Bài viết của Thư Tĩnh, phóng viên thường trú Minh Huệ

[MINH HUỆ 15-11-2015] Các học viên Pháp Luân Công đã giới thiệu về môn tu luyện tinh thần và phơi bày cuộc bức hại ở Trung Quốc với người dân ở khu phố Tàu Houston, nơi mà nhiều người trong cộng đồng dân cư châu Á của thành phố ghé thăm vào các dịp cuối tuần.

Một trong số những chủ cửa hàng là ông Trần. Một ngày hồi tháng Bảy, ông đã đi ra ngoài. Rebecca, một người tu luyện Pháp Luân Công, đã bước tới và nói chuyện với ông về việc vi phạm nhân quyền của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và những tội ác của nó trong việc bức hại Pháp Luân Công, bao gồm cả việc giết hại các học viên bị cầm tù để thu hoạch nội tạng của họ vì lợi nhuận. Bà cũng đề cập tới việc nhiều người tu luyện Pháp Luân Công ở Đài Loan.

Ông Trần chăm chú lắng nghe, rồi nói rằng ông tới từ Đài Loan và biết những gì đang diễn ra ở Trung Quốc, ông cũng muốn biết nhiều hơn về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở đó.

Ông chào các học viên khi ông gặp họ. Ông cũng mang trà tới cho họ khi ông trông thấy họ đứng giữa trời nóng mùa hè. “Các bạn vất vả quá! Tôi có thể thấy các học viên ở bất kỳ chỗ nào tôi tới. Tôi thấy nhiều học viên Pháp Luân Công ở Đài Loan. Tôi ngưỡng mộ họ,” ông nói.

Ông đã nói chuyện với Rebecca và kể lại sự thất vọng của ông: vì ông có một cửa hàng, ông luôn bị chiếm dụng kinh doanh và tiền; nhưng thời gian trôi đi, ông đã cảm thấy rằng cuộc đời ông thật vô nghĩa.

Rebecca nói với ông: “Mục đích của cuộc sống là không phải vì tiền hay đi du lịch. Mục đích quan trọng nhất là phản bổn quy chân.” Nghe thấy thế, ông Trần liền mong muốn được đọc các cuốn sách Pháp Luân Công. Ngày hôm sau, Rebecca đưa cho ông một cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Bà gặp ông một tuần sau đó. Ông đã đọc Chuyển Pháp Luân và nói: “Pháp Luân Đại Pháp thật tuyệt!”

Ý nghĩa của việc thoái ĐCSTQ

Ông Từ, một người khách khác tới khu phố Tàu, nói rằng ông chưa bao giờ gia nhập ĐCSTQ hay các tổ chức liên đới khi một học viên hỏi. Gia đình ông đã từng bị bức hại bởi ĐCSTQ, nhưng ông không hiểu được ý nghĩa đằng sau việc người dân thoái khỏi ĐCSTQ.

Ông hỏi: “Cô có căm ghét ĐCSTQ không?”

Rebecca trả lời: “Chúng tôi không ghét nó, cho dù nó bức hại học viên Pháp Luân Công và thậm chí thu hoạch nội tạng của họ. Chúng tôi là học viên và chúng tôi không hận thù với bất kỳ ai. Nhưng những kẻ đàn áp phải bị đưa ra công lý. Tất cả các thành viên của ĐCSTQ sẽ bị liên đới với tội ác của nó nếu họ không thoái. Chúng tôi ở đây hôm nay là để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại và khuyên mọi người hãy thoái Đảng để có tương lai an toàn.”

Ông Từ sau đó đã mang một chai nước cho các học viên và khuyến khích họ.

Sự ủng hộ từ khách bộ hành

Một người phụ nữ có tuổi trông thấy các học viên thường xuyên ở ngoài trời. Bà lo lắng họ có thể bị mệt và không có thời gian để ăn. Một ngày, bà đang mang một hộp đồ ăn cho Davina. Davina rất trân trọng và muốn trả tiền cho bà. “Cái này giá bao nhiêu tiền hả bà?” Bà nói: “Tôi là một bà lão hơn 90 tuổi. Đừng nói về chuyện tiền nong.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2015/11/15/319175.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2015/11/19/153736.html

Đăng ngày 30-11-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share