[MINH HUỆ 25-11-2015] Trong khi trải nghiệm nền văn hóa và vẻ đẹp của Paris, nhiều du khách Trung Quốc đã bất ngờ được chứng kiến một bài học lịch sử của chính dân tộc họ.

Từ nhiều năm qua, hàng ngày các học viên Pháp Luân Công địa phương đều dựng các gian hàng gần Tháp Eiffel và nhiều điểm đến du lịch khác để nói với các du khách đến từ Trung Quốc Đại lục biết về lịch sử tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đặc biệt là cuộc bức hại Pháp Luân Công hiện vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc, thuyết phục họ đứng trên lập trường phản đối những bất công bằng cách thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới với nó.

6a247f46dbb00d3a97df2e814a5e35bb.jpg

b98f6fddd6f4a47012dd51aa6bb3b7e8.jpg

957ac2bef6cdad48eca8200f3f5e8afe.jpg

575f6a0e4b477b880cb2e6d4cacf74dc.jpg

d87a3e1393b25b7e94d4bf7f35f4f404.jpg

Du khách Trung Quốc đọc các thông tin trên các tấm bảng hiển thị của Pháp Luân Công

Một biểu ngữ mang dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” đã trở thành ngọn hải đăng cho du khách Trung Quốc. Các hướng dẫn viên du lịch thường nhắc nhở các du khách trong đoàn của họ: “Nếu các bạn bị lạc, hãy tìm đến chỗ có tấm biểu ngữ của Pháp Luân Công này nhé,” hoặc là “Chúng ta hãy tản ra để đi thăm thú, và sẽ hẹn gặp nhau tại tấm biểu ngữ này của Pháp Luân Công trong vòng một giờ nữa nhé.“

Một số người Trung Quốc đã hỏi các học viên rằng một ngày họ có thể kiếm được bao nhiêu tiền khi làm công việc này. Học viên nữ có tên là Quân đã giải thích rằng không có ai trả tiền cho họ cả – họ đều là các tình nguyện viên.

“Chúng tôi chỉ muốn nói cho các bạn biết về các tội ác mà ĐCSTQ đã phạm phải, và giúp các bạn thoái xuất khỏi Đảng. Điều này là vì sự tốt đẹp của chính các bạn, và các bạn sẽ có được một tương lai tươi sáng, nếu các bạn đứng trên lập trường phơi bày những tội ác của nó.”

“Đây là một thông điệp đến từ thiên thượng,” một người đàn ông trẻ tuổi đã nói với cô Quân. “Các bạn ắt hẳn là đã được Thần Phật phái tới đây. Tôi tin những gì các bạn vừa nói đều là sự thật.”

Một lần khác, có một du khách đã nói với cô Quân rằng ông không tin các cáo buộc về tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công được nhà nước hậu thuẫn. Một vị khách du lịch khác đã nói với cả đoàn rằng: “Cuộc đàn áp thực sự là có thật đấy. Một trong những người hàng xóm của tôi đã từng tu luyện Pháp Luân Công. Ông ấy đã bị bắt một vài năm trước đây. Một vài tháng sau khi bị bắt, ông ấy đã bị đánh đến chết ở trong tù.” Một người thứ ba khác đã chỉ vào bức ảnh của một học viên trên tấm bảng hiển thị thông tin và cho biết: “Tôi biết cô ấy, cô ấy tên là Triệu Hân, một giáo viên ở đại học ở Bắc Kinh. Cô ấy đã bị đánh đập cho đến chết.”

Tất cả đều kinh hoàng trước sự tàn bạo của cuộc đàn áp, toàn bộ đoàn khách du lịch này đã quyết định thoái Đảng.

Một số người nói với cô Quân rằng họ đã nghe nói về phong trào thoái Đảng ở Trung Quốc, và cảm thấy rất vui khi có được cơ hội quý báu này ở tại Paris để thoái Đảng. Họ cũng đã khích lệ các thành viên của các đoàn khác hãy nắm bắt lấy cơ hội quý giá này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/25/319647.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/26/153837.html

Đăng ngày 08-12-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share