trưởng bộ phận an ninh công ty Thép Tương Đàm đã chỉ đạo vụ bắt giữ này.

Chiều ngày 28 tháng 8 năm 2015, trong lúc nói chuyện với Dịch, ông Vương đã nói với họ rằng việc bắt và giam giữ ông như vậy là bất hợp pháp.

Dịch Truyền Trung đã đánh vào mặt ông Vương khiến ông bị choáng váng và tai của ông hiện vẫn còn bị ù. Dịch cũng còn đe dọa việc hành hung ông Vương thêm nữa. Ông Vương đã không được phép đi tắm, chỉ được cho ăn một vài mẩu bánh bao nhỏ mỗi ngày, ông cũng chỉ được cung cấp một ít nước trong bữa ăn tối. Họ còn không cho ông ăn tới hai ngày.

Bị nhân viên Công ty Thép Tương Đàm bức hại

Kể từ khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu [vào năm 1999], ông Vương đã bị đi tù đến chín năm, bị giam các trong trại tạm giam và các trung tâm tẩy não đến 13 lần, nhà của ông đã bị lục soát chín lần. Các nhân viên của công ty Thép Tương Đàm đã tích cực tham gia bức hại ông Vương.

Các lãnh đạo công ty Thép Tương Đàm đã gây áp lực lên con trai của ông Vương, cũng là một nhân viên của công ty đó, phải giám sát chính cha của mình và phải báo cáo tình hình của ông ấy cho họ. Họ cũng còn đe dọa con trai của ông. Để thoát khỏi áp lực này, con trai của ông đã bỏ việc khỏi công ty này, đến nay vẫn chưa tìm được một công việc nào khác ổn định. Lãnh đạo của công ty Thép Tương Đàm đã hứa hẹn với chàng trai trẻ này là sẽ thuê lại anh nếu anh có thể khiến cha mình từ bỏ Pháp Luân Công. Do đó anh cho rằng tất cả những bất hạnh của mình là do ông Vương gây ra và anh muốn thoát ly quan hệ cha con với ông.

Công ty Thép Tương Đàm đã khấu trừ lương hưu của ông Vương hơn 13 năm. Vì thế, ông đã phải đi tìm một công việc khác, nhưng các nhân viên của công ty thép này đã ép công ty thuê lại ông phải sa thải ông.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/10/20/317810.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/25/153812.html

Đăng ngày 08-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share